Tự hào về truyền thống cách mạng để vững bước vươn xa

Tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng, người dân Hà Tĩnh luôn tiếp bước cha anh, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước vững bước vươn xa.

Bà Đặng Thị Lý - thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh: Mãi tự hào và khắc ghi công ơn các anh hùng liệt sĩ

Chồng tôi là liệt sĩ Phan Thanh Bình, hy sinh năm 1968 tại chiến trường miền Nam. Lúc ấy, 3 con (2 gái, 1 trai) còn nhỏ, con trai út chưa tròn 1 tuổi. Nén nỗi đau, tôi cố gắng lao động sản xuất, làm ruộng và dành hết tình yêu thương cho các con, chăm lo gia đình nội, ngoại.

Tôi biết, sự hy sinh của ông ấy chính là hy sinh cho quê hương, đất nước, cho hạnh phúc của người dân Việt Nam mà trước hết là cho gia đình và các con. Tôi tự hào về sự hy sinh ấy và luôn tự nhủ phải cố gắng thay chồng làm tròn trách nhiệm với gia đình, xã hội, góp phần xây dựng quê hương đúng như lời dặn của ông ấy trước khi lên đường. Đó cũng là động lực giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, nuôi dạy các con khôn lớn, trở thành người có ích, không phụ sự hy sinh của chồng và các anh hùng liệt sĩ.

Tôi cũng luôn dạy bảo con cháu phải luôn biết ơn sự hy sinh anh dũng của cha, ông và các anh hùng liệt sĩ để đất nước có được hòa bình, độc lập, tự do và phát triển như hiện nay. Ở tuổi 84, tôi vui mừng khi các con, cháu đã trưởng thành, gia đình yên ấm, hạnh phúc. Noi gương cha, các con luôn tích cực cống hiến cho xã hội, trở thành các bác sỹ tận tụy vì người dân; các cháu nội, ngoại chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn. Điều đó khiến tôi thấy an lòng khi tuổi đã xế chiều.

Ông Nguyễn Minh Tân - thôn Hưng Lộc, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên: Luôn nêu gương, tin tưởng vào thế hệ trẻ

Tôi sinh năm 1947. Tôi luôn tự hào khi được cùng đồng đội tham gia Chiến dịch Trị Thiên năm 1972. Năm 1985, tôi trở về địa phương, mặc dù là bệnh binh 2/3 nhưng tôi không cho phép mình nghỉ ngơi. Không chỉ cùng gia đình phát triển kinh tế, tôi còn tham gia việc làng, việc nước. Đến nay, tôi đã có 28 năm đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nam Tiến, xã Cẩm Nam (nay là xã Nam Phúc Thăng). Tôi luôn tự nhủ, mình được trở về bình an là nhờ sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh và đồng đội. Vì vậy, dù làm công việc gì, tôi cũng luôn nêu cao tinh thần người lính Cụ Hồ; trong gia đình hay ngoài xã hội, phải luôn là gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Tôi rất mừng khi thấy thế hệ trẻ Hà Tĩnh nói chung và thế hệ trẻ trên quê hương Cẩm Xuyên nói riêng đã kế thừa được truyền thống tốt đẹp của cha ông, luôn nỗ lực học tập, sáng tạo trong lao động sản xuất. Nhờ đó, Hà Tĩnh từ một miền quê đói nghèo nay đã đổi thay diện mạo, kinh tế không ngừng phát triển, thu nhập và đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Đặc biệt, phong trào xây dựng NTM đã thổi luồng gió mới vào đời sống người dân, không chỉ giúp làng quê khởi sắc mà còn thay đổi tư duy sản xuất. Người dân, nhất là thế hệ trẻ đã biết học hỏi, vươn lên xây dựng các mô hình kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Tôi rất vui và tin tưởng khi thấy được sự tiếp nối trách nhiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác, các cháu biết bảo ban nhau bảo vệ tốt thành quả cách mạng; sống có lý tưởng, xung kích, sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nỗ lực học tập, lao động, đoàn kết, giúp nhau phát triển.

Ông Lê Văn Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bằng, Hương Sơn: Quan tâm thực hiện tốt hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

Uống nước nhớ nguồn là đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Những năm qua, xã Sơn Bằng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Toàn xã hiện có 187 đối tượng hưởng chế độ, chính sách, trong đó, có 103 thân nhân liệt sĩ, 53 thương binh, 20 bệnh binh, 11 nạn nhân chất độc da cam. Các cấp đoàn thể đã phát động nhiều phong trào chăm sóc người có công, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa cơm nghĩa tình… cùng với các gia đình chính sách. Ngoài ra, hằng năm, chúng tôi đều tổ chức các hoạt động chỉnh trang, tu sửa nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ… Những hoạt động ý nghĩa đó là tình cảm, sự tri ân của cán bộ, đảng viên, người dân xã nhà dành cho các anh hùng liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chúng tôi mong muốn, thế hệ sau sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Thời gian tới, ngoài thực hiện tốt truyền thống đền ơn đáp nghĩa, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tập trung trí tuệ, nguồn lực… nỗ lực hết mình để hiện thực hóa khát vọng đưa quê hương ngày càng phát triển.

Chị Đặng Thị Hà - thôn Bắc Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh: Thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống ấm no

Sinh ra ở miền quê nghèo, có truyền thống cách mạng, từ nhỏ, tôi đã thấm nhuần những bài học lịch sử từ ông bà, cha mẹ. Tôi luôn hiểu, có cuộc sống hòa bình hôm nay là nhờ sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Và những người sống trong thời bình phải có trách nhiệm xây dựng đời sống ấm no, góp sức đưa quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Là một nông dân, tôi luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Chính vì vậy, tôi không ngừng học hỏi, trăn trở cách làm giàu từ chính những tiềm năng, lợi thế của quê hương. Trên cơ sở nguồn nguyên liệu mây trong vùng, năm 2020, tôi mạnh dạn thành lập HTX Nông lâm Hà Thành nhằm thu mua, sản xuất các sản phẩm từ lâm nghiệp, chủ yếu là cây mây. Trung bình mỗi năm, HTX thu mua trên 300 tấn mây khô, 800 tấn mây tươi. HTX cũng giải quyết việc làm thường xuyên cho 24 lao động với mức thu nhập từ 4-5 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu bình quân hằng năm của HTX đạt trên 600 triệu đồng.

Với những nỗ lực không ngừng, tôi đã đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2017-2022. Đây cũng là động lực để tôi xây dựng những kế hoạch, dự định mới. Tôi luôn tâm niệm, mình phải sống tốt và không ngừng tiến lên, góp phần xây dựng quê hương, đó chính là cách tri ân các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc.

Chị Nguyễn Thị Hồng Minh - Bí thư Huyện đoàn Nghi Xuân: Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ

Phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, lực lượng thanh niên đã có những cống hiến và đóng góp to lớn trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam đang giao lưu, hợp tác sâu rộng, đa chiều với thế giới, trước những tác động của mặt trái cơ chế thị trường, các thủ đoạn, những luận điệu xuyên tạc ngày càng tinh vi của thế lực thù địch, đòi hỏi công tác giáo dục tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc phải được đẩy mạnh hơn nữa.

Tôi và các đồng chí trong BTV Huyện đoàn luôn cố gắng đổi mới phương pháp tập hợp và giáo dục thanh niên, đồng thời triển khai các phong trào hành động cách mạng phù hợp với xu thế hiện nay. Đó là khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách; lan tỏa các hoạt động, hành động tích cực của tuổi trẻ; định hướng dư luận trước các thông tin tiêu cực, trái chiều. Bên cạnh đó, quan tâm duy trì có hiệu quả các mô hình, chuyên mục như: “Mỗi ngày một tin tốt - mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; “Câu lạc bộ lý luận trẻ cấp huyện”; hội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh… thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Nhiều mô hình đã được tổ chức có chiều sâu và có sức lan tỏa lớn đến đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Các cấp bộ đoàn tiếp tục phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tập trung triển khai 4 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xây dựng NTM, đô thị văn minh“, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Qua đó, thu hút, tập hợp, tạo môi trường thực tiễn phong phú cho thanh niên được giáo dục, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; sống và làm việc có trách nhiệm với bản thân, gia đình và Tổ quốc.

Anh Nguyễn Tuấn Vũ - Giám đốc điều hành Quỳnh Viên Resort (Thạch Hà): Ra sức cống hiến để xứng đáng với thế hệ cha anh

Để có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay, đất nước ta đã trải qua bao hy sinh, mất mát. Khi được sống và làm việc trong một môi trường hòa bình, phát triển, hội nhập, thế hệ chúng tôi luôn mang trong mình lòng biết ơn, trân trọng công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Do đó, bản thân tôi luôn cố gắng trở thành công dân tốt, rèn luyện, nâng cao trình độ, đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Hiện nay, trên cương vị là Giám đốc điều hành của Quỳnh Viên Resort, tôi luôn chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá để góp phần nâng tầm du lịch Hà Tĩnh. Quỳnh Viên Resort đã tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn 4 sao, đầu tư các điểm check-in có điểm nhấn; đồng thời đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên nhằm mang tới những trải nghiệm tốt nhất, để mỗi du khách khi tới Quỳnh Viên sẽ mang theo những ấn tượng đẹp về vùng đất, con người Hà Tĩnh.

Thời gian qua, tôi đã tích cực cùng các thành viên Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, vì cộng đồng như: tặng quà, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, xây nhà nhân ái… Quỳnh Viên Resort cũng thường xuyên hỗ trợ lương thực, trao học bổng cho các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Những hoạt động dù chưa phải lớn nhưng đã góp phần nhân lên những điều tốt đẹp trong cộng đồng, xã hội. Đó cũng là cách mà tôi thể hiện lòng biết ơn với thế hệ đi trước, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Anh Thùy - Đình Nhất (ghi)

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/luon-tu-hao-ve-truyen-thong-cach-mang-de-vung-buoc-vuon-xa-post265650.html