Về Đồng Tháp ngắm bạt ngàn hoa khoe sắc ở Lễ hội hoa mùa xuân

Đồng Tháp không chỉ nổi tiếng với khu rừng tràm xanh mướt, sắc sen hồng hay những cánh đồng lúa bao la “cò bay thẳng cánh” mà du khách gần xa còn biết đến Đồng Tháp là xứ sở của “kì hoa dị thảo” khiến lòng người ngây ngất. Xuân đến cũng là thời điểm diễn ra lễ hội Hoa xuân thường niên của TP. Sa Đéc từ 7/1 đến 14/1/2017, du khách tận mắt nhìn thấy khung cảnh người dân nơi đây tưng bừng, náo nức chuẩn bị lễ hội.

Đến Đồng Tháp bạn hãy thưởng ngoạn làng hoa Sa Đéc – một trong nhữn làng hoa lớn nhất, đẹp nhất miền Tây. Làng hoa này nằm ở thị xã Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp tại bờ Nam sông Tiền lộng gió.

Không ít người thắc mắc về nguồn gốc của địa danh này khi đến với Sa Đéc. Theo truyền thuyết, ngày xưa, một người con gái của chúa đất họ Thạc tên là Psardek đến tuổi lấy chồng nên chúa đất đã lựa chọn rất nhiều gia đình “môn đăng họ đối” nhưng nàng đều từ chối. Thế rồi, nàng thầm yêu trộm nhớ một chàng trai nghèo khổ. Cha nàng tức giận vô cùng đã nhẫn tâm ra lệnh trói chàng trai và thả trôi sông. Quá đau buồn, nàng Psardek đã xuống tóc qui y nương nhờ cửa Phật. Khi cha mất, nàng dùng tài sản của gia đình để làm việc từ thiện, tu bổ đường xá, xây cất chợ búa. Từ đó người ta gọi chợ và vùng này là Psardek. Lâu ngày người dân nơi đây đọc trại ra thành Sa Đéc.

Cổng vào làng hoa Sa Đéc

Rất đông người dân tham quan làng hoa

Một góc vườn hoa của một hộ dân ở làng hoa Sa Đéc

Những ngày này, ở Sa Đéc, bạn sẽ choáng ngợp trước cơ man nào là hoa, nhà nhà đều trồng hoa, bạn sẽ thỏa thích ngắm nhìn sắc hoa ở mọi nẻo đường. Có người nói vui rằng: Làng hoa Sa Đéc là nơi mùa xuân ưu ái nhất, mùa xuân đến sớm nhất trên những bông hoa rực rỡ sắc màu. Từ nơi đây, ngàn hoa sẽ lan tỏa khắp các tỉnh miền Tây mang hương xuân đến khắp mọi nơi.

Từ những năm đầu của thế kỷ 20, người dân Sa Đéc đã trồng hoa với mục đích trang trí, làm đẹp nhà cửa khi tết đến xuân về. Ban đầu xuất phát từ những hộ trồng hoa kiểng nhỏ lẻ ở làng Tân Qui Đông nằm cạnh vành đai tuyến tỉnh lộ của thị xã Sa Đéc. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều hộ dân trồng hoa và họ nhận ra lợi ích kinh tế to lớn của nghề này nên chuyển dần sang mua bán. Nhờ có nhiều kinh nghiệm và sự sáng tạo trong lĩnh vực hoa kiểng nên nông dân Sa Đéc trồng hoa quanh năm, đủ chủng loại, đa dạng màu sắc được người yêu hoa khắp nước ưa chuộng thậm chí hoa Sa Đéc còn góp mặt ở Festival hoa Đà Lạt và còn xuất khẩu ra nước ngoài…

Hoa cúc vàng chuẩn bị khoe sắc.

Người dân đang chăm sóc hoa vạn thọ.

Khi chưa đến làng hoa Sa Đéc, bạn cứ nghĩ sẽ bắt gặp hình ảnh những bông hoa sẽ được trồng dưới đất thẳng luống, thẳng hàng. Thế nhưng, bạn sẽ rất ngạc nhiên vì người dân nơi đây có cách trồng hoa rất độc đáo: Hoa được trồng trên giàn cao, phía dưới là nước từ sông rạch chảy vào, khi nước lớn hoặc lúc thu hoạch hoa, người làng hoa đầu đội nón lá, tay chèo thuyền ba lá thay vì đi lại trên đất. Hình ảnh nên thơ và đậm chất miền Tây sông nước như thế bạn chỉ có thể tìm thấy ở làng hoa Sa Đéc mà thôi.

Đây là thời gian mà du khách có cơ hội thưởng ngoạn hơn 2.000 chủng loại hoa lung linh khoe sắc hay trải nghiệm cánh đồng hoa bạt ngàn đang vào mùa vụ Tết, tham quan các làng nghề, điểm du lịch nổi tiếng, làng bột Sa Đéc... là những kỉ niệm khó quên.

Đặc biệt, khi đến công viên Sa Đéc, du khách sẽ trầm trồ, ấn tượng với “Thác hoa tươi lớn nhất Việt Nam” được đặt bên trái tượng đài Bác Hồ. Theo lời giới thiệu của người địa phương, thác này cao 12m, đường kính 19m với chất liệu kết cấu từ 2.500 giỏ hoa thật của làng hoa Sa Đéc, mô phỏng dòng thác hoa chảy xuống bốn phương, tượng trưng cho bốn mùa có hoa rực rỡ.

Nếu du khách còn quyến luyến chưa muốn về thì hãy thử trải nghiệm buổi tối ở thành phố Sa Đéc. Ngoài các khu vui chơi giải trí cũng khá nhộn nhịp thì bạn có thể ra chợ đêm Sa Đéc thưởng thức trái cây đĩa dọc bờ sông vừa hóng gió vừa ngắm cầu “ánh sao” cũng khá lãng mạn. Nếu có tâm hồn ăn uống, muốn thử những đặc sản chỉ có ở miền Tây hãy lê la các quán ăn thưởng thức chuột đồng nướng, canh chua cá lóc, cá lóc cuộn lá sen, ốc bươu hấp sả…

Tuy niên, ấn tượng nhất với du khách vẫn là những hình ảnh ấn tượng về Lễ hội hoa mùa xuân Sa Đéc – Đồng Tháp 2017:

Nhất Huỳnh

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/doi-song-du-lich/ve-dong-thap-ngam-bat-ngan-hoa-khoe-sac-o-le-hoi-hoa-mua-xuan