Trung Quốc: Cậu bé 12 tuổi đạp xe hơn 1.000km để được trực tiếp thưởng thức món thịt nướng nổi tiếng

Cậu bé Wu Yuhan đạp xe liên tục 9 ngày để đến thành phố cách nhà mình hơn 1.000km ăn món thịt nướng nổi tiếng.

Cậu bé Wu Yuhan có mặt tại quán thịt nước sau hành trình đạp xe hơn 1.000km. (Nguồn: SCMP)

Bé Wu Yuhan là một học sinh trung học ở Thượng Hải, có sở thích đạp xe từ nhỏ. Theo Qilu Evening News, khi đủ 12 tuổi, độ tuổi hợp pháp để đi xe đạp trên đường phố, cậu bé đã thường xuyên thực hiện các hành trình như đạp xe 60km quanh vùng ngoại ô Thượng Hải.

Hành trình mạo hiểm nhất của cậu là chuyến đi 200km quanh Thái Hồ ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.

Sau đó, khi biết thông tin về thành phố Truy Bác (còn gọi là Zibo) ở phía Đông tỉnh Sơn Đông gây sốt mạng xã hội với món thịt nướng, Yuhan nói với bố mẹ rằng, muốn đạp xe đến Truy Bác trong kỳ nghỉ Hè để nếm thử các món ăn nổi tiếng này.

Anh Wu Xiaojun, bố Yuhan, ủng hộ nguyện vọng của con trai. Anh nói: "Một đứa trẻ cần có tinh thần phiêu lưu, miễn là được chuẩn bị tốt".

Cha con anh Wu lên kế hoạch đến Truy Bác, thành phố cách Thượng Hải tới 1.000km. Anh Wu chạy ô tô bên cạnh, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ sửa xe đạp, đồ ăn nhẹ và thuốc cấp cứu để trợ giúp cho con trai.

Yuhan và bố khởi hành hôm 31/7 và tới Truy Bác hôm 8/8. Trung bình mỗi ngày cậu bé đạp quãng đường 130km.

Anh Wu rất ngạc nhiên trước sự tự lập và kiên trì của con mình. "Đôi khi, tôi lo lắng cho con. Tôi lái xe đi trước một đoạn rồi dừng lại để chờ con, nghĩ rằng Yuhan sẽ dừng lại ăn uống hoặc nghỉ ngơi nhưng nhiều lần con đi thẳng, không cần sự trợ giúp của tôi.

Con thường đạp xe khoảng 20-30km một lượt không cần nghỉ. Điều này nằm ngoài sự mong đợi của tôi", người cha nói.

Sau khi đến Truy Bác, Yuhan kể cho bạn bè nghe về trải nghiệm của mình và chia sẻ niềm vui khi được thưởng thức những món ăn ngon nổi tiếng của thành phố.

"Các bạn nói cháu quá tuyệt vời", Yuhan cho biết và hy vọng chuyến đi tiếp theo sẽ là chặng đường từ Lhasa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng đến Kathmandu, thủ đô của Nepal.

Câu chuyện của hai cha con họ Wu nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội. "Đó là cách một chàng trai nên làm. Cảm ơn bố mẹ cậu bé vì đã ủng hộ giấc mơ của con mình. Cả hai cha con đều tuyệt vời", một người bình luận.

Một người khác viết: "Cứ thế phát huy nhé cậu bé. Hãy tham gia Tour de France khi lớn lên. Tôi tin tưởng vào bạn".

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-cau-be-12-tuoi-dap-xe-hon-1000km-de-duoc-truc-tiep-thuong-thuc-mon-thit-nuong-noi-tieng-240242.html