Về miền Tây ăn... trái cây ngoại!

PN - Lâu nay, Nam bộ vốn nổi tiếng với các loại trái cây đặc sản. Thế nhưng hình ảnh nho Mỹ, măng cụt Đài Loan, me Thái, táo Trung Quốc... được bày bán "áp đảo" tại một số trạm dừng chân trên đường về miền Tây đã khiến không ít khách phương xa ngỡ ngàng. Trái cây quê nhà bị lép vế đến thảm hại.

Không chỉ thế, trái cây ngoại còn chiếm thế thượng phong ngay tại các khu chợ miệt vườn. Cả người bán lẫn người mua dường như có cùng tư duy: trái cây ngoại bắt mắt, đi đám tiệc cũng thấy... sang! Khổ thân cho trái cây vườn, chúng bị xếp xuống hàng thứ yếu, lay lắt từ ngày này qua ngày nọ đến héo khô. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu Bị lấn át, các nhà vườn phải bán trái cây với giá rẻ mạt. Họ còn tạo "chiến lược bán dọc đường" cho các đoàn xe trên đường trở về TP.HCM. Xoài, cam, ổi, mận... được chất đầy các giỏ lớn, nặng trịch và được kêu bán chỉ với giá 10.000đ/giỏ. Trong một chuyến xe đêm về Cà Mau, tôi cùng nhiều hành khách đã rất xúc động trước hình ảnh một phụ nữ mang giỏ xoài đi tiếp thị (nói đúng hơn là năn nỉ) mọi người mua trái cây. Khách đùa "mua một tặng một", thế mà chị cũng đồng ý. Khi giao hai phần trái cây với giá rẻ bèo cho một người khách, chị thật thà bảo "tranh thủ bán cho hết để còn về với đứa con nhỏ ở nhà và xoài trong vườn nhà vẫn chưa thu hoạch hết". Rõ ràng người miệt vườn vất vả với mỗi mùa thu hoạch, nhưng giá bán ra thị trường lại không được bao nhiêu. Có khi số tiền thu được không đủ để trả công cho người hái, nhiều nhà vườn đã bỏ mặc trái cây rụng đầy vườn. Lâu nay, khách du lịch về miền Tây vẫn cảm thấy thật thú vị khi được đi thăm và thưởng thức trái cây tại vườn. Nhưng có lẽ, mọi thứ đã trở thành quá khứ! Tiểu Quyên

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2009/Pages/Ve-mien-Tay-an-trai-cay-ngoai.aspx