'Trốn' nơi xô bồ, về thăm miền biên viễn Bình Liêu

Cách Hà Nội khoảng 240km, Bình Liêu là huyện vùng biên của tỉnh Quảng Ninh. Với vẻ đẹp hùng vĩ cùng nền văn hóa đặc sắc, nơi đây dần trở thành điểm đến thu hút du khách trong thời gian gần đây.

“Sống lưng khủng lung” tại Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Khai Trung

Bình Liêu sở hữu những dãy núi trùng điệp, những thửa ruộng bậc thang mềm mại như dải lụa, những thác nước trong vắt có thể nhìn thấy tận đáy. Nơi đây còn hút khách bởi cánh đồng cỏ lau đẹp nao lòng, những cột mốc thiêng liêng cùng nét văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số… Tất cả đã tạo nên một Bình Liêu khác biệt, ấn tượng, say mê với khách du lịch.

Cột mốc 1305. Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Bình Liêu có khoảng 60 cột mốc nối dài trên đường tuần tra biên giới Việt – Trung. Trong số đó, cột mốc 1305 thuộc địa phận xã Hoành Mô được yêu thích hơn cả. Để chinh phục cột mốc này, bạn phải vượt qua 2.000 bậc thang dài 2km chạy dài sống núi mới có thể chạm vào.

Những bậc thang đi lên giữa những dải núi nhấp nhô, trùng điệp, tựa như “sống lưng khủng long”, đã thu hút du khách đến đây chinh phục, check-in. Ảnh: Nam Anh

Cột mốc 1305 là một trong hai mốc giới nằm ở vị trí cao nhất trên thực địa Quảng Ninh. Vì vậy, không dễ dàng để bạn có thể chinh phục. Bậc thang thẳng đứng, đòi hỏi bạn phải có sức khỏe, sự kiên trì và lòng quyết tâm. Theo người dân ở đây, để chạm tới cột mốc này, du khách phải mất khoảng hai giờ mới có thể hoàn thành.

Nhưng cũng đừng vì điều đấy mà khiến bạn nản lòng hay bỏ cuộc. Bởi nếu cảm thấy mệt ở giữa lưng chừng núi, bạn có thể dừng lại để nghỉ ngơi, uống nước, check-in chụp ảnh giữa những dãy núi trùng điệp.

Ngoài cột mốc 1305, Bình Liêu còn rất nhiều cột mốc đẹp mà bạn không thể bỏ qua như: 1300, 1302, và 1327. Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Cột mốc 1305 đứng sừng sững trên đỉnh núi. Khách du lịch có thể chụp ảnh để kỉ niệm hành trình chinh phục của mình, tận hưởng không khí mát lạnh trên đỉnh và nhìn xuống ngắm nhìn Bình Liêu thu trọn trong tầm mắt.

Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Các cột mốc các nhau khá xa, nhưng giờ đường xá được xây dựng, sửa sang, kể cả men theo đường rừng, nên không khó để du khách chinh phục. Người dân ở đây chan hòa, thân thiện, sẵn sàng chỉ đường cho bạn đến tận nơi.

Thác Khe Vằn. Ảnh: Nguyễn Khai Trung

Không chỉ nổi tiếng với những cột mốc đẹp và thiêng liêng, Bình Liêu còn có những thác nước đẹp như: thác Khe Vằn (xã Húc Động), thác Khe Tiền (xã Đồng Văn)… Dòng thác nước đổ xuống trắng xóa tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng. Đặc biệt, du khách có thể tắm dưới dòng nước trong vắt và mát lành.

Thác Khe Tiền. Ảnh: Hùng Trương

Sau khi đã du ngoạn cảnh đẹp ở Bình Liêu, du khách có thể nghỉ chân thưởng thức ẩm thực tại mảnh đất vùng cao này. Những món ăn đặc sản được người đồng bào dân tộc ở đây chế biến như: bánh đúc, phở xào, phở thịt, khâu nhục, thịt gà rừng, lẩu cá tầm… ăn một lần sẽ nhớ mãi hương vị.

Bình Liêu còn nổi tiếng với những lễ hội đặc biệt, riêng có của đồng bào nơi đây. Có thể kể đến Ngày hội Kiêng gió của người dân tộc Dao Thanh Phán, Ngày hội Soóng cọ của dân tộc Sán Chỉ, lễ hội Đình Lục Nà… Bạn sẽ được chìm đắm trong không gian văn hóa với những bộ trang phục dân tộc sặc sỡ, những lễ nghi thiêng liêng, cùng những hoạt động phong phú và đa dạng.

Ảnh: Google Maps

Nam Anh

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/tron-noi-xo-bo-ve-tham-mien-bien-vien-binh-lieu/