Người đàn ông chết trong căn nhà khóa trái, kế bên là người phụ nữ bị tai biến

Hàng xóm và người thân phá cửa căn nhà khóa trái, phát hiện người đàn ông đã tử vong, gần đó là người phụ nữ sống cùng nhưng mắc bệnh tai biến nên không thể kêu ai.

Ngày 3-5, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông ở trong căn nhà khóa trái ở hẻm đường ĐT 1-4, xã Đông Thạnh.

Thông tin ban đầu, người tử vong được xác định là ông VNS (67 tuổi, ngụ tại căn nhà). Ông S sống cùng một người phụ nữ hơn 70 tuổi.

Đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường cơ bản đã kết thúc. Ảnh: NT

Theo những hàng xóm, sáng cùng ngày, con gái của người phụ nữ mang đồ lên để tìm và gọi cửa thì không thấy mẹ cũng như ông S trả lời. Khi người này kiểm tra thì phát hiện mùi tử khí và bên trong có điều bất thường.

Nghi có chuyện chẳng lành, người nhà đã nhờ hàng xóm phá cửa vào bên trong thì phát hiện ông S đã chết, thi thể ở cửa ra vào, gần đó là người phụ nữ sống cùng.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ. Ảnh: NT

Người nhà đã gọi xe cấp cứu đưa người phụ nữ đi cấp cứu trong tình trạng sức khỏe yếu. “Ông S mua nhà ở đây đã hơn 10 năm và sống cùng người phụ nữ. Ông S trước đó sức khỏe bình thường, còn người phụ nữ mới đây đã bị tai biến, đi lại, nói năng đều khó khăn” – một người phụ nữ sống gần đó cho hay.

Một hàng xóm cho biết, ông S ở cùng người phụ nữ theo kiểu “tuổi già chăm nhau cho đỡ buồn” chứ không có cưới hỏi hay đăng ký kết hôn. Trước đó, ông S làm nghề chạy xe ôm, gần đây được cho là có bệnh nền. “Ông S hình như đã chết trước đó một hai ngày nhưng người phụ nữ tai biến nên không thể kêu ai” – hàng xóm nói.

Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Công an huyện Hóc Môn sau đó phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm kết thúc. Thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Tân

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-ong-chet-trong-can-nha-khoa-trai-ke-ben-la-nguoi-phu-nu-bi-tai-bien-post788690.html