Triển lãm tranh 'Mang ý nghĩa vào cuộc sống' của các bệnh nhân tại Bệnh viện An Bình

Ngày 27/9, Tại Bệnh viện An Bình, triển lãm 'Mang ý nghĩa vào cuộc sống' đã được khai mạc. Đây là thành quả sau 1 năm hoạt động trở lại sau dịch Covid-19 của lớp vẽ đặc biệt 'Hội họa-giao tiếp' tại khoa Phục hồi chức năng, Bệnh Viện An Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm "Mang ý nghĩa vào cuộc sống".

Triển lãm gồm 59 tác phẩm của 36 tác giả, là các bệnh nhân đang điều trị phục hồi mất ngôn ngữ sau đột quỵ, những bệnh nhân gặp vấn đề về giao tiếp, những người lớn tuổi bắt đầu gặp những vấn đề về tuổi tác, như suy giảm trí nhớ.... đang điều trị tại Bệnh viện An Bình.

Triển lãm đã thu hút nhiều bệnh nhân theo dõi.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Bác sĩ CKII Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện An Bình cho biết, những bức tranh của Triển lãm mỹ thuật “Mang ý nghĩa vào cuộc sống” chứa đựng những câu chuyện cá nhân đầy cảm xúc.

Mỗi bức tranh là một phần của hành trình phục hồi, mỗi nét vẽ, đường cọ, từng sự giao thoa của các mảng màu chính là sự kiên trì, nỗ lực, khát vọng được sống và sống thật ý nghĩa của các học viên.

Lớp vẽ đặc biệt với các "họa sĩ" hầu như vẽ bằng tay trái, những bức tranh phong cảnh với những gam màu tươi tắn, nhưng đôi lúc có những nét vẽ còn bị lỗi, những màu tô còn bị lem.

Buổi triển lãm không chỉ là một triển lãm nghệ thuật, mà còn là một thông điệp về ý nghĩa của cuộc sống và sức mạnh của con người trong việc vượt qua khó khăn, mà những học viên của lớp học “Hội họa-giao tiếp” muốn gửi gắm.

Bác sĩ CKII Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện An Bình

TS Lê Khánh Điền, Trưởng Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện An Bình chia sẻ, cùng với tất cả các y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của Khoa Phục hồi chức năng nói riêng và Bệnh viện An Bình nói chung đã dồn nhiều tâm huyết để thành lập và duy trì một lớp vẽ đặc biệt từ nhiều năm nay. "Có những bức tranh đôi khi đẹp không ở giá trị nghệ thuật, mà vẻ đẹp đó ở ý chí, nghị lực mà bệnh nhân muốn gửi gắm trong từng đường cọ, từng mảng màu" - bác sĩ, TS Lê Khánh Điền khẳng định.

Tham gia lớp vẽ, bệnh nhân không chỉ cải thiện được khả năng vận động, giao tiếp và tư duy, mà còn có thêm niềm vui, tự tin và hy vọng trong cuộc sống. Từ lớp vẽ đặc biệt này, nhiều người bệnh đã hồi phục một cách ngoạn mục, tinh thần được vực dậy rõ rệt và đặc biệt hơn là một số bệnh nhân đã khám phá được những năng khiếu tiềm ẩn của bản thân.

Những "họa sĩ" đặc biệt của Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện An Bình chia sẻ tại buổi triển lãm.

Ông Hồ Ðắc Thắng (ở thành phố Thủ Ðức) cho biết, mỗi tuần ông đều được con trai chở đến Bệnh viện An Bình để vừa phục hồi chức năng vừa học vẽ. Ông Thắng mới theo học được hơn 2 năm nay.

"Sau khi hoàn thành được một bức tranh, tôi thấy hạnh phúc, như mình đã hoàn thành được một công trình có ý nghĩa của chính mình, cảm thấy mình còn có ích với cuộc đời, trước nay tôi chưa bao giờ cầm cọ vẽ, nhưng sau một thời gian tôi được mọi người nhận xét là cũng có năng khiếu vẽ. Tôi đã vẽ tặng cho người thân bạn bè nhiều tranh lắm" - ông Thắng vui vẻ cho biết.

Những bức tranh của các bệnh nhân vẽ thu hút được nhiều bác sĩ, nhân viên y tế quan tâm.

Bác sĩ Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện An Bình chia sẻ, từ thành công của lớp hội họa giao tiếp, sắp tới, Bệnh viện mong muốn sẽ mở miễn phí thêm các lớp như âm nhạc trị liệu, cờ vua, cờ tướng, trò chơi điện tử, thư pháp… dành cho những bệnh nhân sau điều trị sa sút trí tuệ, tai biến, tổn thương não… để có thêm công cụ giúp người bệnh phát triển não bộ, phục hồi ngôn ngữ và vận động.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/trien-lam-tranh-mang-y-nghia-vao-cuoc-song-cua-cac-benh-nhan-tai-benh-vien-an-binh-post774653.html