'Vệ sĩ sát thủ' hạ bệ búp bê ma Annabelle

Bộ phim hài - hành động 'The Hitman's Bodyguard' trở thành tân vương của phòng vé Bắc Mỹ sau khi ra mắt hôm 19/8. Tuy nhiên, thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới vẫn rất ảm đạm.

Trailer bộ phim 'Vệ sĩ sát thủ' "The Hitman's Bodyguard" là bộ phim hài - hành động có sự góp mặt của Ryan Reynolds và Samuel L. Jackson.

Có mặt tại 3.777 rạp Bắc Mỹ từ 19/8, The Hitman's Bodyguardthu 21,6 triệu USD sau ba ngày. Với sự tham gia diễn xuất của hai tài tử Ryan Reynolds và Samuel L. Jackson, tác phẩm hài - hành động của hãng Lionsgate dễ dàng chiếm ngôi quán quân phòng vé, và đây là thành tích tốt hơn dự đoán ban đầu của giới quan sát.

Có kinh phí sản xuất chỉ là 29 triệu USD, The Hitman's Bodyguardlà câu chuyện về một vệ sĩ hàng đầu thế giới (Ryan Reynolds) bất đắc dĩ phải đi bảo vệ một tay sát thủ sừng sỏ (Samuel L. Jackson) làm nhân chứng tại tòa án quốc tế La Hague. Cuộc áp tải không diễn ra suôn sẻ bởi cả hai đều cứng đầu và chẳng ưa gì nhau.

The Hitman's Bodyguard dẫn đầu phòng vé, nhưng không thể tạo ra cú hích cần thiết cho thị trường Bắc Mỹ. Ảnh: Lionsgate.

The Hitman's Bodyguard dẫn đầu phòng vé, nhưng không thể tạo ra cú hích cần thiết cho thị trường Bắc Mỹ. Ảnh: Lionsgate.

Giới phê bình không thực sự mặn mà với bộ phim của đạo diễn Pattrick Hughes khi kết quả tổng hợp trên Rotten Tomatoes chỉ đạt mức 38%. Ngược lại, khán giả tỏ ra hài lòng với The Hitman’s Bodyguard qua điểm B+ theo điều tra sau suất chiếu của Cinema Score.

Tuy để mất ngôi đầu, nhưng phim kinh dị Annabelle: Creation vẫn khá sung sức khi thu thêm 15,5 triệu USD từ 3.542 rạp. Chỉ sau 10 ngày trình chiếu, bộ phim kể lại nguồn gốc của búp bê ma Annabelle đã gặt hái 160 triệu USD tại phòng vé trên toàn thế giới.

Song, cả The Hitman's Bodyguard lẫn Annabelle: Creation đều không đủ sức tạo ra cú hích cần thiết cho thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới. Tổng doanh thu toàn khu vực cuối tuần qua giảm gần 25% so với tuần trước đó, và gần 45% so với thời gian cùng kỳ 2016.

Bầu không khí ảm đạm sẽ còn tiếp tục kéo dài cho đến hết tháng 8 bởi nhóm tác phẩm được kỳ vọng như IT hay Kingsman: The Golden Circle phải tới trung tuần tháng 9 mới chính thức ra rạp.

Một tác phẩm “tân binh” khác của tuần qua là Logan Lucky gây tiếc nuối lớn. Có sự tham gia của dàn sao bao gồm Daniel Craig, Channing Tatum, Adam Driver và Hilary Swank, lại được giới phê bình nhiệt tình ủng hộ (93% trên Rotten Tomatoes), nhưng bộ phim lại có khởi đầu tệ hại.

Sau ba ngày, tác phẩm mới nhất của đạo diễn Steven Soderbergh chỉ thu vỏn vẹn 8 triệu USD từ 3.031 rạp. Khác với The Hitman’s Bodyguard vốn được đầu tư bởi một hãng lớn như Lionsgate, Logan Lucky ra đời nhờ các nguồn tiền độc lập do chính Soderbergh kêu gọi và bán quyền phát hành từ trước khi khai máy.

Bản thân nhà phát hành Bleecker Street cũng là cái tên khá mới mẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm. Ê-kíp sản xuất của Logan Lucky không thể không lo ngại khi điều tra sau suất chiếu của Cinema Score chỉ cho điểm B - mức khó có thể giúp phim trụ rạp lâu dài.

Cuối tuần này, ba gương mặt mới của phòng vé Bắc Mỹ đều không sở hữu nhiều tiềm năng: All Saints - phim về đức tin của Sony Pictures (800 rạp), Leap! - tác phẩm hoạt hình của The Weinstein Company (2.000 rạp), và Birth of the Dragon - phim hành động võ thuật về thời trẻ tuổi của Lý Tiểu Long (1.500 rạp).

Quang Chúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ve-si-sat-thu-ha-be-bup-be-ma-annabelle-post773096.html