Tuyển Malaysia thư giãn bên bể bơi trước trận gặp Việt Nam

HLV Ong Kim Swee cho các học trò nghỉ tập cả ngày. Tuyển Malaysia chỉ ở lại khách sạn ngâm mình thư giãn bên bể bơi để có tâm lý tốt nhất trước trận gặp Việt Nam (15h ngày 23/11).

Tuyển Việt Nam và Malaysia đều có chiến thắng ở trận ra quân trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2016, diễn ra hôm qua (20/11).

Ở lượt đấu tiếp theo, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia lúc 15h30 ngày 23/11 (theo giờ Việt Nam). Đây được coi là trận đấu mang tính quyết định ngôi đầu ở bảng B (bảng đấu gồm chủ nhà Myanmar, Việt Nam, Malaysia và Campuchia).

Nhằm chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, các cầu thủ Malaysia không tăng cường độ tập luyện. Thậm chí hôm nay (21/11), họ đã hủy lịch tập chiến thuật để nghỉ ngơi và thư giãn bên bể bơi tại khách sạn Parami.

Cầu thủ Malaysia thư giãn bên bể bơi sáng 21/11. Chiều cùng ngày, toàn đội nghỉ ngơi để hồi phục thể lực.

Tuy nhiên, sau khi biết phóng viên Việt Nam tiếp cận cầu thủ Malaysia ở bể bơi, HLV Ong Kim Swee tỏ ra không hài lòng. Ông gay gắt đề nghị nhân viên truyền thông của Malaysia mời tất cả phóng viên Việt Nam rời khỏi khu vực bể bơi.

Trong buổi chiều cùng ngày (21/11), tuyển Việt Nam được bố trí tập ở sân phụ Thuwunna với điều kiện trang thiết bị nghèo nàn. Thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng còn đón vị khách không mong đợi khi có 2 "điệp viên" Malaysia.

Trước đó, toàn đội Malaysia hạ quyết tâm "lột xác" để đánh bại đối thủ Việt Nam trong trận đấu thuộc loạt trận thứ hai của bảng B AFF Cup 2016 diễn ra ngày 23/11 tới.

Malaysia lội ngược dòng để có 3 điểm (thắng 3-2) trước Campuchia trong trận ra quân, tuy nhiên lại gây thất vọng với màn trình diễn thiếu thuyết phục. Campuchia là đội yếu nhất bảng, song tạo ra rất nhiều khó khăn cho Malaysia. Có thời điểm họ còn ghi bàn trước và buộc đối thủ rơi vào thế bám đuổi.

HLV Ong Kim Swee của Malaysia không hài lòng với hệ thống phòng ngự của đội nhà trong trận gặp Campuchia. Nhà cầm quân này dùng từ "ngớ ngẩn" để mô tả việc Malaysia để Campuchia chọc thủng lưới hai lần.

Cầu thủ Malaysia ngâm mình trong nước lạnh để hồi phục.

Malaysia và Việt Nam có rất nhiều duyên nợ những năm gần đây. Tại AFF Cup 2014, Malaysia gây sốc với chiến thắng 4-2 trước Việt Nam trong trận bán kết lượt về ngay trên sân Mỹ Đình, qua đó giành quyền vào chung kết nhờ tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận.

Tùng Lê (từ Yangon, Myanmar)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-malaysia-thu-gian-ben-be-boi-truoc-tran-gap-viet-nam-post699634.html