Truyện hay mỗi ngày: Mọi việc không như vẻ bề ngoài

Mọi chuyện nếu như nghe bằng tai và thấy bằng mắt chưa hẳn đã là sự thật.

Hai thiên thần đi du ngoạn nhân gian dừng chân tại một ngôi nhà giàu có để xin nghỉ nhờ một đêm. Người nhà này tỏ ra cáu kỉnh, từ chối cho 2 thiên thần nghỉ trong phòng dành cho khách và chỉ cho họ ngả lưng ở căn hầm chật hẹp, lạnh lẽo.

Khi trải giường trên sàn nhà cứng, thiên thần lớn tuổi hơn nhìn thấy một cái lỗ trong tường và lấp nó lại.

Khi thiên thần trẻ tuổi hơn hỏi lý do, thiên thần lớn tuổi trả lời: "Mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài".

Tối hôm sau, 2 thiên thần xin nghỉ nhờ ở một gia đình nông dân rất nghèo khó nhưng hiếu khách. Họ chia sẻ chút thức ăn ít ỏi cho 2 thiên thần và nhường chiếc giường của mình để 2 vị khách được nghỉ ngơi thoải mái.

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên, 2 thiên thần thấy vợ chồng người nông dân đang khóc. Con bò duy nhất của nhà họ, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình, nằm chết trên cánh đồng.

Thiên thần trẻ tuổi giận dữ chất vấn thiên thần lớn tuổi: "Sao ngài có thể để chuyện này xảy ra? Gia đình thứ nhất đã có mọi thứ mà ngài còn giúp đỡ họ. Gia đình thứ hai chỉ có chút ít nhưng sẵn sàng chia sẻ tất cả, vậy mà ngài lại để con bò của họ chết".

"Mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài", thiên thần lớn tuổi đáp.

"Khi chúng ta nghỉ trong căn hầm của biệt thự, ta phát hiện có vàng cất giấu trong cái lỗ trên tường. Vì người chủ quá tham lam và không muốn chia sẻ may mắn với bất cứ ai, ta đã lấp cái lỗ lại để ông ta không tìm thấy vàng. Còn tối qua, khi chúng ta ngủ trên chiếc giường của vợ chồng người nông dân, thần chết đã tới để gọi người vợ đi. Ta đã thay thế bằng tính mạng của con bò. Mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài đâu".

Bài học: Mọi chuyện nếu như chỉ nghe bằng tai và thấy bằng mắt chưa hẳn đã là sự thật.

Anh Nhi (theo inspire21)

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/truyen-hay-moi-ngay-moi-viec-khong-nhu-ve-be-ngoai-3489192.html