Trung Quốc bỏ tù nhân vật có uy tín bậc nhất của Tây Tạng.

VIT - Karma Samdrump là một trong những nhân vật có uy tín lớn nhất của Tây Tạng bị bắt. Tòa án Trung Quốc đã phán quyết phạt Karma Samdrump 15 năm tù giam vì tội trộm mộ và buôn bán đồ trộm cắp.

Karma Samdrump có chết cũng không nhắm được mắt vì bị tòa án Trung Quốc khép vào tội thật ô nhục cho người dân Tây Tạng. Người có uy tín vào bậc nhất đấu tranh để bảo tồn văn hóa Tây Tạng, sẽ không thể hình dung ra tội danh nào ô nhục hơn là tội đào mả tổ ra để bán. Đây không phải chỉ là tội trộm cắp đơn thuần, mà là tội "hủy hoại cội nguồn tâm linh" của dân tộc Tây Tạng. Xem ra tội ác của Karma Samdrump đã thuộc loại tội phạm hủy diệt văn hóa dân tộc. Với tội danh này, sống ở Dương thế Karma Samdrump là thứ trộm cắp, chết ở cõi Âm phạm tội tâm linh, Âm-Dương chả có nơi nào dung thứ. Chắc là bản án này muốn nhắn nhủ người dân Tây Tạng đã đến lúc cần phải biết giữ gìn bản sắc dân tộc của mình. Âu cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ bán nước, hoặc đang chuẩn bị đào mả tổ ra để bán. Luật sư của ông Samdrump thì khẳng định cảnh sát đã sử dụng các bằng chứng giả còn vợ của ông lại tố cáo nhà chức trách đã tra tấn chồng mình trong trại tạm giam nhằm đạt được mục đích. Hiện tại nhà chức trách chưa đưa ra bình luận nào về hình phạt dành cho nhà hoạt động môi trường này. Người dân Tây Tạng tin vào tín ngưỡng và tâm linh khó có thể có sự kiện trộm mộ. Bất luận là thế nào, việc đào những ngôi mộ cổ - cho dù nó là của tổ tiên người Tây Tạng đi chăng nữa, thì cũng bị coi là ăn trộm, bởi những ngôi mộ này là thuộc về nhà nước Trung Quốc. Tổ tiên của người Tây Tạng không còn là sở hữu của người Tây Tạng nữa. Các tổ chức nhân quyền thế giới đã lên tiếng công kích việc Trung Quốc liên tiếp gia tăng áp lực lên các nhân vật lãnh đạo của Tây Tạng kể từ sau khi những người bạo loạn đã giết hại 22 thường dân tại đây vào năm 2008. Samdrump, 42 tuổi, đã bị kết án bởi tòa án khu vực đông Tân Cương. Ông là một trong những nhân vật có uy tín lớn nhất của Tây Tạng bị bỏ tù trong những năm gần đây. Ông là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực buôn bán cổ vật. Tiền kiếm được nhờ kinh doanh được ông trích ra để gây quỹ cho các dự án bảo tồn cao nguyên Tây Tạng. Năm 2006, truyền hình trung ương Trung Quốc đã vinh danh ông là “người yêu nước của năm”. Vợ Samdrump cho biết cảnh sát đã ép cung ông bằng cách dội nước lạnh vào người ông giữa mùa đông, không cho ăn và ngủ nghỉ. Luật sư Pu Zhiqiang khẳng định các bằng chứng đã bị làm giả và tòa án đã không cho thông dịch viên tham gia đối chất. Ống nói: “Người Tây Tạng không bao giờ động đến áo quan hoặc thi hài… Việc trộm mộ là một điều cấm kỵ của người Tây Tạng”. Nhóm Chiến dịch Tây Tạng tự do có trụ sở chính ở London coi đây là một “bản án lừa đảo”. Một vài người ủng hộ Samdrump tin rằng ông đã bị bắt vì công khai bảo vệ hai người anh em của mình. Trước đó, nhóm hoạt động môi trường của anh em Samdrump đã bị chính quyền địa phương giải tán vì kết tội săn bắn động vật quý hiếm trong khu bảo tồn Tây Tạng. Hai người anh của ông hiện cũng đang bị tạm giam. Chính phủ lưu vong của Tây Tạng tại Dharamsala, Ấn Độ, đã phản ứng lại bán án bằng cách kêu gọi Bắc Kinh giải phóng tất cả các “tù nhân vì tội có lương tâm”.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/mmuctin/quocte/la78403/default.html