Tưởng niệm - kỳ siêu cho người mất vì dịch COVID-19

Lễ tưởng niệm - kỳ siêu đồng bào tử vong, tăng ni viên tịch và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 là để tri ân người mất và xoa dịu phần nào vết thương lòng.

Tối 15-9, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6, TP HCM (GHPGVN) tổ chức Lễ tưởng niệm - kỳ siêu đồng bào tử vong, tăng ni viên tịch và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Phút mặc niệm cho người đã mất.

Lễ tưởng niệm là để tri ân các cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y tế, đồng bào đã hy sinh trong công tác tuyến đầu chống dịch và xoa dịu phần nào vết thương lòng người thân của nạn nhân COVID-19 sau đại dịch.

Theo Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận 6, dịch COVID-19 đã để lại hậu quả mất mát vô cùng đau thương đối với đồng bào, con người Việt.

Hậu quả là cảnh người đầu bạc đưa tiễn người đầu xanh, con mất cha, vợ mất chồng, gia đình vắng bóng người thân... Và những con người đã không lời trăn trối mà trút hơi thở cuối cùng bên cạnh không người thân.

Lễ tưởng niệm - kỳ siêu đồng bào tử vong, tăng ni viên tịch và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

"Hôm nay, theo tinh thần từ bi, thương xót chúng sinh, chúng tôi chia sẻ những mất mát, đau thương đến những gia đình có người thân đã mất" - Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa chia sẻ.

Đặt nến hoa tưởng niệm người thân.

Cũng tại buổi lễ, Ban Trị sự GHPGVN quận 6 đã trao 100 suất học bổng và 100 suất quà (trị giá 180 triệu đồng) đến các em học sinh có cha mẹ mất trong đại dịch.

Buổi lễ diễn ra hết sức trang nghiêm.

Lễ tưởng niệm đã kết thúc trong niềm xúc động vô biên tưởng nhớ người đã khuất trên tinh thần "uống nước nhớ nguồn".

Anh Vũ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/tuong-niem-ky-sieu-cho-nguoi-mat-vi-dich-covid-19-20230915201234519.htm