Trong sắc xanh của rừng

Được trải nghiệm trong những khu rừng bình yên, gần thiên nhiên là một niềm vui và may mắn sau nhiều ngày làm việc mỏi mệt. Trong khi ở nhiều nơi, rừng bị tàn phá, khai thác tận diệt thì ở quanh Thủ đô Hà Nội vẫn có nhiều điểm đến tuyệt diệu, được giữ gìn và trở thành nơi thu hút giới trẻ.

Khi thiên nhiên… chiều lòng người

“Rừng trong phố” là cách nói ví von của người dân thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) khi nhắc tới khu rừng Thực nghiệm Lâm nghiệp, thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp. Cách thủ đô Hà Nội khoảng 30km, với diện tích 110ha được nằm trong khuôn viên nhà trường. Khu rừng có địa hình tương đối đồng nhất, mang tính gò đồi thấp, gồm hai quả đồi nối tiếp nhau, kéo dài khoảng hơn 2km theo hướng từ Đông sang Tây. Độ cao của mỗi đỉnh đồi lần lượt là 133m và 76m.

Bạn Nguyễn Quốc Việt (sinh viên năm thứ ba của trường) cho biết: “Nhờ có điều kiện lý tưởng của thiên nhiên nơi đây, các bạn sinh viên không chỉ được học trong một môi trường nhiều cây xanh, thoáng mát, trong lành mà còn có cơ hội đưa lý thuyết được giảng dạy đi liền với thực tiễn, như những đợt thực hành của sinh viên ngành lâm nghiệp, nghiên cứu thực nghiệm giống cây rừng”.

Còn bạn Hà Hương Vân, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chia sẻ: “Hễ có thời gian là nhóm phượt “Hương rừng” lên đường, đến những nơi thiên nhiên ưu đãi con người. Có nhiều thời gian thì đi xa, ít thời gian thì đi quanh Hà Nội. Khu vực Hà Nội vẫn có nhiều điểm đến cuối tuần, trong đó có rừng Thực nghiệm Lâm nghiệp”.

Hoa dã quỳ Ba Vì.

Nhiều bạn sinh viên của Trường Đại học Lâm nghiệp, một số trường cao đẳng, trung học đóng trên địa bàn thị trấn Xuân Mai hay nhiều sinh viên ở trung tâm Thủ đô cũng coi không gian rừng Thực nghiệm Lâm nghiệp là điểm đến thú vị. Ở đây, các bạn có cơ hội thực hiện nhiều đề tài, hoạt động ngoài trời như vẽ tranh, trồng cây, cắm trại. Nhờ có khu rừng, Đại học Lâm nghiệp trở thành một trong những trường đại học có diện tích lớn nhất, xanh nhất và đẹp nhất cả nước. Đây còn là trường đại học duy nhất ở Việt Nam có khu rừng tuyệt đẹp ngay trong khuôn viên. Đến đây, nhiều người sẽ nghĩ đây là một vườn quốc gia hoặc một khu du lịch sinh thái vì độ rộng lớn, đa dạng của các loài động thực vật.

Cách trung tâm Hà Nội 60km,Vườn Quốc gia Ba Vì nổi tiếng là điểm đến lý tưởng dành cho du khách yêu thích không khí trong lành mát mẻ cùng khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên rừng núi. Theo tài liệu, cao nhất trong dãy núi Ba Vì là đỉnh Vua 1.296m, đỉnh Tản Viên 1.227m và đỉnh Ngọc Hoa 1.131m... với hai đai núi cao, cùng 3 kiểu rừng: Rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới; rừng kín thường xanh hỗn giao cây lá rộng và cây lá kim á nhiệt đới; rừng lá rộng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới trên núi thấp. Vườn Quốc gia Ba Vì hiện lên với vẻ đẹp bí ẩn, diệu kì, chìm đắm trong sương mờ huyền ảo chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua với những người yêu du lịch của Thủ đô Hà Nội.

Lắng nghe tiếng rừng

Nếu như bạn là một người đang tìm kiếm địa điểm “check in” xịn sò, chốn hẹn hò thì Ba Vì sẽ là một điểm lý tưởng. Khi cuộc sống càng hiện đại, con người lại có xu hướng tìm kiếm những không gian xanh thì những khu rừng gần trung tâm thành phố sẽ là nơi thôi thúc chúng ta lên đường. Tôi đã đến Ba Vì, các khu rừng Hà Nội nhiều lần. Chục năm trước đến đây và tôi từng đặt câu hỏi, điều gì khiến Vườn Quốc gia Ba Vì hấp dẫn du khách? Càng hòa vào núi rừng, tôi càng bị thuyết phục bởi vùng núi thiêng, cảnh quan ngoạn mục, dãy núi Ba Vì hùng vĩ, độ che phủ rừng lớn, bốn mùa cây cối xanh tươi... tạo bầu không khí trong lành mát mẻ và được mệnh danh là lá phổi của Thủ đô Hà Nội. Và tôi đã tìm được câu trả lời.

Vẻ đẹp rừng thực nghiệm tại thị trấn Xuân Mai.

Sáu năm trở lại đây, các bạn trẻ đến Ba Vì nhiều hơn vào mùa hoa dã quỳ, dịp cuối Thu đầu Đông. Những đồi thông, vạt hoa dã quỳ vàng rực đã trở thành nơi “sống ảo” rất lý tưởng. Nhiều người đến chụp ảnh kỉ yếu, hết cấp, các cặp đôi chụp ảnh cưới, ảnh kỉ niệm… và họ đã ghi được những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong thời xuân sắc của mình. Theo tìm hiểu, từ năm 1930, người Pháp đã mang loài hoa này tới trồng tại Ba Vì. Trong nhiều năm, dã quỳ bị coi là hoa dại và phải chặt bỏ. Khi nhận thấy du khách yêu thích loài hoa này, Vườn Quốc gia Ba Vì và các điểm du lịch đã trồng thêm hoa dã quỳ. Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ Vườn Quốc gia Ba Vì chia sẻ: “Lượng khách đến đây ngắm hoa dã quỳ tăng mạnh qua mỗi năm, từ đó, Vườn coi đây là sản phẩm du lịch độc đáo”.

Ngắm nhìn những vạt hoa dã quỳ, màu vàng đã được tôn thêm bởi nền xanh của rừng khiến loài hoa này càng thêm nổi bật. Khác với những nơi có khí hậu nắng nóng quanh năm, khí hậu Ba Vì dường như nâng niu để dã quỳ có vẻ đẹp khác biệt, dịu màu hơn so với dã quỳ vùng khác nên được rất nhiều du khách yêu thích. Nhắc đến hoa, tôi lại nhớ đến những lần trải nghiệm khung cảnh cuối Thu đầu Đông, với sắc hoa súng tuyệt diệu trên suối Yến, dẫn vào chùa Hương. Vẻ đẹp của mùa, không gian tĩnh lặng và hương hoa khiến tâm hồn được tĩnh tại, được làm trong lại, trút khỏi cơ thể bao nhọc mệt và lo toan của cuộc sống.

Trở lại với Xuân Mai - một thị trấn đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, đô thị hóa của huyện Chương Mỹ. Đây còn là địa điểm giao nhau của quốc lộ 6A và 21A. Số lượng phương tiện đi lại, các nhà máy xuất hiện mỗi ngày thêm nhiều. Các giảng viên, sinh viên, người dân trong khu vực vui mừng bởi nơi đây vẫn giữ được không khí trong lành, ít khói bụi nhờ việc điều hòa không khí của khu rừng Thực nghiệm Lâm nghiệp.

Ông Bùi Quang Ánh, người dân trong khu vực tâm sự: “Có thể nói khu rừng chính là lá phổi xanh của thị trấn. Những con đường mòn chìm trong màu xanh của cây cối và rất nhiều tiếng chim. Nơi đây là nơi tập trung lớn về số lượng và sự đa dạng của các loài động thực vật. Tại đây có khoảng hơn 400 loài thực vật quý hiếm. Các cán bộ hưu trí chúng tôi vẫn thường dạo bộ trong đây, lắng nghe tiếng rừng, tiếng thiên nhiên”.

Ông Ánh cho biết thêm, nơi đây có nhiệt độ thấp hơn 3 đến 5 độ so với nhiệt độ nền. Đi bộ trong khu rừng vào những ngày nắng nóng ở Hà Nội vừa tốt cho sức khỏe vừa có thể tham quan, ngắm cảnh. Một nơi lí tưởng để rèn luyện sức khỏe.

Cũng theo người dân thị trấn Xuân Mai, khu rừng có nhiều loại quả dại như sim, mua, trám… đã thu hút nhiều loài động vật về đây. Người dân đã phát hiện có một đàn cò, vạc 200 con bay về đây làm tổ và đang tiếp tục sinh sôi nảy nở. Vào mỗi mùa, cảnh sắc của khu rừng đều có những nét đẹp và màu sắc riêng biệt. Với những tầng cây cổ thụ xanh mát sẽ là nơi tránh nóng rất tốt vào mùa Hè. Vào mùa Thu sẽ cảm nhận sự chuyển mình của cây cối, từng lớp lá màu vàng đượm chỉ cần một cơn gió thoảng qua sẽ trút xuống, không gian thơ mộng, chậm rãi như mùa Thu châu Âu.

Được biết, Trường Đại học Lâm nghiệp phấn đấu trồng khoảng 75.000 cây xanh từ nay đến năm 2025 sẽ càng góp phần phát triển, bảo tồn rừng. Điều đáng nói, hằng năm, người dân tại thị trấn Xuân Mai, các cựu học sinh, sinh viên tại Trường Đại học Lâm nghiệp liên tục đóng góp trồng cây mới cho khu rừng nhằm bảo tồn, phát triển đa dạng giống cây rừng.

Vĩ thanh

Tôi yêu rừng và thường tìm đến với rừng. Tôi cũng cảm ơn tạo hóa, cuộc sống đã ban cho con người những khu rừng với cảnh đẹp; cảm ơn bao con người đã bảo vệ, gìn giữ để rừng luôn tốt tươi và cống hiến cho con người. Những cánh chim trên nền trời xanh biếc, nhảy nhót trong vòm lá cho tôi hiểu thiên nhiên luôn rộng lượng và sẵn sàng ban phát cho con người rất nhiều giá trị. Tôi cũng nghĩ nhiều hơn về nạn phá rừng ở nhiều nơi trên cả nước, bao trận bão, trận lũ quét, sạt lở đất ập đến. Càng thấy có rừng là có rất nhiều may mắn, có rừng đẹp là diễm phúc. Rừng là tài sản bền vững và biết bảo vệ con người. Nghe trong sắc xanh của rừng, ta cũng nên nghe và tiếng thì thầm trong đó nữa.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/trong-sac-xanh-cua-rung-i638619/