Trẻ em thành thị hưởng trọn ước mơ trung thu truyền thống

Lần đầu vui Trung thu truyền thống, nhiều trẻ em thành thị đã bộc lộ suy nghĩ hồn nhiên, đáng yêu của mình về một mùa Trung thu mơ ước, khiến nhiều ông bố, bà mẹ phải suy nghĩ.

Lễ hội Trung thu truyền thống với chủ đề “Tết Trung thu tròn ước mơ con” do nhãn hàng Kinh Đô tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM vào đúng dịp trăng rằm, thu hút hàng nghìn gia đình tham dự.

Hòa vào không khí Trung thu tưng bừng, các bé được tham gia rước đèn, múa lân, gặp chị Hằng, chú Cuội, đặc biệt là trải nghiệm những trò chơi dân gian hết sức thú vị như nặn tò he, làm đèn lồng, chơi tạt lon, kéo mo cau, tô tượng…

Lễ hội Trung thu truyền thống ngập tràn những khung cảnh cổ tích.

Lần đầu có được một cái Tết Trung thu truyền thống đầy ý nghĩa, các bé đã bộc lộ những suy nghĩ ngộ nghĩnh, đáng yêu. Bé Thúy Hoàng (9 tuổi) chia sẻ: “Trung thu chơi đèn lồng là vui nhất. Con thích đèn lồng truyền thống như ở đây nè, đèn lồng nhựa thì đẹp mà không giống Trung thu lắm”. Còn bé Lan Phương (12 tuổi) lần đầu được chơi Trung thu “trong mơ” mà bố mẹ kể nên không giấu được phấn khích: “Con có chơi Trung thu trong trường nhưng không vui bằng. Chơi ở đây có nhiều trò như bố mẹ kể ngày xưa, nên con thích lắm”.

Riêng bé Bảo Trân (11 tuổi) lại cho biết: “Con từng chơi Trung thu ở quê nên thấy các bạn thành phố cũng thiệt thòi. Nhưng mà có lễ hội Trung thu này thì các bạn không thiệt thòi nữa”. Suy nghĩ ấy hẳn đã khiến nhiều ông bố, bà mẹ giật mình bởi phải chăng từng khiến con trẻ thiệt thòi vì không có cơ hội cho con những mùa Trung thu trọn vẹn.

Các bé hào hứng thi nhảy sạp.

Các bậc cha mẹ luôn mong muốn thấy nụ cười hạnh phúc của con trẻ.

Niềm vui không chỉ rạng rỡ trong ánh mắt trẻ thơ mà còn sáng ngời trong đáy mắt nhiều phụ huynh. Nhìn con háo hức tham gia những trò chơi Trung thu tưởng chừng đã biến mất trong cuộc sống hiện đại, các ông bố bà mẹ không giấu nổi xúc động. Ngồi riêng một góc để thưởng bánh, mạn trà và để mắt các con vui đùa, họ bắt gặp những ký ức Trung thu xưa nguyên vẹn và tròn đầy cảm xúc.

Ở góc mạn trà riêng, người lớn bùi ngùi nhớ về những mùa Trung thu xưa.

Dẫn con trai 9 tuổi đến lễ hội từ sớm, cho con thỏa sức chơi đùa đến khi kết thúc chương trình, chị Hồng Huệ (quận Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ: “Nay không phải là cuối tuần, mai con còn phải đi học nhưng thấy con vui quá nên mình để con chơi chứ không về sớm. Phải nói ở thành phố mà có một lễ hội Trung thu thế này thì quý lắm. Biết bao trò chơi dân gian, phong tục truyền thống lâu rồi không thấy được tái hiện lại. Mà đâu chỉ con vui, mình cũng vui lây. Ký ức tuổi thơ mình cũng là đây chứ đâu. Năm sau mà lễ hội có tổ chức, mình nhất quyết cho con đi. Phải để con có tuổi thơ như mình từng có chứ”.

Trung thu truyền thống sẽ đọng mãi trong ký ức trẻ thơ.

Bên cạnh những trò chơi dân gian, lễ hội còn mang đến những màn trình diễn văn nghệ thiếu nhi đặc sắc, những bài hát Trung thu rộn ràng mà biết bao thế hệ đã thuộc lòng.

Màn biểu diễn văn nghệ mang đậm màu sắc Trung thu khiến các em thích thú.

Với thông điệp Tết Trung thu tròn ước mơ con, nhãn hàng Kinh Đô đã mang đến một lễ hội Trung thu truyền thống đúng nghĩa cho hàng nghìn gia đình. Không chỉ cho trẻ một mùa Trung thu đáng nhớ, lễ hội còn nhắc nhở người lớn về những mùa Trung thu ấu thơ - những mùa Trung thu không thể lãng quên.

Sơn Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tre-em-thanh-thi-huong-tron-uoc-mo-trung-thu-truyen-thong-post684718.html