Trẻ nhỏ mướt mồ hôi, vạ vật theo bố mẹ đi chơi Thảo Cầm Viên

Dưới cái nắng gay gắt 38 độ C của TP.HCM, nhiều em bé mướt mồ hôi khi được bố mẹ dẫn đi chơi Thảo Cầm Viên trong ngày nghỉ lễ 30/4.

Tại TP.HCM, theo ghi nhận của PV VTC News, chiều 30/4, hàng nghìn người chen chúc đưa con nhỏ đến Thảo Cầm Viên vui chơi trong ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ.

Từ 8h sáng cùng ngày, Thảo Cầm Viên đã chật cứng người, không khí ngột ngạt, nóng bức. Đến 16h, lượng người đổ về địa điểm này càng đông hơn.

Dưới thời tiết nắng gắt 38 độ C, nhiều em bé chật vật cùng bố mẹ mua vé rồi xếp hàng chờ đến lượt vào Thảo Cầm Viên.

Chị Như Ý (ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ: "Dù đã lường trước rằng ngày nghỉ lễ có rất nhiều người đi chơi nhưng tôi không nghĩ đông đến vậy. Vì có con nhỏ nên tôi được mọi người nhường nhưng cũng phải mất hơn 20 phút mới vào được khuôn viên Thảo Cầm Viên".

Chị Mỹ Hạnh (ngụ Quận 10, TP.HCM) cho biết, những năm trước cũng đưa con đi chơi lễ 30/4 nhưng năm nay vất vả hơn vì thời tiết nắng nóng, ngột ngạt.

Chị Mỹ Quỳnh (ngụ Quận 3) kể năm nay tính đưa các con đi tắm biển Vũng Tàu nhưng thấy cảnh kẹt xe thì bỏ ý định, nào ngờ đến Thảo Cầm Viên vẫn phải chịu cảnh chen chúc. "Vợ chồng tôi đưa con đi chơi Thảo Cầm Viên để đỡ di chuyển xa, mà không ngờ năm nay nhiều người cũng cùng tư tưởng", chị Quỳnh nói thêm.

Nhà chờ dành cho khách đã chật kín chỗ, nhiều người đành cho con ngồi nghỉ tạm hai bên lề đường. Nhiều bạn nhỏ tranh thủ "nạp năng lượng" tiếp tục hành trình vui chơi ngày lễ.

Giữa trưa, thời tiết nóng bức khiến nhiều trẻ nhỏ và cả người lớn cũng bơ phờ.

Các lối đi trên bãi cỏ được sử dụng làm nơi nghỉ tạm.

Nhiều người dân trải bạt, căng lều ở các bãi cỏ để nghỉ chân. Du khách đến Thảo Cầm Viên chủ yếu là các gia đình, do đây là điểm vui chơi ở trung tâm TP.HCM.

Gia đình anh Thành mang theo thức ăn và bạt để trải dưới đất ngồi nghỉ. Anh Thành cho biết, đây là lần đầu cả gia đình đi Thảo Cầm Viên.

Ông Hải (ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ, thời tiết nóng bức khó chịu nên đến 16h gia đình mới đi chơi, đến 19h sẽ di chuyển về khu vực bờ sông Sài Gòn chờ xem bắn pháo hoa mừng lễ 30/4.

Khu vực tập trung đông người nhất là các vườn thú.

Đến 16h30, các bãi giữ xe quanh Thảo Cầm Viên đã chật cứng. Người dân bày tỏ ý định sẽ chơi đến tối, chờ trời tắt nắng hẳn rồi mới về nhà.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tre-nho-muot-mo-hoi-va-vat-theo-bo-me-di-choi-thao-cam-vien-ar868297.html