Tuần đêm ở thành phố sương mù

Đến công tác tại tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi ấn tượng nhất là khí hậu mát mẻ và không gian tuyệt đẹp với nhiều loài hoa khoe sắc của Đà Lạt. Buổi đêm, Đà Lạt đắm chìm trong màn sương mờ đục, toát lên vẻ đẹp lung linh, cổ kính và yên bình. Để có được khung cảnh nên thơ, làm say lòng du khách này không thể không nhắc đến những cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an đang ngày đêm bám địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Biết chúng tôi có ý định theo chân CBCS tuần tra đêm phòng chống tội phạm (PCTP), lãnh đạo CATP Đà Lạt giới thiệu đến gặp trực tiếp với Trung tá Nguyễn Văn Hùng- Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT). Thế là một ngày cuối tháng 4-2017, chúng tôi trực tiếp theo chân các tổ công tác do Trung tá Hùng chỉ huy có mặt tại các ngõ ngách ở thành phố sương mù để ghi nhận những việc làm thiết thực, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân.

Lực lượng tuần tra đêm công khai trên đường phố Đà Lạt.

20 giờ, tôi cùng đồng nghiệp chương trình ANTT thuộc Phòng Công tác Chính trị CA tỉnh Lâm Đồng có mặt tại đường Nguyễn Văn Cừ, nơi một tổ công tác gồm CSGT và Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) đang đứng chốt. Hàng loạt các xe được yêu cầu dừng lại kiểm tra, nếu người điều khiển có biểu hiện sử dụng rượu bia thì sẽ được đo nồng độ cồn, bằng không thì được kiểm tra giấy tờ xe và những vật dụng trong cốp xe. Hơn 30 phút chốt chặn tại đây, chúng tôi ghi nhận, đa phần người đi đường đều chấp hành rất tốt các quy định khi điều khiển phương tiện. Rất hiếm có người say rượu bia và lạng lách đánh võng, gây nguy hiểm cho người đi đường. Tiếp chuyện với các CBCS tham gia ca trực, chúng tôi được biết, tổ chốt chặn này chỉ hoạt động đến 22 giờ, bởi người dân Đà Lạt thường đi ngủ sớm, giờ đó đường phố đã vắng hoe.

22 giờ, đúng như dự đoán, thành phố chìm trong màn sương mờ đục, đường phố vắng người. Chúng tôi chia tay tổ chốt chặn, theo chân lực lượng tuần tra công khai để xử lý các điểm nóng về ANTT. Sử dụng xe máy bám theo 2 xe đặc chủng của lực lượng CSGT, chúng tôi tuần tra vòng quanh Hồ Than Thở, Thung lũng Tình yêu, Thác Cam Ly, Công viên Ánh Sáng, Chợ đêm Âm Phủ cùng các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Phù Đổng Thiên Vương, Trần Hưng Đạo… Nơi chúng tôi qua, đa phần người dân đóng cửa đi ngủ, chỉ còn một vài điểm vui chơi, giải trí còn đỏ đèn hoạt động nhưng không ồn ào, náo nhiệt. Đông nhất vẫn là Hồ Than Thở, nơi các cặp tình nhân nép vào nhau trên ghế đá, hướng mắt ra mặt hồ chiêm ngưỡng làn sương trắng mờ bảng lảng trên mặt nước.

0 giờ, chúng tôi đến Chợ đêm Âm Phủ, nơi có rất đông du khách trong và ngoài nước đổ về. Khách đến đây số thì mua quà lưu niệm, số thì thưởng thức những món ăn truyền thống đậm đà hương vị của Đà Lạt. Ngoài lực lượng tuần tra công khai như chúng tôi, tại đây còn có một tổ Cảnh sát Hình sự hóa trang và Công an phường, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến ANTT. Các lực lượng này hoạt động đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, khi vãn chợ đêm.

6 giờ, đón chúng tôi tại sở chỉ huy, Trung tá Hùng cho biết, kíp trực đêm qua yên bình. Lực lượng tuần tra chỉ lập biên bản xử lý một vài trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia quá mức cho phép. Trong đêm không phát sinh phức tạp liên quan đến ANTT. Cũng theo Trung tá Hùng, để có được kết quả nay, hơn 2 năm qua, lực lượng tuần tra đã chủ động bám địa bàn, từng bước tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Với lợi thế về du lịch, hàng năm Đà Lạt đón hơn 4 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đặc biệt, những năm gần đây, Đà Lạt được đăng cai nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, hội thảo quốc gia, quốc tế lớn.

Mùa cao điểm, 1 ngày có đến 30.000 khách đến Đà Lạt, kéo theo các phương tiện tham gia vận tải du khách lớn, ảnh hưởng đến tình hình TTATXH và TTATGT. Trước thực trạng này, CA tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 02/QĐ-CAT-PV11 về việc phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT trên địa bàn Đà Lạt. Theo đó, CATP Đà Lạt xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác gồm lực lượng CSGT, CSHS phối hợp các Phòng CSHS, CSGT, Bảo vệ và Cơ động CA tỉnh tăng cường công tác tuần tra đảm bảo TTATXH và phòng chống đua xe trái phép từ 20 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Lực lượng CSGT CATP Đà Lạt yêu cầu người điều khiển phương tiện xe máy kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả, tính từ 24-4-2015 đến 15-12-2016, lực lượng tuần tra đã phát hiện, giải quyết 82 vụ việc liên quan đến ANTT, giao cơ quan điều tra 60 vụ để xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Điển hình là 23 giờ ngày 21-12-2015, lực lượng tuần tra phối hợp truy bắt nhóm 7 đối tượng có hành vi cướp tài sản tại Công viên Ánh Sáng; đêm 21-10-2016, trên đường tuần tra tại đường Hồ Tùng Mậu, lực lượng CA phát hiện Đào Xuân Cường (1995, trú P.5, TP Đà Lạt) điều khiển mô-tô BKS 49B1-503.88 tàng trữ 1 gói ni-lông có chứa 132 gam cần sa và 1 con dao bấm; tối 2-9-2016, lực lượng tuần tra phát hiện, bắt nhóm 6 đối tượng chuyên sử dụng mô-tô phân khối lớn quậy phá ban đêm tại địa bàn P.6, P.8 và P.10… Ngoài ra, lực lượng tuần tra còn phát hiện, lập biên bản 2.032 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 1.317 xe máy, xử phạt 1.563 trường hợp với mức thu hơn 1,1 tỷ đồng.

Trắng đêm tuần tra cùng CATP Đà Lạt, chúng tôi thật sự cảm phục thái độ làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm của lực lượng tham gia tuần tra. Những đóng góp, hy sinh thầm lặng của các anh đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn TP Đà Lạt yên bình, ngày càng quyến rũ du khách.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_166387_tua-n-dem-o-tha-nh-pho-suong-mu-.aspx