'Túi thịt khổng lồ' trôi dạt vào bờ biển, chuyên gia giải mã sốc

Trong khi dắt chó đi dạo, người phụ nữ đã tình cờ phát hiện những 'túi thịt' màu trắng kỳ lạ trên một bãi biển ở Cornwall, Anh.

Helen Marlow, một người dân địa phương đã phát hiện ra những "túi thịt" kỳ lạ khi đang dắt chó đi dạo trên Bãi biển Marazion, gần Penzance ở Cornwall, Anh. Marlow cho biết: “Nó dường như là một vật chất màu trắng, giống như thịt, nó không có đặc điểm rõ ràng, chẳng hạn như tứ chi".

Marlow tình cờ tìm thấy những "túi thịt" phủ đầy rong biển ở lưng chừng bãi biển ngay sau khi thủy triều rút, điều này cho thấy rằng nó đã bị cuốn trôi và dạt vào bờ biển. Cô cho biết nó không có bất kỳ "mùi đáng chú ý" hay tỏa ra bất kỳ "mùi hăng, khó chịu hay thối rữa nào".

Tuy nhiên chú chó của cô đã rất phấn khích và cố gắng chà xát cơ thể của nó lên khối thịt bí ẩn, cho thấy rằng vật thể này là hữu cơ, Marlow nói. Nhưng ngoài ra, cô ấy không biết thể đoán được nó là thứ gì. Vì vậy, Marlow đã tải các bức ảnh về nó lên nhóm Facebook của Hiệp hội Nghiên cứu Sinh vật biển Anh và nhận được nhiều phỏng đoán trái chiều.

Có người cho rằng đây là nhau thai cá voi, lại có người nói đây là bao cát hay một quả bóng bị xì hơi. Bài đăng trên Facebook nhanh chóng thu hút sự chú ý của Mạng lưới mắc cạn biển của Tổ chức Động vật hoang dã Cornwall (CWT), nơi ghi lại tất cả các vật chất hữu cơ chết trôi dạt vào bờ biển trong khu vực.

Ban đầu, các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng vật chất này thực sự có thể là nhau thai cá voi. Abby Crosby, một nhân viên bảo tồn biển tại CWT, cho rằng điều này thực sự thú vị, bởi vì điều đó có nghĩa là một con cá voi con đã được sinh ra gần đây, cô ấy nói thêm.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia tại Chương trình Điều tra Cetacean Strandings (CSIP) của Vương quốc Anh, người ta thấy rõ rằng khối sền sệt thực chất là dạ dày cá voi. Không rõ chính xác đây là dạ dày của loài cá voi nào, nhưng kích thước của nó cung cấp một số manh mối.

"Nó rất to," Crosby nói, điều đó có nghĩa là nó phải đến từ một loài cá voi khá lớn. Một số loài cá voi lớn thường xuyên đi qua vùng biển của Vương quốc Anh, bao gồm cá voi vây, cá voi minke và cá voi lưng gù, hoặc cũng có thể là những loài ít gặp hơn như cá nhà táng hay cá voi đầu cong.

Cô cho biết thêm, đây có thể là dạ dày của một con cá voi chết đang phân hủy trên bề mặt đại dương cách xa bờ biển. Cô nói thêm: “Không rõ dạ dày cá voi có thể dạt vào bờ thường xuyên như thế nào, vì mọi người thường báo cáo về việc nhìn thấy xác cá voi hoàn chỉnh nhưng có xu hướng bỏ qua “những mảnh vụn” tự nổi lên. Tuy nhiên, các bộ phận cơ thể cá voi khác, bao gồm cả xương và mỡ, cũng xuất hiện ở các bãi biển gần đó".

Thật không may, cơ hội để nghiên cứu dạ dày của cá voi và tìm hiểu thêm về nó có thể đã không còn. Có thể nó đã bị thủy triều cuốn trôi, hoặc bị chim biển hay cá ăn thịt.

Nhưng đối với Crosby, việc tìm thấy vật thể này rất quan trọng. “Điều đó chứng tỏ rằng có một số sinh vật khổng lồ đại dương sống ngay ngoài khơi bờ biển của chúng ta,” đó là điều mà nhiều người ở Vương quốc Anh không nhận ra.

Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

Lê Trang (theo Live Science)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tui-thit-khong-lo-troi-dat-vao-bo-bien-chuyen-gia-giai-ma-soc-1775848.html