Trưởng phòng Giáo dục nghi tự tử trong nhà nghỉ

Một số người dân hốt hoảng phát hiện trưởng phòng giáo dục huyện nằm bất động trong nhà nghỉ bên cạnh chai thuốc diệt cỏ đã mở nắp, bên trong lượng thuốc đã cạn và nồng nặc mùi hôi.

Vụ việc được phát hiện khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay (28-9). Nguồn tin riêng cho biết, sau khi phát hiện ông Nguyễn Thái Dương (39 tuổi, ngụ thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) nằm bất động bên cạnh chai thuốc diệt cỏ đã mở nắp gần cạn và nồng nặc mùi hôi trong một nhà nghỉ thì mọi người đã đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện này cấp cứu.

Do tình trạng nguy kịch nên ngay sau đó, ông Dương được người nhà chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tiếp tục điều trị.

Nhiều người tự tử bằng các loại thuốc diệt cỏ - (Ảnh minh họa)

Ông Dương hiện đang là Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng).

Theo một số người bạn của ông Dương, sáng cùng ngày có đi uống cà phê chung với ông Dương. Sau đó, ông Dương vẫn đi làm bình thường. Đến khoảng 8 giờ 30 phút thì bất ngờ nghe sự việc xảy ra. Trong thời gian qua, ông Dương vẫn không có biểu hiện gì bất thường.

Trao đổi với phóng viên, đại tá Đinh Quang Trung, Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), xác nhận ông Dương được đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch là có thật. Còn chuyện ông Dương có uống thuốc diệt cỏ hay bị bệnh thì cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Hiện, ông Dương vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch.

Theo Người Lao Động

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/truong-phong-giao-duc-nghi-tu-tu-trong-nha-nghi-20160928204215555.chn