Trao hơn 35 triệu đồng đến người bố đơn thân nuôi hai con bị bại não bẩm sinh

Cả 2 con đều bị bại não bẩm sinh, một mình anh Bình vẫn không từ bỏ hy vọng, tìm mọi cách đưa các con đi chữa bệnh.

Báo VietNamNet cùng Hội chữ Thập đỏ huyện Giao thủy vừa trao số tiền 35.183.833 đồng đến gia đình anh Nguyễn Văn Bình, nhân vật trong bài viết: “Cha đơn thân chật vật kiếm từng đồng lo cho 2 con bị bại não”.

Số tiền hơn 35 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc ủng hộ đã được trao đến tận tay gia đình.

Anh Nguyễn Văn Bình chia sẻ: “Từ lúc được Báo VietNamNet lan tỏa, gia đình nhận được nhiều cuộc gọi động viên của các nhà hảo tâm. Có bác đến tận nhà cho cháu bỉm, sữa và tiền. Tôi vô cùng biết ơn".

Năm 2012, anh Bình kết hôn, vợ chồng sinh được con trai đầu lòng Nguyễn Đình Quảng trong niềm vui mừng khôn xiết. Thế nhưng tròn 6 tháng tuổi, Quảng bất ngờ lên cơn co giật. Anh chị đưa con lên Hà Nội khám song không tìm ra nguyên nhân.

Bệnh tình của Quảng không mấy chuyển biến cho đến năm 3 tuổi, con được xác định nhỏ não, trí tuệ kém phát triển. Cùng thời điểm này, vợ anh Bình có bầu con thứ hai. Quá trình mang thai, dù chị đã kiểm tra, siêu âm kỹ càng nhưng bé Nguyễn Thành Nam (SN 2017) cũng xuất hiện triệu chứng giống anh trai khi vừa 6 tháng tuổi.

Những khó khăn chồng chất trong cuộc sống cùng lo lắng về con cái khiến vợ chồng anh Bình nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Sau ly hôn, anh nhận nuôi cả hai đứa trẻ. Cuộc sống của 3 cha con vừa thiếu thốn vật chất, vừa thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người phụ nữ

Anh Bình vốn làm thợ sửa điện nước, thu nhập bấp bênh. Hàng ngày, anh gửi con cho họ hàng để ý. Những lúc vắng khách, không có tiền, anh phải hỏi vay mượn nhiều nơi để xoay sở mua thuốc cho các con. Hơn 10 năm qua, 3 cha con sống tạm bợ, nương tựa vào nhau qua ngày.

Đồng hành cùng Báo VietNamNet trao quà cho gia đình, bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ huyện Giao Thủy gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và bạn đọc. Tấm lòng của bạn đọc gửi tặng cho 3 bố con anh Bình lúc này là món quà rất ý nghĩa và cần thiết cho gia đình lúc này.

Anh Bình cho biết thêm, sắp tới sẽ đưa các con lên bệnh viện thăm khám để nắm bắt tình hình, hướng điều trị. “Còn nước còn tát, gia đình sẽ cố gắng hết sức", anh nói.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-hon-35-trieu-dong-den-nguoi-bo-don-than-nuoi-hai-con-bi-bai-nao-bam-sinh-2150887.html