'Vấn đề là Leicester có muốn đá hay không'

Huyền thoại Gary Neville của MU phân tích công thức giúp Leicester City choàng dậy đến từ nghệ thuật của sự đơn giản.

Bình luận trong chương trình Monday Night Football, Neville cho rằng yếu tố giúp Leicester đè bẹp Liverpool 3-1 (28/2) như sau: "Tất cả là nhờ tinh thần và năng lực, cộng thêm cầu thủ có muốn đá hay không. Hôm nay, các cầu thủ Leicester thể hiện rõ thái độ muốn thi đấu".

Bốn ngày sau khi Ban lãnh đạo Leicester sa thải HLV Claudio Ranieri, "Bầy cáo" lập tức cho thấy dáng dấp nhà vô địch như đã từng. Họ chơi thứ bóng đá giúp đội bóng lên ngôi mùa trước khi đụng độ Liverpool.

Cú đúp của Jamie Vardy và Danny Drinkwater giúp Leicester hạ "The Kop", qua đó giải cơn khát thắng sau 6 trận liên tiếp toàn hòa và thua tại Premier League.

Gary Neville cho rằng Leicester đã chơi thứ bóng đá họ muốn khi gặp Liverpool.

Đáng chú ý, Leicester đã trải qua hơn 540 phút tịt ngòi, thế nhưng ngay khi Ranieri rời ghế chỉ đạo đội bóng thì lập tức bàn thắng liên tiếp đến với "Bầy cáo". Điều này sớm dấy lên "thuyết âm mưu".

Và cùng với cách Neville bình luận: "Vấn đề là họ có muốn đá hay không", nhiều người hoài nghi các cầu thủ thủ cố tình "đâm sau lưng" Ranieri.

Câu chuyện đằng sau nghi vấn dàn sao Leicester đá ghế HLV Ranieri không bàn tới, theo Neville thì chiến thắng Leicester có được hôm nay đến từ nghệ thuật của sự đơn giản. Các cầu thủ quyết tâm hơn, chiến thuật của Liverpool "hở sườn", từ đó tạo điều kiện cho Jamie Vardy khai hỏa.

"Liverpool chơi thứ bóng đá mà với Vardy thì đó là sở trường. Họ tạo ra nhiều khoảng trống cho anh ấy, cự ly đội hình giữa các hậu vệ cánh và trung vệ không được duy trì hợp lý. Điều này gián tiếp giúp Vardy tỏa sáng.

Chiến thuật của Liverpool quá tệ, họ đã quên cách từng thi đấu với Leicester mùa này", Gary Neville bình luận.

Vardy tỏa sáng với cú đúp trước Liverpool.

Một lần nữa, huyền thoại Manchester United cho rằng công thức giúp Leicester tìm được chiến thắng đến từ nỗ lực, khát khao, cảm xúc và cả tinh thần chiến đấu dữ dội mà các cầu thủ từng thể hiện suốt 18 tháng qua.

Những tố chất này bị "Bầy cáo" bỏ quên từ lúc đội bóng tạo ra câu chuyện thần tiên mùa giải năm ngoái.

Sau khi Ranieri bị BLĐ Leicester sa thải, dẫn dắt CLB đang là HLV tạm quyền Craig Shakespeare và Mike Stowell. Cùng với thắng lợi hôm nay, người hâm mộ tin Leicester "thay tướng đã đổi vận". Song, Gary Neville không đồng ý với quan điểm đó.

Ông cho rằng Shakespeare chẳng có ma thuật nào cả, chính các cầu thủ mới định đoạt số phận trận đấu. "Shakespeare không phải ảo thuật gia, ông ta chẳng thể thay đổi số phận Leicester trong 2 hay 3 ngày. Chính các cầu thủ tự cứu vớt đội bóng", Gary Neville nói.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/van-de-la-leicester-co-muon-da-hay-khong-post724290.html