Trọng tài Nguyễn Trọng Thư cay đắng nói về nghiệp 'cầm còi'

Một lần nữa, trọng tài Nguyễn Trọng Thư lại trở thành trung tâm tranh cãi của bóng đá Việt, khi “góp phần” tạo ra màn bi hài kịch trên sân Thống Nhất giữa CLB TP HCM và Long An. Sau sự cố, ông đã có những giãi bày...

Phút 80 trận “chung kết ngược” giữa TP HCM – Long An (khi tỷ số đang là 2-2) trên sân Thống Nhất, Dyachenko (số 10 – TP.HCM) đã ngã lăn ra sau pha va chạm không bóng với Hoàng Lâm (số 60-Long An) trong vòng cấm. Ngay lập tức, Dyachenko lồm cồm bò dậy và quả phạt đền. Và cũng ngay lập tức, trọng tài Nguyễn Trọng Thư cho TP HCM được hưởng phạt đền trong sự phản ứng dữ dội của ban huấn luyện, cầu thủ Long An.

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi một thành viên BHL còn có hành động đẩy trọng tài Thư. Sau đó, toàn bộ các cầu thủ Long An còn rời bỏ sân để phản đối quyết định của vị "Vua sân cỏ" này. Phải mất khoảng 10 phút, các cầu thủ Long An mới chấp nhận quay lại sân để trận đấu được tiếp tục. Tuy nhiên, toàn bộ cầu thủ đội khách sau đó chỉ đứng nhìn. Đầu tiên là thủ môn Minh Nhựt quay lưng lại ở tình huống cầu thủ CLB TP HCM sút penalty. Rồi cả đội “nằm im” để các cầu thủ chủ nhà dễ dàng ghi thêm 2 bàn thắng nữa, đồng thời thắng chung cuộc 5-2.

Truyền thông quốc tế, truyền thông trong nước, NHM, các cựu danh thủ, chuyên gia, quan chức bóng đá... chỉ trích Long An thiếu chuyên nghiệp, cần bị phạt nặng..., nhưng cũng có không ít người đổ lỗi cho trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Họ cho rằng, nếu trọng tài Thư bắt công minh và chính xác hơn, có lẽ sự cố “dở khóc, dở cười” đã không diễn ra trên sân Thống Nhất.

Trước những tranh cãi dữ dội liên quan đến mình, trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã lên tiếng: “Về cách cư xử của đội Long An, họ lúc nào cũng hô chuyên nghiệp, chuyên nghiệp nhưng càng ngày càng xuống. Ai cũng nói muốn thấy bóng đá Việt Nam sẽ tốt hơn nhưng những việc xảy ra trên sân Thống Nhất cho thấy họ lại quá thiếu chuyên nghiệp và quá coi thường khán giả, không tôn trọng cuộc chơi này.

Tôi nghĩ rằng CLB Long An hành xử như vậy khiến anh em trọng tài nội từ nay về sau khó làm việc ở V.League. Bởi các đội bóng sau sự cố sẽ càng bạo dạn hơn khi họ cảm thấy chuyện phản ứng trọng tài là điều rất bình thường. Cứ lo phản ứng mà lơ là chuyên môn như vậy thì làm sao bóng đá Việt Nam phát triển được? Còn nếu BTC thuê được trọng tài ngoại, anh em trọng tài nội sẽ xin nghỉ làm giải luôn”.

Ngoài giãi bày về tình huống thổi penalty cuối trận CLB TP HCM vs Long An, trọng tài Nguyễn Trọng Thư trải lòng về nghiệp trọng tài mà ông đã gắn bó nhiều năm qua, cùng với đó là những áp lực phải đón nhận. “Tổn thương thì tôi đã bị tổn thương từ xưa đến giờ rồi. Trong đầu các lãnh đạo đội bóng bị thua thì đều nhắm vào trọng tài đổ lỗi.

Chúng tôi đã xác định áp lực khi làm nghề này từ đầu rồi nhưng sự tin tưởng của các đội bóng đối với trọng tài là hầu như không có. Tôi đến bây giờ cũng không hiểu chuyện này xuất phát từ đâu. Trong đầu họ lúc này cũng nghĩ chúng tôi có vấn đề, như thế này thế kia. Đó là sự tổn thương về danh dự cho chúng tôi khi làm nghề này…”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/trong-tai-nguyen-trong-thu-cay-dang-noi-ve-nghiep-cam-coi-747344.html