Tường Vi tự làm xấu mình khi đóng phim có rating cao nhất nước

Tường Vi cho biết đạo diễn Võ Việt Hùng đã yêu cầu cô tự làm xấu bản thân để đóng phim 'Hoa hồng cho sớm mai'.

Dù chỉ mới lên sóng nhưng phim truyền hình Hoa hồng cho sớm mai đã nhận về nhiều sự quan tâm từ khán giả. Hiện tại, rating của Hoa hồng cho sớm mai đã đạt 4,1 và chiếm giữ vị trí Quán quân trong bảng xếp hạng rating phim truyền hình trên cả nước.

Đảm nhận vai nữ chính có số phận bi kịch, Tường Vi khiến khán giả xót thương theo từng tình tiết phim. Dẫu vậy, Tường Vi vẫn tỏ ra khá thoải mái, trong hậu trường, cô vui vẻ trò chuyện cùng bạn diễn Lê Minh Thành và các đồng nghiệp.

Tường Vi cho biết cô phải tự làm xấu bản thân khi đóng phim "Hoa hồng cho sớm mai"

Tường Vi ăn mặc đơn giản trong các buổi thử trang phục cho nhân vật.

Tường Vi cho biết, ở phim Hoa hồng cho sớm mai, nhân vật của cô sẽ trải qua 3 giai đoạn. Với giai đoạn đầu, Tường Vi phải tự làm xấu mình, ăn mặc trông thật "te tua", đơn giản để thể hiện hình ảnh cô gái nghèo bất hạnh.

Tường Vi chia sẻ: "Bộ phim này có tới mấy giai đoạn, giai đoạn đang chiếu trên truyền hình là phải thật te tua, tơi tả. Đạo diễn Võ Việt Hùng bắt Vi phải ăn mặc tối giản hơn nữa. Ai trên phim cũng đẹp, chỉ có Vi là thế này thôi. Chú Hùng bảo Vi cần dìm nhân vật của mình, phải xấu hơn. Trong quá trình quay, Vi cố gắng tìm kiếm trang phục cho phù hợp với yêu cầu của chú Hùng, đạo diễn thấy hợp lý thì mình phải làm theo thôi, chứ Vi mặc thế này chú Hùng vẫn nói là hiện đại quá. Đây là giai đoạn có tâm lý rất nặng, nhân vật của Vi chịu nhiều khổ ải và đối diện với người nhà nạn nhân mình từng gây tai nạn chết người năm xưa".

Tường Vi và bạn diễn Lê Minh Thành.

Bên cạnh đó, Tường Vi cũng tiết lộ cô có cảnh quay bị Lê Minh Thành nhúng đầu xuống nước. Cảnh quay này thực hiện khá căng thẳng vì cả Lê Minh Thành lẫn Tường Vi đều chìm trong nước vào ban đêm.

Trước khi bắt đầu bấm máy, Tường Vi - Lê Minh Thành đã trao đổi khá kỹ với tổ đạo diễn - quay phim để đảm bảo an toàn, đồng thời tiết kiệm thời gian làm việc, tuy nhiên, khi thực sự nhảy xuống hồ, Tường Vi không tránh được cảm giác căng thẳng. Cô cho biết, vừa phải diễn ra sự sợ hãi, chán ghét xen lẫn hoang mang khi bị Lê Minh Thành tấn công dưới nước là điều không dễ dàng gì. Dù đã đóng nhiều phim và chuẩn bị tâm lý kỹ càng nhưng với Tường Vi, đây vẫn là phân đoạn rất đáng nhớ.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành cảnh quay thì Tường Vi cảm thấy khá hài lòng. "Cảnh quay này thành công hơn mong đợi, quay cũng nhanh hơn mong đợi nữa. Khi xem phân đoạn này trong kịch bản, Vi cảm thấy hơi ám ảnh. Thứ nhất là cảnh quay này thực hiện dưới sông, thứ hai là khi Lê Minh Thành tập trung diễn thì sẽ tạo ra lực tương tác rất mạnh, thành ra lúc quay sẽ không tránh được cảm giác bị đau".

Các diễn viên trao đổi kịch bản trước khi bắt đầu quay.

Cả Tường Vi với Lê Minh Thành đều chìm trong nước.

Nữ diễn viên cho biết cô đã trải qua cảm giác hoang mang, căng thẳng khi quay cảnh dưới nước với Lê Minh Thành.

Hoa hồng cho sớm mai có nội dung xoay quanh Hằng (Tường Vi) - cô gái mồ côi tưởng chừng như đã chạm tay vào hạnh phúc khi có được lời cầu hôn của Thanh. Nhưng một vụ tai nạn chết người đã bất ngờ biến cô thành nữ tù và cuộc đời cũng từ đây rẽ lối.

Chịu bất hạnh từ khi còn thơ bé, sự an ủi chở che của cậu hàng xóm tên Thanh đã trở thành phép màu trong cuộc đời Hằng. Vì lẽ đó, cô không ngần ngại hi sinh mọi điều tốt đẹp mà mình có để vun đắp cho mối tình này kể cả khi phải nhận lại nhiều bất công, tủi hờn bởi sự hà khắc của bà Lê – mẹ Thanh. Và hạnh phúc dường như đã mỉm cười với cô gái trẻ khi Thanh ngỏ lời cầu hôn, quyết tâm cưới cô làm vợ bất chấp sự phản đối của mẹ.

Nhưng vào chính giây phút hân hoan đó, thì Hằng bất ngờ gây ra tai nạn chết người và phải trả giá bằng 3 năm tù giam. Để rồi sau khi ra tù, thứ mà Hằng đối mặt không chỉ là sự ghẻ lạnh của người đời, sự thay lòng của người tình một thuở mà còn là quyết tâm trả thù của anh trai nạn nhân.

Phúc Minh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/tuong-vi-tu-lam-xau-minh-khi-dong-phim-co-rating-cao-nhat-nuoc-20230623134914156.htm