Vì sao Hà Nội T&T chưa được yêu quý?

Hà Nội T&T đã đánh bại SLNA với tỉ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Hùng Dũng.

Các trận đấu của Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy đều rất vắng khán giả

Cuối tuần trước tại vòng 17 V-League 2016, Hà Nội T&T đã đánh bại SLNA với tỉ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Hùng Dũng. Ba điểm có được ở trận này giúp đại diện Thủ đô tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Hải Phòng trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Tuy nhiên, ở một cuộc chiến khác, cuộc chiến trên khán đài, Hà Nội T&T một lần nữa phải nhận thất bại cay đắng trước SLNA.

Trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy nhưng lượng CĐV của đội chủ nhà chẳng thấm vào đâu so với đối thủ tới từ miền Trung. Sân Hàng Đẫy chiều chủ nhật nhuộm kín sắc vàng nhưng là màu vàng của SLNA, màu vàng xứ Nghệ chứ không phải màu vàng có phần nhàn nhạt của Hà Nội T&T.

Thực ra, câu chuyện này không mới bởi nó lặp đi, lặp lại mỗi lần Hà Nội T&T tiếp đón SLNA trên sân nhà. Vậy tại sao ngay tại “sào huyệt” của mình, đội bóng Thủ đô lại bị đối thủ lấn át trên mặt trận đáng ra chủ nhà phải chiếm ưu thế? Khách quan nhìn nhận, chẳng riêng những trận gặp đội bóng xứ Nghệ, mỗi khi Hà Nội T&T thi đấu ở Hàng Đẫy, số người hâm mộ tới cổ vũ Thành Lương và đồng đội cũng chỉ lấp được một góc nho nhỏ trên khán đài.

Việc khán giả quay lưng với Hà Nội T&T dù đội bóng này luôn chơi ổn định suốt những mùa giải vừa qua khiến ngay cả BLĐ đội bóng này cũng cảm thấy chạnh lòng. Bầu Hiển từng tuyên bố sẵn sàng đổi tất cả danh hiệu để lấy sự cuồng nhiệt trên khán đài nhưng tình yêu đâu thể đem ra đổi chác, cũng chẳng thể mua bán. Vấn đề không phải người Hà Nội không yêu bóng đá, chỉ là người Hà Nội chưa mở cửa trái tim đón nhận đội bóng mới nổi này.

Trước đây, Công an Hà Nội rồi Thể Công từng khiến bao thế hệ người hâm mộ Thủ đô yêu cuồng dại và khi tình yêu lớn đó mất đi, đương nhiên sẽ tồn tại một khoảng trống. Nhìn Hà Nội T&T thi đấu, không thấy rõ được bản sắc nên thật khó để họ được yêu, được trân trọng. Ngay như ở trận đấu cuối tuần qua, thày trò HLV Chu Đình Nghiêm còn “nhường” đội khách mặc áo đấu màu vàng, còn mình chọn áo tím.

BLĐ Hà Nội T&T đã rất nỗ lực xây dựng thương hiệu bằng nhiều cách khác nhau nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, đội bóng Thủ đô khó lòng kéo khán giả tới sân. Đã đến lúc Hà Nội T&T đá vì người hâm mộ, bỏ qua những toan tính hậu trường để “cháy” hết mình. Chỉ có như vậy, người Hà Nội mới cảm thấy họ được tôn trọng và đó là tiền đề cho một tình yêu mới...

Trí Lâm

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vi-sao-ha-noi-tt-chua-duoc-yeu-quy-d160791.html