Vì sao cùng loại người mạnh, Phạm Hương bị ghét Lan Khuê lại được 'bênh'?

Hai HLV, chung 1 cách thức, cùng loại thí sinh mạnh của đội khác để bảo toàn cho đội của mình. Thế nhưng Phạm Hương và Lan Khuê lại nhận được những phản ứng khác nhau từ khán giả. Tại sao vậy?

Khi Phạm Hương loại Kim Chi ở tập 6 The Face, một “cơn bão” truyền thông thật sự đã nổi dậy. Khán giả tiếc cho thí sinh tiềm năng như Kim Chi, thương Lan Khuê liên tiếp bị loại người và Mai Ngô trèo chống “gánh team”. Ngay cả khi tập 10 vừa qua, khi Mai Ngô bị loại, cuộc chơi vẫn “nổi gió” vì Lan Khuê “trắng tay”, vì Mai Ngô cá tính và được chú ý, yêu thích đúng tần sóng khán giả phải ra về.

Thế nhưng khi Lilly Nguyễn - là một thí sinh còn được đánh giá tiềm năng hơn hẳn Mai Ngô bị chính Lan Khuê loại, phản ứng mà cô nhận được từ dư luận rất khác. HLV Hồ Ngọc Hà tức giận, fan của Lilly Nguyễn tiếc nuối, nhưng tuyệt nhiên khán giả không hề “góp giận thành bão” như với Phạm Hương.

“Một người, hai người có thể hiểu lầm mình. Nhưng nếu đến người thứ ba cũng cùng chung suy nghĩ đấy thì mình nên nhìn lại bản thân”. Xin mượn lời của HLV Hồ Ngọc Hà để thử nhìn lại xem, sau 10 tập trải qua, tại sao cùng dùng chiến thuật “loại người mạnh”, HLV Phạm Hương và Lan Khuê lại nhận hai phản ứng trái chiều từ dư luận như vậy.

Vì sao khán giả phẫn nộ với quyết định loại người của Phạm Hương ? Vì sao Lan Khuê thẳng tay gạt bỏ chiến binh mạnh của đối thủ lại nhận được nhiều đồng tình, ủng hộ? Khán giả đang thiên vị, cảm tính? Hay Lan Khuê thật ra chỉ “ăn may”?

Phạm Hương - Có thể đúng, nhưng chưa khéo

Xét về mặt chiến thuật, hẳn chúng ta còn nhớ ngay từ đầu (và ở tập 10 vừa qua), Phạm Hương đã nói cô đến đây không phải để làm một Hoa hậu thân thiện. Rằng chiến thuật đường dài của đội cô chính là loại người mạnh để bảo toàn cơ hội chiến thắng cho toàn team. Chiến thuật này không hề sai, vì trên các phiên bản thế giới các HLV đều ít nhiều sử dụng. Nếu có áp dụng cho các cuộc thi đấu khác, nó vẫn đúng với tâm lý cạnh tranh tự nhiên. Tuy nhiên, điều đã khiến Hương bị dư luận phản ứng, phải chăng là vì ở những tiểu tiết chưa được khéo léo?

+ Nhận xét chưa chặt chẽ

Lần đầu chiến thắng, Phạm Hương loại Bảo Ngọc giữ lại Chúng Huyền Thanh. Cô cho hay: “Quan điểm loại ai và giữ ai là do cảm nhận, suy nghĩ và xem xét một cách công tâm nhất từ chính mình” cũng như khẳng định quyết định này sẽ dựa vào quá trình thể hiện của hai thí sinh. Nhưng chỉ vài phút sau đó, nữ HLV lại đột ngột thay đổi: “Phạm Hương chỉ đang muốn làm những gì tốt nhất, an toàn nhất cho team của mình”.

Loại Bảo Ngọc là phát súng mở màn…

Lần thứ hai, Phạm Hương loại Thu Hiền giữ lại Lilly Nguyễn. Lần này tiêu chí cô đưa ra là “sự thuyết phục của hai thí sinh” và người nào cho cô thấy mình “cố gắng nhiều hơn, còn nhiều điều cống hiến cho khán giả hơn”. Đánh giá cao tiềm năng của Thu Hiền, thậm chí coi đây là thí sinh xuất sắc nhất trong đội Lan Khuê nhưng rốt cuộc Phạm Hương vẫn loại thẳng tay thí sinh này. Mà lí do lại có phần khá trớ trêu: “Nếu người khác chơi chiêu với mình thì mình sẵn sàng chấp nhận chiêu thức đó”.

Ở đây cũng phải nhắc đến việc con người ta vốn dĩ rất nhạy cảm với những từ ngữ kịch tính, “drama”. Vậy nên chỉ cần một từ “chơi chiêu” họ sẽ bị “ấn tượng” mãi và không còn để tâm tới mọi lý lẽ thuyết phục nào khác của Phạm Hương.

Những phát ngôn quẩn quanh của Phạm Hương trong vòng loại trừ khiến khán giả bối rối

Lần thứ ba, Phạm Hương loại Kim Chi giữ lại Lê Hà. Vẫn chiến lược loại người mạnh, Phạm Hương khẳng định Kim Chi là một đối thủ rất đáng gờm trong chương trình và “không thể nào giữ lại thí sinh mạnh như vậy để làm tổn hại team của mình”. Nếu như Phạm Hương đã xác định trước tiêu chí loại người và nhấn nhá thật rõ tiêu chí đó, thì dường như việc đặt thêm câu hỏi - một hi vọng cho hai thí sinh: “Hai em hãy thuyết phục chị phải chọn người xứng đáng hơn” dường như không còn ý nghĩa.

Đã quyết loại Kim Chi, Phạm Hương vẫn khiến cô nuôi hi vọng bằng những lời nói của mình

Theo đuổi một chiến thuật nhiều tranh cãi không phải là lí do cốt yếu khiến Phạm Hương nhận nhiều “gạch đá”. Thực chất những phát ngôn trước sau không đồng nhất mới là điều khiến khán giả “bối rối”, không hiểu cô đang “ở phe thiện hay ác”. Cộng thêm những chi tiết như cách nói chuyện với An Nguy, cách phản ứng của Diệp Linh Châu trước đó, cùng với tâm lý “đứng về phe người yếu” team Lan Khuê, mới khiến khán giả dần mất dần thiện cảm với Phạm Hương.

Phản ứng của Diệp Linh Châu với HLV Phạm Hương (từ phút 40’11)

+ Cách hành xử chưa “hợp tình hợp lý”

Ralph Waldo Emerson, một triết gia người Mỹ từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.

Không ngoa khi nói rằng Phạm Hương chính là nữ thần chiến thắng của The Face tính tới thời điểm vừa hết 10 tập thi. Chỉ tính số lần thắng các thử thách, cô hoàn toàn áp đảo đàn chị Hồ Ngọc Hà và đối thủ Lan Khuê. Nhưng khi Hồ Ngọc Hà nhận nhiều khen ngợi vì đã khôn khéo giữ được 3 thành viên, Lan Khuê liên tiếp trắng tay lại có sự ủng hộ và cảm thông từ khán giả. Thì Phạm Hương được gì? Tính đến hiện tại, chỉ còn một thí sinh, cô vừa phải chống chọi với sự chênh lệch lực lượng đáng gờm từ phía Hồ Ngọc Hà vừa đương đầu với những phản ứng tiêu cực từ khán giả. Dường như chính những hành động “sát với tôn chỉ” nhưng có phần… hơi quyết liệt sau mỗi lần bước ra từ vòng loại đã khiến chiến thắng của Phạm Hương đang dần trở nên vô nghĩa.

Khoảnh khắc Lan Khuê bật khóc, Phạm Hương chính thức gặp “bão” từ dư luận

Khi quyết định loại Kim Chi giúp Lê Hà bước tiếp trong tập 6 The Face, Phạm Hương cũng nhận được nhiều phản ứng trái chiều về cách hành xử chưa khéo léo sau khi bước ra từ vòng loại trừ. Mặc Hồ Ngọc Hà đứng ra hòa giải, cho tất cả cơ hội ba mặt một lời. Mặc Lan Khuê rưng rưng nước mắt, tức tưởi bỏ về, Phạm Hương vẫn giữ thái độ im lặng cứng rắn không một lời giải thích. Về phần lý, Phạm Hương hoàn toàn đúng. “Mạnh được yếu thua”, sự đời luôn là thế nên cô không cần phải xin lỗi hay an ủi Lan Khuê. Hoặc với cá tính thẳng thắn, Phạm Hương có quyền cho rằng im lặng mới là tôn trọng đối thủ. Nhưng tâm lý người Việt bên cạnh cái lý vẫn còn có cái tình, vẫn còn cái nhìn của hàng ngàn khán giả xem truyền hình. Nếu lúc đó, Hương “mềm” hơn một chút thì có lẽ “bão” sẽ bớt “căng” hơn chăng?

Thú vị ở chỗ, ở những tập sau, Lan Khuê cũng đã gặp ngay một tình huống loại người như vậy. Ở đây, hãy dùng hệ quy chiếu để nhìn nhận cùng một tình huống tương tự, khi loại Lilly Nguyễn, Lan Khuê đã cách hành xử như thế nào nhằm giúp quyết định loại người mạnh của mình trở nên ‘hợp tình hợp lý” và nhận được sự ủng hộ từ công chúng.

Lan Khuê tận tay dẫn Lilly Nguyễn xuống trao tận tay Hồ Ngọc Hà

Chủ động tìm đến Hồ Ngọc Hà để chất vấn lí do đưa Lilly Nguyễn vào vòng nguy hiểm là phần lý. Nhưng tận tay dẫn thí sinh xuống phòng đợi trao cho đối thủ lại là cái tình - yếu tố đánh vào tâm lý mạnh nhất của khán giả. Thẳng thắn đối đáp, “cân não” với đàn chị là lý trí. Nhưng cách ăn nói mềm mỏng, tình nguyện ở “chiếu dưới” lại thuộc về lễ nghĩa, chữ tình. Cân bằng được nhu và cương, biết tiến - lùi đúng lúc, đó chính là Lan Khuê trong trận chiến The Face.

Câu hỏi phủ đầu của Lan Khuê khiến Hồ Ngọc Hà ít nhiều bối rối

Đặc biệt, khi Hồ Ngọc Hà sử dụng câu hỏi ngược như một đòn tâm lý để trấn áp Lan Khuê: “Em sợ đội em thua đúng không? Em sợ Mai không thể nào chiến thắng được Lilly đúng không?”. Cô đã không ngần ngại khẳng định Chúng Huyền Thanh và Phí Phương Anh mới là những đối thủ thật sự mà mình phải dè chừng. Nhờ đó, Khuê khéo léo bác bỏ nghi vấn về động cơ riêng tư trong quyết định loại người đồng thời để lại một lời cảnh cáo nhẹ nhàng với đàn chị: “Xin chị hãy bảo vệ hai bạn ấy”. Câu nói này khiến người ta nhớ đến một tình huống tương tự ở tập 5 khi cứu Lilly từ phòng loại trừ, Lan Khuê đã nhắc khéo Hồ Ngọc Hà: “Lần sau chị không được loại Lilly nữa nhé, hãy giữ lại đến cuối cùng”. Rõ ràng, với từng ấy mềm mỏng và cứng rắn, chẳng ai có thể chê trách gì về quyết định của Lan Khuê được.

Khoảnh khắc Lan Khuê đối mặt với Hồ Ngọc Hà khi quyết định loại Lilly Nguyễn

Trong tập 10 mới đây, chắc hẳn Phạm Hương cũng đã nhận ra chiến thắng đôi khi không phải là tất cả. Vậy nên, dù vẫn quyết định loại Mai Ngô, niềm hi vọng duy nhất còn lại của Lan Khuê, Phạm Hương đã có một động thái mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ làm. Đó là trực tiếp đi vào đối diện và sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi từ Lan Khuê. Thậm chí, cô còn dành một cái ôm an ủi cho đối thủ.

Phạm Hương an ủi Lan Khuê sau khi loại Mai Ngô (từ phút 3’25)

Cái ôm của Phạm Hương dành cho Lan Khuê khiến mọi người bất ngờ

Nhưng có lẽ bây giờ đã là quá muộn cho những thay đổi của Phạm Hương. Lan Khuê đã không thể chờ đợi được lời giải thích của cô. Và khán giả cũng vậy…

Kết

Qua những tập đã phát sóng và cả từ những chia sẻ của những thí sinh trong team, cũng phải nhìn nhận công tâm rằng, Phạm Hương là một HLV cầu toàn, nghiêm khắc và chỉn chu, một cô gái Xử Nữ đúng nghĩa. Cô muốn gọt giũa thật sự các thí sinh của mình, muốn các em tập trung, quyến rũ, và trên hết phải đẹp một cách tinh tế, phảng phất chính phong cách từ một hoa hậu như mình đang có. Giống như team Hồ Ngọc Hà sẽ được truyền tải sự gợi cảm, khéo léo nhẹ nhàng, team Lan Khuê sẽ tập trung hẳn về thần thái, cách đi, dáng đứng chuẩn model từ chính 2 HLV của mình vậy.

Tuy nhiên, bản chất của The Face vốn đã là những sự lựa chọn. Thí sinh có quyền chọn HLV để dẫn dắt mình. Các HLV thì chọn chiến thuật để chinh chiến với nhau. Riêng khán giả, tự do yêu ai, ghét ai, chỉ trích ai, hay bảo vệ ai chính là quyền lựa chọn của họ. Và chẳng thể trách họ yêu không đúng nơi, ghét không đúng người. Yêu - ghét không phải là quyết định cảm tính của con tim. Bởi con tim cũng có quy luật riêng của nó.

Đêm chung kết Gương mặt thương hiệu - The Face Việt Nam đang cận kề vào ngày 3/9/2016 sắp tới tại GEM Center. Đặc biệt, những chiếc vé cực giá trị của chương trình đang được phân phối độc quyền trên hệ thống của 123go.vn. Hãy truy cập tại: http://123go.vn/vi/theface2016/checkout/iframe để đặt vé ngay bây giờ!

Thu Phương

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/tv-show/vi-sao-cung-loai-nguoi-manh-pham-huong-bi-ghet-lan-khue-lai-duoc-benh-699031.html