Trở về sau 10 năm lưu lạc sang Campuchia

Sau 10 năm lưu lạc ở Campuchia, Tak đã về đoàn tụ cùng gia đình.

(Cadn.com.vn) - Mùa mưa, con đường dẫn vào làng Tơ Drăh 2 (xã Bar Maih, H. Chư Sê, Gia Lai) trơn trượt đất đỏ. Hỏi những người dân trong làng chuyện Tak -cô gái "người rừng" vừa mới được gia đình đưa từ Campuchia về, ai cũng biết và chỉ đến tận nhà. Trong căn nhà chính sách được Nhà nước hỗ trợ xây dựng, ông Đinh Peo vui mừng kể chuyện người con gái vừa tìm được sau 10 năm lưu lạc sang Campuchia. "Mấy tháng trước, một số thanh niên trong làng đi làm ăn ở biên giới huyện Đức Cơ (Gia Lai) với Campuchia, thấy trên trang mạng nhận ra hình con Tak. Họ nhắn về với gia đình con Tak được một gia đình người Campuchia nhận làm con nuôi. 10 năm trước, con Tak bỏ đi đâu mất tích, gia đình đi tìm khắp nơi nhưng nó như cái lá trong rừng, tìm mãi không thấy. Mình tưởng mất nó rồi không ngờ tìm lại được!", ông Peo rưng rưng kể.

Ông Peo, bà Din có 5 người con, Tak là con đầu, năm nay 39 tuổi. Khi sinh ra, sức khỏe Tak bình thường, tính tình vui vẻ, hoạt bát, lớn lên biết chăm cái rẫy, biết dệt thổ cẩm, nhưng đến năm 20 tuổi bỗng nhiên cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Bạn bè cùng lứa đã đi "bắt chồng", còn Tak thì thơ thẩn bỏ nhà đi lang thang, miệng lẩm bẩm suốt ngày những câu vô nghĩa. Cứ mỗi lần làng nào có lễ bỏ mả, Tak lại lang thang qua làng đó xin ăn rồi tìm đến khu nhà mả nằm ngủ. Trước đó, bà Din cũng đột nhiên phát bệnh, triệu chứng như con gái. Gia đình vay mượn, chữa chạy khắp nơi, mời cả thầy cúng về nhưng bệnh của hai mẹ con không giảm. Năm 2005, Tak đã bỏ nhà đi lang thang. Một năm ròng rã tìm kiếm gia đình mới tìm được cô ở huyện khác. Đưa Tak về nhà chưa lâu thì đến tháng 6-2006, nhân lúc cả nhà đi làm rẫy, Tak lại bỏ đi lang thang. Năm 2007, khi tìm thấy Tak ở một cánh rừng của huyện Ou Ya Dav (tỉnh Rattanakiri, Campuchia) nhiều người cho rằng Tak đã ở trong rừng cả mười mấy năm trời, không biết tiếng nói và có hành vi, cử chỉ giống "người rừng". May mắn, một gia đình người dân tộc Jrai, quốc tịch Campuchia ở huyện Ou Ya Dav đã nhận Tak làm con nuôi. Sau gần 10 năm lưu lạc, đến ngày 13-8-2016, Tak đã chính thức được ông Peo cùng gia đình đón trở về làng Tơ Drăh 2. "Ngày tôi cùng mấy đứa con làm thủ tục sang Campuchia tìm con. Dù chỉ tiếng được tiếng mất lại bị bệnh tâm thần nhưng khi gặp gia đình sau gần 10 năm, Tak bỗng cười tươi, mừng rỡ khiến mọi người không cầm được nước mắt", ông Peo kể. Để có chi phí đi lại đón con gái, ông Peo phải bán vườn tiêu của mình bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn. Giờ đây, nét khắc khổ, u buồn vẫn hằn trên gương mặt của ông Peo đã nhường lại nụ cười tươi thường trực trên môi khi ông tìm lại được con gái của mình.

Ông Peo vui mừng khoe giấy tờ xác nhận chứng minh Tak là con gái ruột của ông.

Theo ông Peo, Tak không nhận thức được gì nhiều, không tự chủ được bản thân trong mọi sinh hoạt và luôn cần sự giúp đỡ của người thân. Thấy khách lạ đến nhà, Tak chỉ hiền lành, thỉnh thoảng nói vài câu bâng quơ bằng tiếng Gia Rai, tiếng Ba Na, tiếng Kinh và cả tiếng Campuchia. Nhìn con gái, ông Peo luôn miệng cười: "Mình vui lắm! Con Tak về rồi. Nó có bị sao cũng là con của mình mà!". Ông Peo cho biết gia đình sẽ cố gắng làm lụng kiếm tiền để điều trị cho Tak.

Ông Dương Mạnh Huy, Chủ tịch UBND xã Bar Maih cho biết, mấy ngày nay Ủy ban và các đoàn thể thường xuyên cử người đến thăm hỏi và động viên gia đình ông Peo. Đồng thời tạo mọi điều kiện để gia đình làm các thủ tục cần thiết nhằm sớm được hưởng các chế độ của Nhà nước.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_153230_tro-ve-sau-10-nam-luu-la-c-sang-campuchia.aspx