Van Gaal hé lộ về siêu phẩm của Rashford

Như thường lệ, HLV Van Gaal được dịp kể công và nổ vang trời sau khi M.U đánh bại West Ham ở trận đá lại vòng tứ kết FA Cup.

Áp lực dành cho M.U và Van Gaal trong chuyến làm khách đến sân Upton Park là rất lớn sau thất bại 0-3 trước Tottenham tại Premier League. Dù vậy khi bị đẩy vào thế cùng đường, Quỷ đỏ đã cho thấy một bộ mặt khác hẳn. Hai bàn thắng của Rashford và Fellaini đã đưa Van Gaal tạm thoát khỏi những chỉ trích đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng giành danh hiệu.

Van Gaal lại được dịp lên giọng.

Tại buổi họp báo sau trận đấu nhà cầm quân người Hà Lan đã không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn của tài năng trẻ Rashford về siêu phẩm vè Van Gaal nói rằng chính mình đã hô cậu học trò ngoài sân cần phải sút bóng: "Một pha ghi bàn tuyệt vời. Từ trên ghế chỉ đạo, tôi đứng phía sau Rashford và quan sát thấy khoảng trống góc mở khung thành. Tôi đã la làng lên. Tất nhiên để thực hiện điều đó không dễ chút nào. Cậu ấy đã đảo bóng thật tuyệt rồi dứt điểm ngoạn mục. Tôi vẫn dặn cậu ấy cần làm thế, và Marcus đã cho thấy khả năng của mình", Van Gaal chia sẻ trên Sky Sport. "Cậu ấy đã cực kỳ tập trung và tôi ngưỡng mộ vì điều đó, bởi cậu ấy còn quá trẻ”.

Tulip Thép sau đó đã phủ nhận chiến thắng này giúp chiếc ghế HLV của ông bớt lung lay và khẳng định nó quan trọng với M.U hơn với bản thân. "Chiến thắng không phải quan trọng với tôi, mà là với đội bóng các cầu thủ và đội bóng. Tôi đã nói muốn có một danh hiệu và sẽ hạnh phúc nếu đạt được. Nhưng với M.U nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng", Van Gaal tiếp tục.

"M.U đã kiểm soát được trận đấu trước một West Ham luôn chơi rất khó chịu, họ đã không thua trên sân nhà từ tháng 8 năm ngoái và đã đánh bại tất cả các đối thủ hàng đầu. Trận này các học trò của tôi chơi rất tốt, không cho họ có mấy cơ hội. West Ham liên tục để mất bóng. Nếu điềm tĩnh hơn chúng tôi đã có thể giải quyết trận đấu sớm", nhà cầm quân 64 tuổi được dịp nổ vang trời.

MH

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/mu-thang-tran-van-gaal-nhan-het-cong-ve-minh-a236284.html