Trước vòng 17 Ligue 1: Kịch chiến ở Paris

Trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng 17 Ligue 1 là khi đương kim vô địch Paris Saint-Germain (PSG) tiếp câu lạc bộ (CLB) đang dẫn đầu bảng tổng sắp Ligue 1 liên tiếp 11 vòng đấu, OGC Nice vào sáng 12-12 (theo giờ Việt Nam).

Nice mất ngôi vương hay sẽ tiếp tục gia tăng cách biệt với PSG?

Ngay sau khi hạ Toulouse FC 3-0 trên sân nhà, huấn luyện viên (HLV) trưởng người Thụy Sỹ Lucien Favre của OGC Nice đã để tâm đến trận kịch chiến tại Paris khi phát biểu: "Đến thời điểm này, tôi nghĩ chúng tôi kiểm soát mọi việc khá ổn. Chúng tôi đã vượt qua các đối thủ khác và bây giờ sẽ đến lượt PSG. ".

HLV Lucien Favre cũng không nói rõ về trạng thái thể lực của "Super Mario", người đã góp công không nhỏ trong việc chiếm giữ ngôi vương Ligue 1 của Nice: "Về Balotelli ư? Tôi cũng chưa biết khi nào anh ta có thể thi đấu trở lại. Điều quan trọng nhất là duy trì sự cân bằng của đội bóng ".

Mặc dù vậy tại ba vòng đấu gần đây, CLB đến từ thành phố biển xinh đẹp Đông Nam nước Pháp thể hiện phong độ khó đoán. Họ có hai trận thắng trước các đối thủ mạnh là EA Guingamp (5/20) và Toulouse FC (8/20), nhưng lại để cho SC Bastia (xếp hạng 18/20) cầm hòa trên sân nhà.

Về phía PSG, sau chịu thất bại 0-3 choáng váng trước Montpellier, lại tiếp tục đón nhận tin không vui.

Họ bị CLB Bulgaria Ludogorets cầm hòa 2-2 vào rạng sáng 7-12 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Với kết quả này, CLB thành Paris bị mất ngôi đầu bảng A vào tay Arsenal và mất đi lợi thế tại vòng 1/8 của giải đấu danh giá nhất của châu Âu.

Hiên tại, Nice đang có 39 điểm, hơn PSG 4 điểm trên bảng xếp hạng. Do đó nếu thắng PSG, CLB đến từ thành phố biển xinh đẹp Đông Nam nước Pháp sẽ tiếp tục thống trị Ligue 1 liên tiếp 12 vòng đấu đồng thời gia tăng cách biệt với CLB thành Paris.

Còn trong trường hợp ngược lại, sẽ có khả năng ngôi vương Ligue của Nice bị rơi vào tay AS Monaco nếu CLB xứ Công quốc không bị thất bại trong trận chạm trán với Girondins de Bordeaux

Olympique Lyonnais (OL) hay Stade Rennais FC (Rennes) có điểm?

Trong nhóm sáu đội đang tạm xếp đầu bảng, Rennes sẽ làm khách của OL vào tối chủ nhật 11-12 (theo giờ Việt Nam).

Ở vòng 16, cổ động viên quá khích của FC Metz ném pháo xuống sân, nổ trúng người thủ môn đội khách OL, Anthony Lopes khiến anh này phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, buộc trọng tài phải hủy trận đấu. Vụ bê bối trên vẫn chưa được Liên đoàn bóng đá Pháp phân xử.

Do đó, hiện tại, cả OL (25 điểm, xếp 6/20) và FC Metz (18 điểm, xếp 13/20) đều giữ nguyên số điểm có được sau vòng 15.

Đoàn quân của HLV Bruno Genesio cũng vừa bị loại khỏi UEFA Champions League sau khi bị FC Sevilla chia điểm vào rạng sáng 8-12, mặc dù được thi đấu trên sân nhà. OL không chịu nổi sức ép mạnh trong bối cảnh buộc phải thắng CLB đến từ La Liga 2 bàn trở lên thì mới đoạt được tấm vé tiến vào vòng 1/8.

Còn đối thủ của OL, Rennes có phong độ trồi sụt ở vòng ba vòng đấu gần đây nhất. Họ giành chiến thắng trước hai CLB "cứng cựa" nhưng chịu thua trước đội yếu đang đà tiến bộ. Vòng 14, Rennes đánh bại Toulouse FC 1-0, vòng 16 và thắng AS Saint-Etienne 2-0 nhưng lại để thất thủ trước đội cuối bảng đang đà khởi sắc FC Lorient 1-2 ở vòng 15.

Không phải chia sức cho UEFA Champions League nữa, có nhiều khả năng OL sẽ mượn Rennes để trút giận sau thất bại tại giải đấu danh giá nhất châu Âu? Nhưng điều đó không hề đơn giản vì Rennes đang xếp thứ 4/20 đứng đầu các đội nhóm hai.

FC Lorient làm nên điều kỳ diệu?

Ở ba trận đấu gần nhất, HLV trưởng mới Bernard Casoni (tiền vệ đội tuyển Pháp tại Euro năm 1992) của FC Lorient đã kiếm về cho CLB vùng Tây Bắc nước Pháp 5 điểm (hai trận hòa, một trận thắng).

Phong độ và tinh thần đều đang lên, FC Lorient sẽ đến thành phố Toulouse để chạm trán với đội chủ nhà vào đêm thứ bảy 10-12 (theo giờ Việt Nam).

Ngay sau khi buộc Angers SCO phải chia điểm trên sân nhà của đội bóng này, vòng 16, HLV Bernard Casoni đã phát biểu một cách lạc quan: "Chúng tôi đã đặt họ trước nhiều khó khăn và tạo ra nhiều tình huống ăn bàn. Tôi nghĩ chúng tôi đang đi trên con đường đúng đắn. Chúng tôi đang tiếp tục tiến bộ. Đây quả là một tuần thi đấu đầy khả quan. Từ bây giờ đến khi kết thúc mùa giải vẫn còn rất nhiều việc phải làm nhưng chúng tôi đang tiến đúng hướng".

Trong khi đó, ở chín trận gần nhất, CLB mạnh Toulouse (8/20) chỉ giành được một thắng lợi ở vòng 15 trước Montpellier. Các trận khác họ toàn hòa và thua. Mới nhất, Toulouse đã bại trận dưới tay OGC Nice ở vòng 16.

Với quyết tâm đang lên rất cao để bứt khỏi nhóm ba đội "cầm đèn đỏ" đồng thời gặp đối thủ sa sút như Toulouse liệu FC Lorient có nhiều khả năng làm được điều kỳ diệu trong chuyến làm khách trên sân Alleé Gabriel Bienes?

Trận chiến của những "người cùng khổ"

Hai "người cùng khổ", FC Nantes (xếp hạng 19/20) và SM Caen (xếp hạng 17/20) sẽ đọ sức tại thành phố Nantes vào đêm 10-12.

FC Nantes đang khát khao một chiến thắng, tại ba vòng đấu gần nhất, "những chú chim hoàng yến" chỉ kiếm được 1 điểm. Hơn nữa, HLV gạo cội Rene Girard đã bị mất việc sau khi phơi áo 0-6 trước OL ở vòng 15 khiến.

CLB của thành phố nằm ở phía Tây Paris chuẩn bị tiếp nhận HLV trưởng mới, cựu tiền vệ đội tuyển Bồ Đào Nha Sergio Conceicao (sinh năm 1974, có 56 lần khoác áo đội tuyển bán đảo Iberia).

Trong khi đó, SM Caen có khá hơn, kiếm được 2 điểm ở ba trận gần nhất.

Ngay sau trận hòa 3-3 trên sân nhà với Dijon FCO, HLV trưởng SM Caen, ông Patrice Garande cho biết: "Trận cầu thật hoàn hảo cho đến giờ nghỉ giải lao và chúng tôi đã thực hiện chính xác những gì chúng tôi cần phải làm. Tôi sẽ không từ bỏ quyết tâm. Vẫn còn ba trận nữa mới tới kỳ nghỉ đông và tôi cần một số cầu thủ (đang chấn thương, PV) quay trở lại thi đấu để thúc đẩy đội bóng tiến nhanh".

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/item/31507402-truoc-vong-17-ligue-1-kich-chien-o-paris.html