Trung thu đặc biệt của 'lính sinh viên'

Đầm ấm, vui tươi, bổ ích là cảm nhận của những chàng 'lính sinh viên' – học viên năm cuối ở Trường Sĩ quan Chính trị về chương trình đón Tết Trung thu tại Nhà trường.

Đêm hội Trăng rằm ấm tình đồng đội

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; cấp ủy, chỉ huy các đơn vị nhất là đơn vị quản lý học viên, hoạt động đón Tết Trung thu năm nay của học viên cuối khóa tại Trường Sĩ quan Chính trị đã được tổ chức theo tinh thần hiệu quả, đầm ấm, an toàn. Đêm hội Trăng rằm được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn giúp cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên chiến sĩ Nhà trường thêm gắn bó, đoàn kết, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

“Đơn vị là nhà, đồng chí đồng đội đều là anh em” là khẩu hiệu ý nghĩa khắc ghi trong tâm trí mỗi người quân nhân. Với các học viên năm cuối khẩu hiệu ấy không chỉ là phương châm hành động mà chất chứa trong đó bao nỗi niềm, kỷ niệm khó phai. Cùng sinh hoạt, học tập, công tác hơn bốn năm qua ở mái trường Sĩ quan Chính trị thân yêu, các chàng học viên cuối khóa đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi họ thực hiện nhiệm vụ khó khăn, vất vả; những dịp được quây quần bên nhau ngày lễ, Tết.

Những chàng “lính sinh viên” năm cuối hóa thân thành chị Hằng, chú Cuội trong Đêm hội Trăng rằm.

Đón mùa Trung thu cuối trong quãng thời gian học viên, những chàng “lính sinh viên” năm cuối ở Trường Sĩ quan Chính trị như thêm gắn bó với nhau hơn khi được tâm sự, chia sẻ những câu chuyện về quê hương, gia đình, những kỷ niệm về tết Trung thu,… Đồng chí Thượng sĩ Ma Quang Hùng học viên Tiểu đoàn 3 chia sẻ: “Tuổi thơ tôi đã từng đón nhiều lễ hội Trung thu ấn tượng, đặc biệt là Đêm hội Thành Tuyên với nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc, mô hình đèn lồng công phu thu hút đông đảo du khách mọi miền Tổ quốc tham gia. Nhưng Tết Trung thu năm nay với tôi thật đặc biệt. Vì đây là Đêm hội Trăng rằm cuối của quãng thời gian học tập, rèn luyện tại Nhà trường; tôi và những người đồng chí đồng đội được cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau phá cỗ; cùng nhau hàn huyên, tâm sự. Hòa vào từng nhịp nhạc tùng rinh là những câu chuyện, những kỷ niệm chúng tôi chia sẻ với nhau và sẽ còn nhớ mãi, nhắc mãi kể cả sau này khi tốt nghiệp ra trường”.

Cơ hội rèn luyện kỹ năng tay nghề công tác đảng, công tác chính trị

Tại Đêm hội Trăng rằm, cán bộ, học viên được thưởng thức, tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ; phá cỗ; tham gia các trò chơi dân gian. Đặc biệt, trong đêm hội năm nay, với tinh thần “thực học thực nghiệp” các hoạt động do chính các đồng chí học viên lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và trực tiếp tổ chức thực hiện dưới sự định hướng của cán bộ đơn vị. Chính vì vậy, học viên không chỉ trực tiếp tham gia mà còn là người làm công tác tổ chức, chuẩn bị, quản trò, điều hành các hoạt động. Mặt khác, tham gia đêm Hội, học viên có cơ hội để học viên học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng tay nghề công tác đảng, công tác chính trị, đặc biệt là kỹ năng làm công tác tư tưởng, công tác tổ chức, phát huy sở trường, năng lực, trí tuệ, tính sáng tạo, nhiệt huyết trong tổ chức hoạt động thực tiễn.

Cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị trong Đêm hội Trăng rằm.

Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Thượng tá Tống Xuân Lý, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Chính trị cho biết, Tết Trung thu là dịp để cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị quây quần bên nhau tạo không khí vui tươi, ấm áp góp phần cổ vũ, động viên toàn quân nhân trong Tiểu đoàn quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Năm nay, với đặc thù quản lý học viên năm cuối, Đêm hội Trăng rằm được Tiểu đoàn 3 tổ chức hết sức công phu trên cơ sở phát huy tốt trí tuệ, tính sáng tạo, nhiệt huyết, xung kích của cán bộ, học viên. Đơn vị vị đã chú trọng vào đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ học viên theo tinh thần “tất cả vì sự trưởng thành của học viên” do vậy đã có sức thu hút cao đối với các bạn trẻ. Mặt khác, đây còn là cơ hội để học viên trên các cương vị được giao phát huy sở trường, năng lực, rèn luyện thể lực, trau dồi kiến thức thực tiễn và là hành trang quý giá phục vụ học tập, thực tập và trên cương vị công tác tại các đơn vị trong toàn quân sau này.

Phá cỗ, múa Lân, hóa thân thành chị Hằng, chú Cuội hay tham gia các trò chơi truyền thống trong Đêm hội Trăng rằm, đó thực sự là những kỷ niệm đáng nhớ đối với những chàng học viên năm cuối tại Trường Sĩ quan Chính trị. Đồng thời, cũng là hành trang ý nghĩa, là động lực để mỗi học viên cố gắng phấn đấu, cống hiến và trưởng thành./.

Thượng sĩ Lê Trọng Hòa (Trường Sĩ quan Chính trị)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/quoc-phong-an-ninh/trung-thu-dac-biet-cua-linh-sinh-vien-648245.html