Tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo
Trong hành trình thăm và làm việc tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa vừa qua, Đoàn công tác số 15 đã tổ chức Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tàu Trường Sa 571 chở hơn 200 đại biểu đến từ Ban Tuyên giáo Trung ương và các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Nghệ An… đã dừng tại vùng biển trước đảo Cô Lin. Tại đây, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hiến dâng tuổi thanh xuân để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Trong niềm xúc động, nhớ thương vô hạn, những chiến sĩ hải quân nguyện tiếp bước, noi gương các Anh hùng liệt sĩ đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; quyết đem hết sức mình bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với công lao và sự hy sinh cao cả của các anh!
Những bông hoa cúc, những con hạc giấy được thả xuống vùng biển linh thiêng - nơi 64 cán bộ, chiến sĩ nằm xuống trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988. Nhiều đại biểu đã không kìm được nước mắt.
Ông Nguyễn Văn Nam (Ban Thời sự Đài truyền hình Việt Nam, đại biểu Đoàn công tác số 15) đã có những câu thơ xúc động, khắc ghi sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ:
“Phút lặng im nhưng tim bật khóc
Bởi đau thương… nhưng rất đỗi tự hào
Tôi ngước nhìn khoảng sáng trên cao
Tên các anh đã thành huyền thoại…”
VĂN KỲ