V.League: Ngôi đầu đổi chủ ngoạn mục

Trận cầu thượng đỉnh giữa đội đầu bảng Nam Định có hàng công mạnh nhất với 13 bàn thắng sau 5 trận, cùng chủ nhà đang đứng hạng 3 B.Bình Dương có hàng thủ cứng cựa nhất khi chỉ mới để thủng lưới 2 bàn, diễn ra rất hấp dẫn, chất lượng cao.

Tiến Linh cùng “cơn lốc miền Đông” đã trở lại

5 bàn thắng được ghi, cùng thủ môn rồi xà ngang, cột dọc nhiều lần cứu thua cho cả 2 đội. Không hổ danh thủ chắc, dù không có Quế Ngọc Hải vì chấn thương nhưng với thủ môn Minh Toàn đang ở độ chín cùng bộ tứ vệ gồm: Janclesio, Đình Khương trấn giữ trung tâm và 2 biên gồm một già (31 tuổi) nhưng thừa nhiệt: Quang Hùng, một trẻ (22 tuổi) nhưng đã là tuyển thủ quốc gia: Minh Trọng, B.Bình Dương không cho bộ tứ công cường Nam Định: Hendrio, Rafaelson, Văn Toàn, Coutinho có nhiều đất diễn như các trận trước đó.

Phải nhờ đến 1 hậu vệ - Văn Kiên, với cú đặt lòng liếm cột, đội đầu bảng mới vượt lên. Bàn mở tỷ số cũng mở đầu cho 10 phút bùng nổ. Chỉ đúng 1 phút sau, Tiến Linh đưa Minh Khoa xâm nhập vùng cấm gỡ hòa 1-1 cho B.Bình Dương. Phút 62, pha ra chân cản phá của Văn Kiên đưa bóng đi luôn vào lưới nhà giúp đội chủ nhà đất Thủ dẫn lại. Cũng chỉ 3 phút sau, vua phá lưới 2023 Rafaelson có bàn thắng thứ 8 cho riêng mình với cú đánh đầu. Trận đấu lại trở về vạch xuất phát. Phút 80, Tiến Linh vô lê chân trái mang về chiến thắng 3-2 cho đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức. Đây mới là trận đầu tiên thủ quân B.Bình Dương đá chính, đá trọn 90 phút và tiền đạo số 1 của tuyển Việt Nam đã ghi bàn ở 2 trận liên tiếp.

Giáo sắc gãy trước khiên cứng bởi “gót chân Achilles” hàng thủ. Không có trung vệ ngoại, Nam Định đã thủng lưới đến 11 lần, chỉ ít hơn đội đáy bảng Hà Tĩnh, trong đó 3 trận gần đây đã nhận đến 7 bàn thua. Thất bại đầu tiên trong mùa giải khiến đội bóng thành Nam cùng 13 điểm nhưng kém chính B.Bình Dương về hiệu số (+4 so với +5), chính thức rời ngôi đầu.

Tuy nhiên, lên đỉnh sẽ là Thanh Hóa nếu trong trận đấu cùng giờ trên sân nhà có chiến thắng trước CLB TP.HCM. Dù phải chơi thiệt người trong hơn 1 giờ đồng hồ sau khi hậu vệ Thanh Long “bị VAR” chuyển từ thẻ vàng sang thẻ đỏ, đội bóng xứ Thanh cũng có bàn thắng giải tỏa ở phút 71 của Rimario trên chấm 11m.

Những tưởng chủ nhà đã bỏ túi 3 điểm thì phút 82 trong đợt phản công hiếm hoi của TP.HCM chỉ có sự tham gia của mỗi mình tiền đạo Hồ Tấn Tài, pha dứt điểm lại bật trung vệ Tiến Thành nảy lên vòng cầu quá khó, khiến Thanh Hóa bị tước đi 2 điểm. “Cầm vàng lại để vàng rơi”, HLV Popov thể hiện sự tức giận khi thay cả bộ đôi ngoại binh Rimario, Antonio ở… phút bù giờ cuối cùng.

Không thể trách ai ngoài chính mình, dù là CLB duy nhất vẫn giữ thành tích bất bại, nhưng với trận hòa như thua chỉ có 12 điểm, Thanh Hóa không chỉ dâng ngôi đầu cho B.Bình Dương mà còn tụt luôn xuống thứ ba.

Rất đáng khen cho CLB TP.HCM, dù cả 3 ngoại binh đều gặp vấn đề, chỉ chơi với đội hình toàn nội tầm tầm, nhưng đây đã là trận thứ 3 liên tiếp dưới tay HLV tạm quyền Phùng Thanh Phương, đội bóng vất vả trụ hạng mùa rồi bất bại (1 thắng, 2 hòa) để vươn lên giữa bảng xếp hạng.

Ngược lại, nhà ĐKVĐ CAHN vẫn chưa thể thắng trong 3 trận HLV Gong Oh-kyun cầm quân khi ở vòng 6 lại bị tân binh Quảng Nam cầm chân 0-0 ngay trên sân nhà để cũng chỉ có 9 điểm như TP.HCM. Dàn sao chủ sân Hàng Đẫy kiểm soát bóng hoàn toàn nhưng không sao tìm ra kẽ hở trong hàng phòng ngự quân số đông và giữ cự ly tốt của đội khách. Một phần nguyên nhân là hàng công CAHN không có một điểm đến, một sát thủ vùng cấm khi chỉ cắm duy nhất Geovane, vốn không phải là mẫu tiền đạo mục tiêu. Thậm chí, suýt nữa đội bóng xứ Quảng đã ra về với chiến thắng nếu pha đánh đầu cuối trận của trung vệ Eze không tìm đến đúng cột dọc. Đây là trận đầu tiên của V.League 2023-2024 không có bàn thắng.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202312/vleague-ngoi-dau-doi-chu-ngoan-muc-0a14215/