U23 Việt Nam trước trận bán kết SEA Games 31: Thầy trò HLV Park Hang Seo chưa làm người hâm mộ yên tâm

U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng SEA Games 31 với nhiều nỗi lo

U23 Việt Nam góp mặt ở bán kết SEA Games 31 với ngôi đầu bảng A. Tuy nhiên, điều kỳ lạ ở chỗ màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo chưa thể làm nhiều người yên tâm.

1. 4 trận đấu với hơn 360 phút thể hiện, U23 Việt Nam có được điều mình cần là ngôi đầu bảng A. Mấu chốt của vấn đề nằm ở trận thắng ra quân ấn tượng 3-0 trước U23 Indonesia. Những trận đấu còn lại, về cơ bản thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn thành nhiệm vụ, nhưng có điều gì đó bất ổn trong cách vận hành, tiếp cận khung thành đối phương. Trước U23 Philippines, các cầu thủ áo đỏ ép sân toàn diện, nhưng bóng đá không thể lấy tỉ lệ kiểm soát bóng làm thước đo. Bóng đá cần bàn thắng để giải quyết trận đấu.

Đội hình 1 của HLV Park Hang Seo bất lực trước đội bóng đa quốc tịch như U23 Philippines. Sau trận hòa 0-0 trước Philippines, tất cả đều khen ngợi tinh thần thi đấu và khả năng tổ chức phòng ngự của đội bóng này. Tuy nhiên, khi thầy trò Norman Fegidero thua đậm 0-4 trước U23 Indonesia, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới giật mình thừa nhận, không phải U23 Philippines chơi tốt, mà do hàng công của U23 Việt Nam chưa đủ sức công phá hệ thống phòng ngự của thầy trò HLV Norman Fegidero.

Tương tự, U23 Việt Nam phải vất vả vượt qua U23 Myanmar với bàn thắng quý hơn vàng của Hùng Dũng ở hiệp 2. Tuy nhiên, khi thầy trò HLV Popov đối mặt với đội bóng vạn đảo và thua với tỉ số 1-3, tất cả một lần nữa thừa nhận rằng, U23 Việt Nam chơi thiếu sắc sảo, chứ không phải U23 Myanmar chơi quá hay.

HLV Popov, người từng rất khen ngợi U23 Việt Nam đã thay đổi quan điểm bằng lời nhận xét: “U23 Indonesia chơi tấn công sáng tạo và hay hơn U23 Việt Nam”. Nhận xét của HLV người Bulgaria có thể khiến nhiều người phật lòng, nhưng nó lại phản ánh đúng bộ mặt của U23 Việt Nam tại vòng bảng.

Ở trận đấu cuối với U23 Timor Leste, HLV Park Hang Seo tung ra đội hình dự bị, mọi việc có vẻ còn bế tắc hơn và nếu phải chọn ra điều gì đó nổi bật trong chiến thắng 2-0 để giúp cho U23 Việt Nam có ngôi đầu bảng A, thì giới chuyên môn cho rằng chẳng có gì cả.

2. Trước giải đã có những tính toán của các đội bóng ở bảng B về việc né đội chủ nhà U23 Việt Nam ở bán kết. Nhưng khi vòng bảng sắp kết thúc, có vẻ như nhiều người không còn lo ngại khi gặp thầy trò HLV Park Hang Seo. “Chúng tôi không e ngại U23 Việt Nam vào thời điểm này”, HLV Polking của U23 Thái Lan cho biết. Thực tế cho thấy lối chơi của U23 Việt Nam tại vòng bảng không khó để bắt bài. Khả năng kiểm soát bóng của U23 Việt Nam là vượt trội các đối thủ, nhưng đường vào khung thành là không có gì quá đặc biệt. Cần phải nhìn nhận như vậy để thấy năng lực của U23 Việt Nam tại vòng bảng. Có vẻ như HLV Park Hang Seo đã bung ra hết những quân bài tốt nhất mà ông đang sở hữu, có điều hiệu quả của hệ thống tấn công U23 Việt Nam là không cao.

Vẫn có khả năng U23 Việt Nam chơi tưng bừng ở bán kết như đã chơi thăng hoa trong trận gặp U23 Indonesia ở vòng bảng, khi các cầu thủ tìm lại khả năng, những pha phối hợp chuẩn xác và sắc nét. “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”, U23 Việt Nam vẫn là cái tên rất đẳng cấp với bóng đá khu vực và vẫn rất xứng đáng để chờ đợi. Tiếp đến, với việc gặp các đối thủ mạnh ở bán kết, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có thể chơi bóng sở trường phòng ngự - phản công và hy vọng rằng cách tiếp cận khung thành đối phương của U23 Việt Nam sẽ hiệu quả hơn.

U23 Việt Nam đến với SEA Games 31 với mục tiêu duy nhất: HCV hoặc không gì cả. Vậy nên mệnh lệnh chiến thắng luôn được đặt ra trong mỗi trận đấu. “2 trận đấu còn lại tại giải, chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thiện. Chúng tôi cũng không ngại bất kỳ đối thủ nào ở bán kết. Mục tiêu chúng tôi là tấm HCV”, HLV Park Hang Seo phát biểu sau khi U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng.

U23 Việt Nam mang theo nhiều nỗi lo trước trận bán kết. Nhưng trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra…

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/276568/u23-viet-nam-truoc-tran-ban-ket-sea-games-31--thay-tro-hlv-park-hang-seo-chua-lam-nguoi-ham-mo-yen-tam.html