Truyện hay mỗi ngày: Ai cũng cần người thấu hiểu

Trong mắt cậu bé, chú chó bị tật ở chân cũng đáng được trân trọng và yêu thương như những con chó bình thường khác.

Một người chủ cửa hàng thú cưng treo biển "Bán chó con" trước cửa hàng. Không lâu sau, một cậu bé bước vào và hỏi:

- Bác bán những con chó nhỏ với giá bao nhiêu ạ?

- Khoảng từ 30 đến 50 đô - Ông chủ trả lời.

Cậu bé cúi đầu trầm tư trong chốc lát. Sau đó, cậu vọc tay thật sâu vào túi quần và rút ra một nắm tiền lẻ, đưa lên trước mặt ông chủ cửa hàng.

- Cháu có 2,37 đô. Cháu có thể nhìn chúng nó một cái được không ạ?

- Được rồi cậu nhóc. - Ông chủ cười rồi huýt gió.

Một chú chó tên Lady chạy ào ra khỏi chuồng, theo sau là 5 con chó nhỏ lông xù đáng yêu. Cậu bé chăm chú nhìn theo đàn chó, đôi mắt ánh lên sự thích thú.

Bỗng cậu bé phát hiện một chú chó trông nhỏ bé hơn những con khác thấy rõ. Nó bị tụt lại phía sau nhưng vẫn cố gắng tập tễnh bắt kịp đàn.

- Con chó này làm sao thế ạ? - Cậu bé hỏi.

Ông chủ giải thích rằng khi con chó nhỏ được sinh ra, nó đã bị tật và phải đi cà nhắc suốt đời.

- Cháu muốn mua con chó này. - Cậu bé chỉ vào chú chó nhỏ có tật.

- Không, cháu sẽ không muốn mua con chó đó đâu. Nếu cháu thích nó, ta sẽ tặng nó cho cháu.

Mặt cậu bé trở nên buồn bã. Cậu nhìn thẳng vào mắt ông chủ và nói: "Cháu không muốn bác cho cháu con chó đó. Nó cũng đáng giá như những con chó khác và cháu sẽ trả đủ tiền. Cháu sẽ đưa bác 2,37 đô cháu có và 50 xu mỗi tháng cho đến khi nào đủ thì thôi".

Ông chủ quỳ một gối xuống ngang chiều cao với cậu bé và nói: "Cháu trai à, cháu sẽ không thích con chó đó đâu. Nó sẽ không bao giờ có thể chạy nhảy chơi đùa với cháu như những con chó khác được".

Nghe vậy, cậu bé lùi về sau, cúi xuống và bắt đầu xắn một bên ống quần của mình lên. Dần dần, một khung thép chạy dọc hai bên cẳng chân trái của cậu bé, gắn với chiếc giày được chế tạo đặc biệt, hiện ra. Ngẩng đầu lên nhìn vào mắt ông chủ, cậu bé nói: "Bác thấy đấy, cháu cũng không chạy giỏi cho lắm, và cháu nghĩ con chó nhỏ sẽ cần ai đó hiểu nó".

Ông chủ xúc động cố kìm nước mắt, cười với cậu bé: "Cháu ngoan, ta hy vọng và cầu nguyện rằng tất cả những chú chó trên đời đều gặp được người chủ như cháu".

Bài học: Rất nhiều người trên thế giới này cần ai đó thấu hiểu họ. Mục đích của cuộc sống là để trở nên hữu ích, có trách nhiệm, có lòng trắc ẩn và đáng kính trọng. Hãy học cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ.

Anh Nhi (theo Lifelessons)

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/truyen-hay-moi-ngay-ai-cung-can-nguoi-thau-hieu-3492629.html