Trong thời cổ đại, rốt cuộc thì bị đánh gậy vào mông đau đến cỡ nào mà khiến các phạm nhân nghe thấy thôi cũng phải sợ

Mọi người đều biết, trong thời cổ đại, phạm nhân mắc sai lầm có lúc sẽ bị đánh gậy vào mông. Nhưng bạn đừng cho rằng hình thức xử phạt này là bình thường vì nó thậm chí có thể đánh chết người.

Tin chắc rằng mọi người đều biết, trong thời cổ đại, phạm nhân mắc sai lầm có lúc sẽ bị đánh gậy vào mông. Nhưng bạn đừng cho rằng hình thức xử phạt này là bình thường, vì bị đánh như thế thực sự rất đau, thậm chí có thể đánh chết người.

Ảnh minh họa.

Ví dụ như hành hình ngay trên triều đình, dụng cụ của kiểu hành hình này được làm từ gỗ dẻ, một đầu sẽ vót thành dạng phình to ra, bên ngoài bọc một lớp sắt, bên ngoài lớp sắt ấy còn có gắn những chiếc móc ngược. Người hành hình đánh một gậy xuống và sau đó thuận thế kéo móc vào, phần đầu móc sắc nhọn sẽ cào vào da thịt của người bị hành hình, hơn nữa mỗi lần đánh đều là mấy chục gậy, có thể đánh phạm nhân đến nỗi máu thịt be bét không còn nhận ra chỗ nào là thịt chỗ nào là máu. Vậy bạn thử nghĩ xem như vậy có đau hay không?

Ví dụ như thời nhà Minh, có 2 lần đánh gậy tương đối “hoành tráng”. Lần thứ nhất là sự kiện “Gián nam du” vào năm Chính Đức thứ 14, lần lượt hai lần đánh tổng cộng 168 người, trong đó đánh chết 15 người. Một lần khác là trong sự kiện “Tranh đại lễ” vào năm Gia Tịnh thứ 14, đánh liền một lần những 134 người, trong đó đánh chết 17 người.

Trong “Thủy Hử”, có những phạm nhân bị giam trong đại lao, chỉ cần nghe thấy tiếng đánh gậy thì trong lòng đã lại kêu khổ, nếu như có tiền thì đều sẽ mang đi lấy lòng mấy trên cai ngục. Thực chất cũng chỉ có những anh hùng hảo hán như Võ Tòng mới dám nói không sợ đánh gậy, nhưng nếu thật sự bị đánh chắc có lẽ Võ Tòng cũng không chịu nổi loại tra tấn này.

Theo Vũ Phong/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/trong-thoi-co-dai-rot-cuoc-thi-bi-danh-gay-vao-mong-dau-den-co-nao-ma-khien-cac-pham-nhan-nghe-thay-thoi-cung-phai-so/20231222085843343