Tuyển Việt Nam: Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây

Vị ngọt của 7 năm bất bại trước Indonesia ở cấp độ đội tuyển quốc gia đã chấm dứt. Trận thua 0-1 trước đội bóng xứ vạn đảo đêm qua, cho thấy bóng đá Việt cần tỉnh mộng để định vị bản thân, thay vì 'ăn mày' dĩ vãng vàng son.

1.Sau thất bại trước Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam tiếp tục trắng tay khi thua 0-1 trước Indonesia. Thất bại thứ hai liên tiếp khiến đoàn quân của HLV Troussier không còn hy vọng tranh vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2023.

Việc không thể vượt qua vòng bảng là một thất bại với đội tuyển Việt Nam bởi mục tiêu đặt ra trước giải đấu là tiến đến vòng 16 đội.

Đây cũng là trận thua thứ 2 của "thuyền trưởng" Troussier khi cầm lái bóng đá Việt Nam, đọ sức với Indonesia. 8 tháng trước tại bán kết SEA Games 32, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của vị HLV này, đã để thua 0-1 trước các cầu thủ trẻ Indonesia.

Thế nên dễ hiểu khi có quá nhiều sự thất vọng sau màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam đêm qua, cũng như những "búa rìu" chỉ trích nhằm vào HLV Troussier.

Một số tờ báo dẫn lời ông bầu khá nổi tiếng ở làng bóng Việt bình luận: "Trận thua Indonesia không chỉ thất vọng về mặt kết quả mà điều đáng lo nhất là cách thua và sử dụng con người không phù hợp, nhiều cầu thủ tốt phải dự bị. Chưa bao giờ tôi thấy Việt Nam đá với Indonesia mà bị lép vế đến vậy. Đá bế tắc lắm, xem không có cửa thắng, nói sòng phẳng là vậy. Chúng ta có lối chơi không bằng họ, thiếu kết dính, thiếu ý tưởng tấn công..."

Ảnh: Getty.

2.Còn nhớ, trước trận đấu đêm qua, HLV Philippe Troussier từng tuyên bố: "Trận gặp Nhật Bản, tuyển Việt Nam chơi để khẳng định mình. Còn trận gặp Indonesia là để khẳng định vị thế ở Đông Nam Á. Và Indonesia cũng sẽ nghĩ vậy".

Chiếu theo ý nghĩa đó, kết quả trận đấu đã kéo chỉ số niềm tin vào những lời hứa hẹn về một tương lai vươn tầm, vượt ngưỡng, xuống thấp. Thậm chí, kết quả trận đấu và màn trình diễn thất vọng của các cầu thủ còn đưa vị HLV người Pháp trở lại với những sóng gió hoài nghi bởi đơn giản là đá với Indonesia còn thua thì nói đi World Cup có là chuyện thực tế với bóng đá Việt Nam.

Dẫu vậy, dưới góc nhìn tích cực, thất bại tại Qatar đêm qua giống như một ly cà phê đắng giúp bóng đá Việt thực sự tỉnh ngủ.

Gần một năm dưới "triều đại" HLV Troussier, bóng đá Việt Nam đã đến lúc phải định vị bản thân ở đấu trường châu lục, cũng như khu vực, thay vì chìm đắm trong những vàng son của "tiền triều" Park Hang Seo.

Vàng son đã khép.

Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây.

Hãy để thất bại trước Indonesia thực sự có ý nghĩa như một sự tỉnh thức, thay vì tiếp tục chìm đắm trong sự thất vọng và những ổn ào chê bai!

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tuyen-viet-nam-ngot-ngao-den-may-cung-tan-thanh-may-215277.htm