Vẻ đẹp hoang sơ, bình dị níu chân du khách tại Phú Yên

Những cánh đồng bát ngát, bãi biển rêu xanh mướt và những đồng hoa vàng trên cỏ xanh đã tạo nên một bức tranh tuyệt vời mà du khách khó quên. Phú Yên không chỉ là điểm đến, mà còn là nơi để trải nghiệm sự kỳ diệu của thiên nhiên và tìm lại bình yên trong lòng mỗi du khách.

Nằm trên bản đồ miền Trung, Phú Yên không chỉ là điểm dừng chân đẹp mắt, mà còn mang lại hành trình khám phá lý tưởng cho những ai đam mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên cùng nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Dù đã đặt chân đến mảnh đất “đầy nắng và gió” này, nam du khách Hoàng Ba Đình vẫn luôn trong tâm trạng háo hức, chờ đợi một ngày gần nhất quay lại nơi này.

“Mình thích hoa vàng trên cỏ xanh, những cánh đồng đầy nắng, những bãi rêu xanh trên nền biển, thích những cánh đồng bát ngát… Phú Yên làm mình thương nhớ nên đã quay lại nơi này lần hai”, du khách 25 tuổi, đến từ Hà Nội, chia sẻ.

Theo Ba Đình, Phú Yên ngoài những địa điểm nổi tiếng, cậu thích con người nơi đây với nét nhẹ nhàng, tình cảm và mộc mạc. Hôm đi chơi đúng vào ngày rằm, các du khách đã được chị chủ homestay gọt hoa quả, hạ lễ bánh kẹo rồi cùng nhau thưởng thức, ngồi nói chuyện vui vẻ, chia sẻ nhiều điều về Phú Yên. Chị chủ homestay thân thiện, dễ mến, điều đó giải thích tại sao Phú Yên thu hút người ta đến vậy.

“Đồ ăn ở Phú Yên có nhiều món ăn ngon, mà rất rẻ. Ở Phú Yên, mình có dịp thưởng thức mắt cá Ngừ, cơm gà Tuyết Nhung, bánh xèo - bánh bèo, bánh hỏi lòng heo, kem Duy Tân, bánh canh hẹ… Đến Phú Yên, bạn nhất định không nên bỏ lỡ món ăn địa phương mang tên mắt cá Ngừ đại dương”, Ba Đình cho hay.

Dừng chân ở mảnh đất này trong 2 ngày, du khách đã đến nhiều điểm đến nổi tiếng ở Phú Yên như check-in ở bờ kè Xóm Rớ đang vào mùa rêu xanh rất đẹp, ghé qua Tháp Nhạn, tham quan nhà thờ Mằng Lăng, Gành Đá Đĩa, cầu gỗ Ông Cọp, Hòn Yến, Bãi Xép, Mũi Điện, Bãi Môn, tháp Nghinh Phong...

Thiên nhiên Phú Yên hùng vĩ mà không kém phần thơ mộng.

Du khách dừng chân bên Bãi Xép.

Du khách đến Gành Đá Đĩa.

Nam du khách đến Hòn Yến.

“Mỗi điểm đến là một câu chuyện, điểm nào cũng ấn tượng với mình. Bãi Rêu tại bờ kè Xóm Rớ cho mình nhiều tình cảm hơn cả. Giữa một vùng biển xanh đã mọc lên bãi rêu bạt ngàn, ánh nắng chiều rọi sáng cho mình thấy một tấm thảm khổng lồ trải trên biển”, nam du khách cho biết.

Theo Ba Đình, có dịp du lịch Phú Yên, cậu rất thích khi được sống chậm cùng cảnh vật, thiên nhiên và cuộc sống người dân địa phương. Buổi sáng chạy xe không tắc đường, buổi tối tầm 9h30’ có những con ngõ lặng im…

Là một giáo viên có niềm đam mê xê dịch, du khách Hoàng Ba Đình thích được khám phá, trải nghiệm những vùng miền và đặc biệt thích đến những nơi không quá xô bồ như Phú Yên...

Hải Vân

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/ve-dep-hoang-so-binh-di-niu-chan-du-khach-tai-phu-yen-c14a72048.html