Trộm xong lạc đường

Trong đêm, mấy anh xe thồ tự quản Hòa Cầm (Đà Nẵng) thấy hai thanh niên chở theo máy cắt, bếp gas… loanh quanh hoài ở nút giao cầu vượt Hòa Cầm vì không biết đường ra Huế.

Nghi hai tên này trộm đồ, lạc đường nên các anh ngầm báo công an. Công an xác minh biết ngay chân tướng: Hai tên trộm là Bá Duy Điệp (quê Tuyên Quang) và Lê Quang Cường (quê Thừa Thiên-Huế). Chiếc xe và máy cắt là tài sản ăn trộm của Công ty Taseco đang thi công ở một công trường, đang đi tẩu tán nhưng không rành đường, bị phát hiện. Chở đồ ăn trộm, lại lóng ngóng dò đường, khó qua mắt mấy anh xe thồ thường xuyên bắt trộm này.

AS

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20111101104446366p0c1015/trom-xong-lac-duong.htm