Từ nụ hôn đến... án tử hình!

Bị chủ nhà trọ nhìn thấy và nhắc nhở khi đang ôm hôn người yêu, Nguyễn Quốc Trung (36 tuổi) rủ Vũ Công Tiến (31 tuổi) và bố đẻ là Nguyễn Văn Quang (63 tuổi) đến chửi bới, gây hấn với chủ nhà trọ. Trung và Tiến đã rút dao đâm liên tiếp hai anh em chủ nhà trọ khiến cả hai tử vong.

Nguyễn Quốc Trung khi mới bị bắt giữ Theo cáo trạng, Trung là đối tượng đang thi hành án tại Trại giam Thủ Đức nhưng bị nhiễm HIV nên được tạm đình chỉ quyết định thi hành án phạt tù để về địa phương điều trị. Được tạm tha, Trung cùng Tiến thuê trọ tại khu Vườn Lài (phường An Phú Đông, quận 12, TP.Hồ Chí Minh). Tối 6-7-2009, Trung mở tiệc, uống rượu tại nhà trọ, có ông Quang (bố đẻ Trung) và bạn gái là Nguyễn Thị Hồng Nhung (22 tuổi) cùng tham gia. Tàn cuộc, Trung bảo Tiến chở bố mình về, còn Trung và Nhung ở lại nhà trọ. Trong lúc Trung đang “mặn nồng” nhưng không đóng cửa phòng, anh Nguyễn Văn Điệp (chủ nhà trọ) đi ngang qua nhìn thấy thì bị Trung chửi, lao vào đánh khiến anh Điệp phải bỏ chạy. Trung gọi điện thoại cho bố, lúc này Tiến cũng vừa về tới. Sau khi ông Quang đến, cả ba sang nhà anh Điệp (cách đó khoảng 20m) để gây chuyện. Hai bên đang lời qua tiếng lại thì anh Nguyễn Văn Hương (em trai anh Điệp) đi từ trong nhà ra liền bị Tiến rút dao đâm 12 nhát. Anh Điệp cầm hai chai bia chạy đến để giải vây cho em cũng bị Trung đâm hai nhát, sau đó Tiến đâm thêm sáu nhát vào người anh Điệp. Thấy cả hai nạn nhân đã bất tỉnh, bọn chúng về phòng trọ lấy mã tấu rồi quay lại đập phá hết đồ đạc trong nhà anh Điệp. Hai nạn nhân Điệp và Hương dù được đưa đi cấp cứu nhưng cả hai đã không qua khỏi. Dù cố lẩn trốn ở nhiều nơi nhưng sau đó các đối tượng đều bị bắt giữ (riêng Tiến ra đầu thú). Ngày 24-9, trong phiên tòa xét xử lưu động, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Trung và Vũ Công Tiến mức án tử hình về tội “Giết người”. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Thị Hồng Nhung bị phạt lần lượt 24 tháng, 18 tháng tù giam về tội “Che giấu tội phạm”.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100927021728682p0c1019/tu-nu-hon-den-an-tu-hinh.htm