Tường thuật trực tiếp Euro 2012, trận đấu khai mạc: Ba Lan 1 - 1 Hy Lạp (KT)

(BongDa.com.vn) - Đúng vào 23 giờ đêm nay, trận đấu "Đại bằng trắng" Ba Lan và "đội bóng của những vị thần" Hy Lạp sẽ mở đầu cho Euro 2012.

(BongDa.com.vn) - Đúng vào 23 giờ đêm nay, trận đấu "Đại bằng trắng" Ba Lan và "đội bóng của những vị thần" Hy Lạp sẽ mở đầu cho Euro 2012.

>> Khai mạc Euro: Bóng đá là niềm vui
>> Kuyt: Hà Lan buộc phải đánh bại Đan Mạch
>> Gót chân Achilles của Đức là hàng phòng ngự!?
>> Nasri: Pháp phải đánh bại Anh để tôi không bị chế giễu

Hai cái tên thi đấu trong trận mở màn Euro 2012 không phải là những đại gia của bóng đá châu Âu nhưng chắc chắn nó sẽ diễn ra hấp dẫn và kịch tính bởi sự khác biệt lối chơi và quyết tâm của cả hai bên.

Ba Lan với lợi thế sân nhà hẳn sẽ nhập cuộc với lối chơi tấn công vũ bão nhằm tìm một chiến thắng trong ngày khai mạc. Trong khi đó, Hy Lạp, đội bóng đã viết nên chuyện thần thoại tại Euro 2004 vẫn sẽ lấy hàng phòng ngự làm nền tảng trong lối chơi của mình.

Lịch sử gọi tên Ba Lan khi họ đã thắng 10 trong 15 trận đối đầu với Hy Lạp (hòa 2, thua 3). Đặc biệt cả 8 trận làm khách trên đất Ba Lan, Hy Lạp thua cả 8 khi chỉ ghi được 4 bàn thắng và thủng lưới tới 22 lần.

Đội hình ra sân:

BA LAN: Szczesny, Boenisch, Wasilewski, Perquis, Piszczek, Polanski, Rybus, Obraniak, Murawski, Błaszczykowski, Lewandowski.

HY LẠP: Chalkias, Maniatis, A Papadopoulos, Torossidis, Papastathopoulos, Holebas, Karagounis, Ninis, Katsouranis, Samaras, Gekas.

Các cầu thủ hai đội đã có mặt tại sân Warsaw trong sự cổ vũ nhiệt tình của NHM. Tất nhiên, khán đài đang phủ một màu trắng bởi lượng cổ động viên lớn của chủ nhà Ba Lan.

Lễ khai mạc Euro 2012 đang được diễn ra. Rất nhanh thôi, chỉ 15 phút nữa, trận đấu sẽ chính thức bắt đầu.

Trận đấu bắt đầu.

Trái với dự đoán, Hy Lạp không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công.

Phút thứ 4, Ba Lan tạo được pha tấn công cực kì nguy hiểm. Murawski tung cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm nhưng thủ thành Chalkias xuất sắc tung người đẩy bóng ra.

Phút thứ 6, Hy Lạp có lần lên bóng khá nét nhưng Fanis Gekas đã rơi vào thế việt vị.

Phút thứ 10, tỉ số vẫn đang là 0-0. Trận đấu khá hấp dẫn và cởi mở.

Phút 12, Gekas của Hy Lạp tung cú đánh đầu đi chệch khung thành Ba Lan, người hâm mộ đội chủ nhà vừa có một phen thót tim.

Phút 14, Ba Lan có pha tấn công sắc nét ở hàng lang cánh phải song khá đáng tiếc khi cú chuyền vào của Piszczek quá mạnh khiến Lewandoswki không thể chạm vào bóng.

Vào!!!!!!!!!!!!!!!!! Phút 17, lại một pha lên bóng ở cánh phải của Ba Lan. Lần này Piszczek có đường chuyền như đặt để Lewandoswki bay người đánh đầu tung lưới Hy Lạp.

Có thể thấy những miếng chồng cánh của Ba Lan đầy nguy hiểm với sự năng nổ của hậu vệ Dortmund Piszczek.

Hy Lạp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc lên bóng.

Bầu không khí trên sân vận động quốc gia ở Warsaw đang vô cùng náo nhiệt. Gần như tất cả các cổ động viên đều đứng dậy, hô vang những câu khẩu hiệu và tay liên tục vẫy khăn.

Phút 28, Hy Lạp tổ chức tấn công nhưng Ba Lan đã dễ dàng chặn đứng.

Phút 34, số 19 Sokratis Papastathopoulos của Hy Lạp vừa phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi.

Phút 37, cơ hội tuyệt vời bị Ba Lan bỏ lỡ. Cú sút ở cự ly gần của Damien Perquis đi rất căng nhưng lại không chính xác.

Hiệp một dần trôi về những phút cuối và thế trận vẫn chưa có gì sáng sủa cho Hy Lạp.

Phút 44, Papastathopoulos nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân. Chỉ còn chơi với 10 người trong thế bị dẫn bàn, Hy Lạp đang gặp khó khăn chồng chất.

Hiệp 1 kết thúc.

Hiệp 2 bắt đầu.

Phút 46: Ngay đầu hiệp 2, Hy Lạp đã có sự thay đổi người khi Ninis rời sân để nhường chỗ cho Dimitrios Salpingidis

Vào!!!!!!!! Rất bất ngờ, phút 50, Hy Lạp đã có bàn thắng gỡ hòa. Sai lầm của hàng thủ Ba Lan. Tỉ số đã là 1-1. Từ pha tấn công rất hay bên cánh phải của Hy Lạp, Torosidis tạt bóng rất khó chịu khiến Szczesny cùng hàng thủ Ba Lan mắc sai lầm, Salpingidis của Hy Lạp băng xuống dứt điểm vào lưới trống.

Sau khi bị gỡ hòa, Ba Lan đang nỗ lực dâng cao đội hình tấn công. Trong khi đó, Hy Lạp đá chậm và chắn chắn hơn.

Phút 63, Hy Lạp có pha phản công khá tốt song cú sút của Samaras lại đi không chính xác.

Phút 67, Hy Lạp có sự thay đổi người cuối cùng, Fortounis vào sân thay cho Gekas.

Phút 68, Szczesny mắc sai lầm chết người khi phạm lỗi với tiền đạo Hy Lạp trong vòng cấm. Thủ môn Arsenal phải nhận thẻ đỏ, penalty cho Hy Lạp. Rybus của Ba Lan phải rời sân cho thủ thành dự bị Tyton vào thế chỗ Szczesny.

Trên chấm 11m, cú sút của Karagounis đã bị Tyton xuất sắc phán đoán đúng hướng bóng và cản phá thành công. Tỉ số vẫn là 1-1.

Phút 75, mành lưới Ba Lan đã rung lên lần 2 thế nhưng trọng tài lại không công nhận bàn thắng cho Hy Lạp bởi Salpigidis đã rơi vào thế việt vị.

Hy Lạp đang thi đấu tưng bừng và đẩy Ba Lan vào thế khó. Mọi thứ đã đổi chiều kể từ khi hiệp 2 bắt đầu.

Phút 83, Polanski nỗ lực dứt điểm từ khá xa nhưng Chalkias dễ dàng tóm gọn bóng.

Càng về cuối trận, hai đội càng chơi bế tắc nên không có nhiều pha bóng đáng xem được tạo ra.

Phút 85, Lewandowski có cơ hội hiếm hoi trong hiệp 2 để áp sát khung thành Hy Lạp nhưng cú sút từ góc hẹp của tiền đạo này đã đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 90, Ba Lan vừa có pha tấn công nguy hiểm với pha lên bóng cực nhanh bên cánh phải, Piszczek có đường căng ngang nguy hiểm vào trong, một hậu vệ Hy Lạp băng về phá bóng thiếu chút nữa đã làm tung lưới nhà.

Trận đấu kết thúc. 1-1 là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Kết quả khá hợp lí và có thể khiến cả hai đội có thể hài lòng.

Bạn có thể bình luận cùng chúng tôi ở ô bình luận phía dưới hoặc trên fanpage TẠI ĐÂY

>> Khai mạc Euro: Bóng đá là niềm vui
>> Kuyt: Hà Lan buộc phải đánh bại Đan Mạch
>> Gót chân Achilles của Đức là hàng phòng ngự!?
>> Nasri: Pháp phải đánh bại Anh để tôi không bị chế giễu

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Euro-2012/Tin-tuc-Euro-2012/212477_Tuong_thuat_truc_tiep_Euro_2012_tran_dau_khai_mac_Ba_Lan_1_1_Hy_Lap_KT_.aspx