'Vết nhơ' ở sân Lạch Tray và sân Thống Nhất: Lỗi tại ai?

“Vết nhơ” ở sân Lạch Tray và sân Thống Nhất khiến hình ảnh của V-League và bóng đá Việt Nam ngày càng xấu thêm.

“Mồi lửa” mang tên trọng tài

Vòng 6 V-League 2017 là vòng đấu sẽ được nhớ mãi trong lịch sử bóng đá Việt Nam, khi xảy ra việc các cầu thủ Long An “đứng im” để CLB TP HCM ghi liền 3 bàn thắng trong 3 phút, nhằm phản đối quyết định của trọng tài.

Màn hài kịch của bóng đá Việt Nam trên sân Thống Nhất được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Và bóng đá Việt Nam ngày càng "nổi tiếng" hơn, khi được báo chí nước ngoài đưa tin rất tỉ mỉ về sự kiện này.

BHL và các cầu thủ Long An phản ứng quyết định của các trọng tài trên sân Thống Nhất (Ảnh: H.D).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ngô Quang Sang của Long An cho biết: “Trọng tài làm việc như thế thì rất khó để phát triển bóng đá Việt Nam. Bởi vì, ông ấy có thể đã làm sai lệch kết quả trận đấu. Tình huống tranh chấp như thế mà thổi phạt đền thì không chấp nhận được. Bóng đá Việt Nam vẫn tồn tại những vấn đề như thế thì không phát triển”.

“Đến thời điểm này, V-League mới diễn ra được 6 vòng đấu, nhưng đã có nhiều vấn đề xảy ra từ trọng tài. Tôi mong rằng cơ quan báo chí lên tiếng ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi tập luyện rất vất vả và tốn nhiều tiền của, nhưng bị ảnh hưởng bởi một hai trận đấu thì rất khó cống hiến cho khán giả” - HLV Ngô Quang Sang nói thêm.

Trước trận đấu TP HCM với Long An, cũng tại vòng 6 V-League ở sân Lạch Tray, trọng tài Nguyễn Hiền Triết cho Hà Nội FC hưởng quả phạt đền ở phút 61, khiến CĐV Hải Phòng “nổi điên”. Sau trận đấu, các CĐV quá khích của đội bóng đất Cảng đã bao vây đòi “xử” trọng tài Hiền Triết. Ngoài ra, họ cũng chửi bới các cầu thủ Hà Nội FC và cả các phóng viên.

Đi tìm sự tôn trọng

“Tôi trực tiếp ngồi trên sân theo dõi trận đấu. Tình huống trọng tài thổi phạt đền không sai. Sau đó, đội trưởng Quang Thanh kêu gọi các đồng đội không đá, đứng yên cho đối thủ ghi bàn. Đó là hành vi không thể chấp nhận được, cho thấy sự thiếu tôn trọng khán giả và giải đấu của Long An” - ông Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng Ban tổ chức V-League 2017 bức xúc.

Những bức xúc của ông Nguyễn Minh Ngọc là hoàn toàn dễ hiểu, khi Long An thiếu tôn trọng giải đấu, đặc biệt là thiếu tôn trọng với các khán giả ở sân Thống Nhất, những người bỏ tiền bạc và thời gian với hy vọng được xem một trận đấu đẹp và cống hiến.

V-League 2017 chứng kiến nhiều đội bóng phản ứng dữ dội với các trọng tài (Ảnh: Minh Hoàng).

Hành động của các cầu thủ Long An đã làm xấu đi hình ảnh của chính họ, làm phai nhạt tình yêu của người hâm mộ bóng đá dành cho CLB từng là thế lực một thời của bóng Việt Nam. Họ cũng cho thấy sự thiếu tôn trọng với các trọng tài , người được ví như “là cha là mẹ” trong các trận đấu.

“Anh em trọng tài nội sẽ xin nghỉ làm giải luôn. Trọng tài chúng tôi cũng vô cùng bức xúc về cách hành xử quá thiếu tôn trọng và thiếu chuyên nghiệp của CLB Long An cũng như một số đội bóng ở V-League” - trọng tài Nguyễn Trọng Thư trả lời phỏng vấn trên Zing.

V-League 2017 đi chưa được 1/4 chặng đường, rất có thể BTC sẽ lên phương án thuê trọng tài ngoại để giải quyết bài toán trọng tài. Tuy nhiên, khi mà các CĐV, cầu thủ và BHL của các đội tham gia giải đấu, chưa dành sự tôn trọng cho BTC giải, cầu thủ đối phương, trọng tài và ngược lại, thì V-League khó thoát khỏi vũng lầy của sự tranh cãi, nghi ngờ. Nếu để tình trạng này kéo dài thêm nữa, rất có thể V-League sẽ biến thành “cái chợ ồn ào” và bị khai tử bất cứ lúc nào./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/vet-nho-o-san-lach-tray-va-san-thong-nhat-loi-tai-ai-595601.vov