U19 Việt Nam bị Myanmar cầm hòa

(Công lý) - Chiều tối 24-8, U19 Việt Nam hòa chủ nhà U19 Myanmar (1-1), trong trận đấu thuộc giải giao hữu KBZ Bank Cup 2016.

Sau trận thắng trước đối thủ Thái Lan, U19 Việt Nam tiếp tục vào trận gặp chủ nhà Myanmar với tâm lý thoải mái. Lợi thế dẫn điểm có được phút thứ 23 do công của Huỳnh Tuấn Sinh trên chấm phạt đền. Hiệp một khép lại với một số cơ hội chia đều cho cả hai đội.

Theo dõi trận đấu người hâm mộ không khỏi lo lắng cho đôi chân các cầu thủ trẻ chúng ta. (ảnh: MFF)

Bước sang hiệp hai, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chơi phòng ngự chặt đợi thời cơ phản công. Thực tế, các cầu thủ áo đỏ Myanmar không dám đẩy cao đội hình. Phút 70, từ pha tổ chức tấn công các cầu thủ Việt Nam đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng trọng tài không cho đó là bàn thắng hợp lệ.

Ngoài ra U19 Việt Nam còn bỏ lỡ những cơ hội từ các đợt phản công nhanh. Và khi không thể nâng tỷ số lên bất ngờ đội bóng áo trắng nhận bàn thua.

Thủ môn của U19 Việt Nam sau khi bắt được bóng, cầu thủ áo đỏ vẫn lao vào, theo phản xạ tự nhiên để tránh đối thủ chơi xấu, thủ môn U19 Việt Nam nâng đầu gối lên khiến cầu thủ áo đỏ té ngã. Đáng nói hơn là bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn U19 Việt Nam không phải tình huống “bóng sống”.

Vậy mà trọng tài vẫn chỉ tay vào chấm phạt đền và cầu thủ đội bạn không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1. Những phút cuối trận các cầu thủ trẻ nước chủ nhà trình diễn một thứ bóng đá bạo lực và khá xấu xí với những pha giả vờ đau để “câu giờ”.

Theo dõi các cầu thủ U19 Việt Nam liên tục bị đá rắn, không ít người đặt ra câu hỏi: liệu chúng ta có cần thiết với giải giao hữu “đá rắn” này, khi giải chính thức đã khá gần!?

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-thao/bong-da/u19-viet-nam-bi-myanmar-cam-hoa-170582.html