Trốn nắng tại các không gian triển lãm miễn phí ở TP.HCM

Walking Through a Songline, Resonate State, Giọt nước rơi trên kính... là những không gian triển lãm được nhiều người lựa chọn trải nghiệm giữa tiết trời nóng bức tháng 4.

Những ngày gần đây thời tiết nắng nóng ở TP.HCM chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều người trẻ tìm kiếm cho mình những địa điểm vui chơi, giải trí trong nhà để có thể tránh đi cái nắng gay gắt cũng như thư giãn sau ngày dài làm việc mệt mỏi.

Nếu chưa biết đi đâu, hãy khám phá các không gian triển lãm nghệ thuật đang mở cửa miễn phí trong tháng 4 này.

Walking Through a Songline

Triển lãm Walking Through a Songline (Bước qua một khúc đường ca) là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia.

Những màn trình chiếu ánh sáng mới lạ, hấp dẫn người xem. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sự kiện được tổ chức bởi Bảo tàng Quốc gia Australia và Mosster Studio từ ngày 21/3 đến 16/4 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory (Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức).

Với hơn 300 bức tranh và ảnh chụp, đồ vật, bài hát, điệu nhảy… triển lãm đưa công chúng theo dấu chân của Seven Sisters qua khắp lục địa Australia bằng những màn trình chiếu ánh sáng, lắng nghe khúc đường ca qua hệ thống đa phương tiện sống động.

Chương trình triển lãm thu hút khách tham quan ở nhiều độ tuổi với các quốc tịch khác nhau. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chia sẻ với Zing, Sơn Nguyễn (25 tuổi, sống ở TP.HCM) cho biết đây là một trải nghiệm văn hóa đặc biệt và thú vị. “Mình rất thích không gian nơi đây, đặc biệt là khi nhìn ngắm mọi người xem tranh và tìm đọc chú thích để hiểu hơn về văn hóa và con người bản địa Australia thay vì đến chỉ để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội”, anh nói.

Tại không gian triển lãm, mọi người có thể tự tay tô màu và trang trí lên các bức vẽ của người Martu và thể hiện phong cách cá nhân của riêng mình bằng những cây bút màu.

Giọt nước rơi trên kính

Triển lãm Giọt nước rơi trên kính | Trịnh Công Sơn & Hồng Nhung - Những khung hình đơn sắc đang được diễn ra tại Tòa nhà Đức - Deutsches Haus (Lê Duẩn, quận 1).

Giọt nước rơi trên kính là chương trình triển lãm ảnh được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 22 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại đây công chúng có cơ hội nhìn ngắm những bức ảnh mang tính biểu tượng của Trịnh Công Sơn, những tấm hình tư liệu lần đầu được công bố về chuyện tình âm nhạc của cố nhạc sĩ và diva Hồng Nhung.

Cách sắp đặt từng bức ảnh đưa người xem đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Ảnh: Linh Huỳnh.

Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long, người xem như quay trở về thời khắc 30 năm trước với những bức ảnh, những khoảnh khắc đời thường của cố nhạc sĩ và nàng thơ của ông. Chương trình quy tụ những tác phẩm đến từ 6 nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Việt Nam, được diễn ra từ ngày 1/4 đến hết 30/4.

Resonate State

Nghệ sĩ Yohei Yama đang trình diễn âm nhạc cho khách đến tham gia triển lãm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Resonate State là triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Yohei Yama diễn ra từ ngày 11/3 đến hết 28/4 tại Vin Gallery (Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, quận Bình Thạnh). Đến với không gian triển lãm, ngoài thưởng tranh, người xem còn được trò chuyện cùng tác giả, lắng nghe cảm hứng sáng tạo và âm nhạc đến từ vị nghệ sĩ tài hoa.

Cánh đồng hoa giấy Thanh Tiên

Dù không gian khá giới hạn, chỉ gói gọn trong một căn phòng nhỏ, triển lãm Cánh đồng hoa giấy Thanh Tiên mang đến cho người xem cảm giác lạc giữa đồng hoa trải dài vô tận khi được trưng bày trong không gian 5 mặt đều là gương.

Điểm nhấn của không gian trưng bày đó là cuốn sách cũ kỹ trên chiếc bục trắng, với những bông hoa giấy Thanh Tiên mọc lên từ những trang sách. Hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng cho vẻ đẹp trí thức và sự học hỏi không ngừng của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Linh Huỳnh.

Những đóa hoa giấy Thanh Tiên rực rỡ sắc màu là một nét đẹp văn hóa gắn liền với hình ảnh xứ Huế mộng mơ, là kết tinh của sự nâng niu, tỉ mẩn từ những đôi bàn tay tài hoa làng Thanh Tiên gửi đến công chúng. Triển lãm được diễn ra đến hết tháng 4 tại Toong (Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3).

Sau hơn 400 năm ra đời và phát triển, làng nghề hoa giấy Thanh Tiên đã được công nhận là làng nghề truyền thống ở Huế. Ảnh: Linh Huỳnh.

Với không gian triển lãm rộng rãi, thoáng mát, những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, thú vị, các chương trình triển lãm được diễn ra trong tháng 4 tại TP.HCM nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Linh Huỳnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tron-nang-tai-cac-khong-gian-trien-lam-mien-phi-o-tphcm-post1420408.html