Tuyệt chiêu

Cuối tuần, Huyện trưởng xuống kiểm tra công tác thị trấn Ngư Thủy. Buổi trưa, cán bộ thị trấn dẫn đoàn kiểm tra vào nhà hàng dùng bữa trưa. Trấn trưởng biết Huyện trưởng rất thích ăn cá nên chọn một con cá chiên đặc sản nặng 5 cân chiêu đãi Huyện trưởng.

Cá chiên quả là ngon, Huyện trưởng đang say sưa ăn uống thì đột nhiên, một chiếc xương cá mắc ở cổ họng làm Huyện trưởng đau quá, ông ta ngồi dựa lưng vào thành ghế, người toát mồ hôi không nói được.

Mọi người vô cùng hoảng loạn. Trấn trưởng nhanh trí nói: "Huyện trưởng, nuốt một miếng rau to nó sẽ đưa cái xương cá cùng xuống dạ dày, hồi nhỏ ăn cá hóc xương làm như vậy rất hiệu quả".

Minh họa Lê Tâm

Viên thư ký nghe Trấn trưởng nói vội gắp một gắp rau đưa vào miệng cho Huyện trưởng, Huyện trưởng vội nuốt ngay nhưng không thấy có tác dụng, miếng xương cá vẫn ở trong cổ họng.

Bí thư Triệu nghĩ một lúc rồi nói: "Uống dấm, phải rồi uống dấm, tôi nghe các cụ nói khi bị hóc xương cá, chỉ cần uống chút dấm vì dấm làm mềm xương, cái xương sẽ trôi xuống ngay". Nói xong ông ta bảo nhân viên phục vụ mang lại một bình dấm. Huyện trưởng uống một hớp to nhưng sau đó tình trạng vẫn không có gì khá hơn.

Nhìn sắc mặt Huyện trưởng tái nhợt, vị thư ký hoảng quá vội bảo mọi người dìu Huyện trưởng lên xe đến ngay bệnh viện.

Thấy các quan phụ mẫu đến, Viện trưởng triệu tập các chuyên gia về xương hội ý để tìm biện pháp chữa trị cái xương hóc cho Huyện trưởng. Có người đề nghị nội soi, có người đề nghị nên chụp X-quang để xác định vị trí cái xương, có người nói điều kiện của bệnh viện có hạn, tốt nhất là đưa Huyện trưởng lên tuyến trên... Khi mọi người đang tranh luận chưa ngã ngũ thì có một ông lão người địa phương đẩy cửa vào nói: "Chỉ có cái xương cá cỏn con việc gì mà phải tranh luận như vậy, để đấy tôi chữa cho".

- Ông?... - Viện trưởng nghi ngờ hỏi - Ông là ai?

Một vị bác sĩ nói: "Ông lão là người làm công tác vệ sinh của viện ta".

Nét mặt Viện trưởng vẻ nặng nề: "Ông nên đi làm công việc của mình, đến đây để cho thêm rắc rối à?".

- Bởi vì tôi thấy anh cãi nhau nửa ngày rồi mà vẫn chưa tìm ra cách chữa trị, cứ để tôi thử xem - Giọng ông lão rất bình tĩnh.

- Ông không được nói đùa, đây là Huyện trưởng, sức khỏe của ông ấy liên quan đến cuộc sống của mấy vạn dân trong huyện đấy. Ông không phải là thầy thuốc, chữa trị thế nào được? - Viện trưởng nói rất nghiêm túc.

Ông lão vỗ vỗ vào ngực mình nói: "Tôi lấy tính mạng tôi ra bảo đảm, nếu chữa không được, các anh muốn làm gì tôi thì làm".

Nghe ông lão nói vậy, mọi người không ai nói gì nữa. Huyện trưởng thấy nét mặt ông lão rất điềm tĩnh, tự tin nên nhịn đau nói: "Ông lão ... Ông lão, ông có cách gì chữa được cho tôi thì chữa đi!".

- Huyện trưởng yên tâm, cách chữa của tôi không quá đau, tôi ra tay là khỏi bệnh - Lời nói của ông lão như là một lời thề, một sự bảo đảm.

- Thế thì... tốt! - Đến nước này, Huyện trưởng chỉ còn biết tin vào lời ông lão.

- Thế thì xin đắc tội với Huyện trưởng! - Nói xong, ông lão bước ngay lên đưa hai tay ra bóp lấy cổ Huyện trưởng. Huyện trưởng chỉ thấy cổ họng bị tắc nghẹn, tiếp sau đó trong bụng thấy nôn nao, vô cùng khó chịu và Huyện trưởng bỗng "ọe" một tiếng, nôn tất cả các thứ vừa ăn ra ngoài... Ông lão làm quá nhanh khi mọi người kịp phản ứng xông đến lôi ông lão ra và định đưa ông lão đến đồn Công an.

Huyện trưởng trừng mắt nhìn ông lão quát "Tôi với ông không thù, không oán ...", nói đến đây Huyện trưởng bỗng bật cười, trở nên vui vẻ: "Ồ, không thấy đau nữa rồi, cái xương cá không còn ở cổ họng nữa". Nói xong Huyện trưởng rất cảm động nắm lấy tay ông lão nói: "Ông lão, rất là cảm ơn ông! Đây đúng là tuyệt chiêu, ông học được cách chữa này ở đâu đấy?".

- Không cần phải học ở đâu cả, vì chúng tôi là ngư dân, ăn cá nhiều, đối với những người tham ăn thường bị hóc xương, chỉ cần cách này là trị được hết".

Huyện trưởng tím mặt ngồi yên không nói gì nữa.

Thiêm Nguyễn (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/tuyet-chieu-i725244/