Vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

Rạng sáng 17-2-1979, quân và dân cả nước ta đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. 45 năm đã trôi qua, nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc để thêm một lần nữa khẳng định sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, sẵn sàng 'Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh' để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, vì độc lập, tự do và khát vọng hòa bình. Đây còn là dịp để tôn vinh, tri ân những người đã ngã xuống vì sự bình yên của bờ cõi biên cương đất nước.

Thị trấn Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, bị địch phá hủy năm 1979 (Ảnh: Sĩ Châu)

Ông Lục Văn Vĩnh và 5 người con ở bản Nà Lỏng, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đều tham gia lực lượng vũ trang trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (Ảnh: Tạ Hải)

Tiểu đoàn 2, Đoàn H54 bộ đội địa phương Hoàng Liên Sơn dũng cảm giữ chốt trên các cao điểm 391, 393 tại huyện Mường Khương (Ảnh: Nguyễn Trân)

Chiến sĩ tiểu đoàn pháo binh mặt trận Hà Tuyên sẵn sàng chiến đấu (Ảnh: Minh Lộc)

Bộ chỉ huy mặt trận Lạng Sơn cùng chỉ huy Đoàn 327 bàn phương án tác chiến tại hang Chùa Tiên, thị xã Lạng Sơn (Ảnh: Văn Bảo)

Chiến sĩ thông tin Phạm Văn Do, Đại đội 18, Đoàn Y Hà Tuyên dũng cảm làm nhiệm vụ, đảm bảo đường dây thông suốt phục vụ chiến đấu (Ảnh: Minh Lộc)

Các chiến sĩ xe tăng 231 chiến đấu mưu trí, dũng cảm, phá một đài chỉ huy, hai hóa điểm B41, yểm trợ đắc lực cho bộ binh tại vùng Mai Pha, phía Nam thị xã Lạng Sơn (Ảnh: Văn Bảo)

Bộ đội ta hành quân lên mặt trận phía Bắc, tháng 2-1979 (Ảnh: Nhật Trường)

Vũ khí của địch bị bộ đội Việt Nam thu được tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, tháng 2-1979 (Ảnh: Quang Khanh)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/vi-doc-lap-chu-quyen-va-toan-ven-lanh-tho-cua-to-quoc-post567251.antd