Từ cậu bé gầy gò, hiền khô đến cao thủ thách thức Trung Quốc

Trái với phong cách quyết đoán có phần liễu lĩnh trong lúc thi đấu, ở ngoài đời Hồng Anh lại là một chàng trai hiền khô với nụ cười luôn nở trên môi.

Từ cậu bé gầy gò, hiền khô đến cao thủ thách thức Trung Quốc

Từ bài học đầu đời

Ở cộng đồng AOE Việt Nam , ai cũng bảo Hồng Anh là người ít nói, nhút nhát, hiền… như bụt. Nhưng khi gặp ở ngoài đời, chàng trai với vóc dáng "mình hạc xương mai" ấy đã làm chúng tôi khá bất ngờ.

Hớt hơ hớt hải nhấp tạm cốc cafe nâu đá cho "đỡ buồn ngủ", Hồng Anh (tên thật: Đinh Đăng Hiếu) bất ngờ trải lòng về những ký ức thuở mới bắt đầu cầm chuột chơi bộ môn AOE.

Đó là những lần "sấp mặt" đầu tiên trong cuộc đời với đối thủ là chính người anh trai của mình (game thủ Đinh Đăng Dũng):

"Em biết chơi AOE từ hồi lớp 3 hay lớp 4. Hồi đó em còn "gà" lắm. Anh trai bảo em cầm Shang (loại quân có lợi thế nhất trong AOE) rồi chọn bất kỳ loại quân nào mà em nghĩ là yếu nhất để cho anh điều khiển.

Thế là em chọn cho anh trai quân Palmyran vì cứ nghĩ dân của nó đắt thì chắc hẳn sẽ yếu. Xong rồi lần nào đánh em cũng thua sấp mặt. Giờ nghĩ lại mới thấy ngày đó ngố thật vì Palmyran hóa ra lại là loại quân tuyển".

Song, với tố chất thiên bẩm, sự "ngây ngô" ấy mau chóng trở thành dĩ vãng bởi cậu bé ngày nào đã tiến bộ không ngừng. Dù thi thoảng mới chơi AOE nhưng tới khi học đến trung học, Hồng Anh cùng anh trai đã trở thành cặp "song sát" vô đối khắp thành phố Việt Trì – Phú Thọ.

Nhận thấy mảnh đất Việt Trì không thể là môi trường tốt nhất để có thể cọ xát và vươn ra biển lớn, Hồng Anh quyết định xuống Hà Nội – cái nôi của AOE kể từ năm 2010.

Như cá gặp nước, trình độ của chàng game thủ trẻ đã tiến bộ vượt bậc và chỉ không lâu sau, Hồng Anh đã giành giải Nhì Việt Nam nội dung solo Assyrian.

Nói về những khó khăn trong chặng đường gắn bó với AOE, game thủ sinh năm 1996 chia sẻ: "Ngày xưa có thời kỳ em thức đêm chơi AOE trên mạng. Em chơi cả Đột kích, Audition, Dota… nhưng Đế chế vẫn là số 1. Chơi nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng niềm đam mê đã ngấm vào máu rồi nên chẳng thể từ bỏ được.

Cũng may mà mọi người trong gia đình đã thông cảm và không ai ngăn cản việc em đi theo con đường game thủ. Bây giờ thì em chẳng còn thức đêm chơi game nữa, chỉ dành chút thời gian nghe nhạc, xem phim rồi ngủ…".

Hồng Anh và em gái thuở còn thơ ấu.

"Sát thủ" thách thức người Trung Quốc và nỗi niềm của "ông vua về nhì"

Từ một hiện tượng của làng AOE, Hồng Anh mau chóng trở thành một cao thủ top 1 khi vượt qua nhiều game thủ sừng sỏ và được xếp sánh ngang với "thần đồng" Chim Sẻ Đi Nắng cùng cao thủ hàng đầu Trung Quốc như Shenlong, Chiến Tướng, Tiểu Thủy Ngư…

Nhưng nói về sự trớ trêu khi chưa một lần giành chức vô địch ở thể loại solo, Hồng Anh chỉ mỉm cười: "Cũng chẳng biết vì sao nhưng em toàn về nhì, mà rất lạ là em ít thua Trung Quốc mà hầu hết toàn thua Chim Sẻ, thế mới buồn cười…".

Với Hồng Anh, chức vô địch đáng nhớ nhất chính là chiếc cúp nội dung 2vs2 Random tại giải Trung – Việt tại Hàng Châu Trung Quốc, tháng 5 vừa qua (vô địch cùng Gunny).

"Đó là lần đầu tiên em chinh phục được chiếc cúp vô địch ngay tại mảnh đất Trung Quốc, vì thế nó có ý nghĩa rất lớn".

Game thủ Ngạch Hán (Trung Quốc) ra hiệu bái phục Hồng Anh tại giải Việt - Trung 2015.

Còn nói về thất bại đáng tiếc nhất, chàng trai gầy gò bỗng xoa đầu rồi hồi tưởng lại trận chung kết gặp Shenlong tại giải Việt – Trung hồi năm ngoái.

"Em về nhì nhiều lần lắm rồi mà giải nào thì em cũng tiếc cả. Nhưng tiếc nhất là chung kết với Shenlong. Chẳng hiểu sao hôm đó đánh với Shenlong, em có cảm giác máy của mình hơi giật. Nếu máy bình thường và tâm lý vững hơn chút xíu, chắc là em đã vô địch rồi".

Gác lại thất bại, chàng trai đến từ Phú Thọ tỏ ra khá tự tin: "Ở bên Tàu chắc em sẽ gặp khó khăn khi đối đầu Shenlong và Tiểu Thủy Ngư, còn những game thủ khác cũng không đáng ngại lắm. Còn ở Việt Nam thì tất nhiên là Chim Sẻ Đi Nắng rồi. Muốn thắng Sẻ chắc em phải cải thiện lối đánh của mình bằng việc phát triển về lâu về dài chứ không đánh nhanh được".

Hồng Anh trở về từ giải Trung - Việt 2016.

Nói về mức thu nhập bình thường hàng tháng, Hồng Anh cũng tiết lộ:

"Hiện giờ bình thường em cũng được vài triệu/tháng, nói chung cũng đủ cho mức sinh hoạt bình thường. Thời gian trước cũng có người nói muốn mời em sang Trung Quốc thi đấu và nhận lương cao hơn nhưng mọi thứ cũng chưa thể nói trước, phải vào tới 2017 mới biết được".

Khi chúng tôi hỏi về dự định sẽ làm gì nếu một ngày nào đó không còn cầm chuột để thi đấu AOE nữa, Hồng Anh không còn cười tươi mà tỏ ra suy tư:

"Thực ra điều này em cũng nghĩ đến rồi. Cũng có một số người khuyên em nên làm cái này, cái nọ, nhưng đến giờ thú thật em cũng chưa biết mình sẽ làm gì, muốn kinh doanh thì em cũng chưa có vốn…

Hồng Anh cũng chia sẻ, cách đây không lâu em bị ốm và phải về Phú Thọ để điều trị phục hồi. Đến bây giờ dù đã khỏe hơn nhưng em vẫn phải uống thuốc đều đặn hàng ngày.

"Em sẽ bỏ, không hút thuốc lá nữa để giữ gìn sức khỏe anh ạ" – Hồng Anh vừa xoa đầu vừa nở nụ cười rất đỗi hồn nhiên.

Game thủ Hồng Anh (tên thật: Đinh Đăng Hiếu), sinh ngày 1/6/1996, cùng sinh nhật với Chim Sẻ Đi Nắng. Ở ngoài đời, đây cũng là hai người bạn thân của nhau.

Người mà Game thủ Hồng Anh thần tượng nhất chính là VaneLove của team Hà Nội, nhờ có lối đánh rất khoa học.

Anh Vũ Xuân Quý – quản lý team GameTV, người có nhiều gắn bó với cộng AOE đã nhận xét về Hồng Anh: "Chắc ai gặp Hồng Anh cũng phải quý nó cả bởi nó hiền, thật thà và hòa đồng lắm".

BLV G-Ver trong một buổi bình luận từng nhận xét Hồng Anh trước giải Quảng Đông Open: "Không phải là Chim Sẻ Đi Nắng mà Hồng Anh mới là người mà càng game thủ hàng đầu Trung Quốc như Shenlong, Tiểu Thủy Ngư, Sơ Luyến cảm thấy ái ngại nhất. Chim Sẻ thiên về lối đánh chuẩn mực, hoàn mỹ nhưng Hồng Anh lại liều lĩnh hơn nên khó bị bắt bài".

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/tu-cau-be-gay-go-hien-kho-den-cao-thu-thach-thuc-trung-quoc-20161013113615047.htm