Trận sạt lở thứ 3 ở Mỹ Hòa Hưng trong mùa lũ 2014

Tuy quy mô không lớn, diễn biến không quá phức tạp và không gây thiệt hại về nhà ở (do chính quyền đã chủ động tổ chức di dời trước đó), nhưng sạt lở xảy ra tại khu vực có 17 bè nuôi cá neo đậu nên đã gây thiệt hại khá lớn.

Hiện trường sạt lở, nhìn từ vách sông Hậu.

Sáng 10.9, tại ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên xảy ra sạt lở đất ven sông Hậu, làm thiệt hại nhiều bè nuôi cá đang neo đậu dưới bến sông. Theo ghi nhận hiện trường, vụ sạt lở ăn sâu vào bờ hơn 8m, chạy dài trên 30m tại khu vực tổ 5, ấp Mỹ Khánh 2.

Trong đó thất thoát ra sông toàn bộ 3 bè cá chim trắng và điêu hồng ước sản lượng khoảng 50 tấn sắp đến thời điểm thu hoạch của ông Võ Trường Giang và bà Huỳnh Thị Bé Bảy. Hiện chưa thống kê được tổng số thiệt hại.

Đây là vụ sạt lở thứ 3 xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng từ đầu mùa lũ 2014. Được biết, để hạn chế sạt lở, thời gian qua UNBD TP Long Xuyên triển khai nhiều giải pháp “nắn” dòng chảy.

Cụ thể nhất gần đây là di dời làng bè lên đầu cồn giảm đi áp lực nước đạp vào bờ, nhưng sau đó sạt lở vẫn còn diễn biến phức tạp. Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Sĩ Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng, cho biết, địa phương khẩn trương bố trí, di dời các hộ nằm trong khu vực có nguy cơ vào Khu dân cư Mỹ Khánh 2 ổn định chỗ ở trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên điều mà nhiều bà con ở đây lo hơn là nếu không tiếp tục có những giải pháp khắc phục hiệu quả hơn, sạt lở sẽ tiếp tục tấn công, de dọa và diện tích cù lao xã Mỹ Hòa Hưng, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng sẽ ngày càng bị thu hẹp.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/tran-sat-lo-thu-3-o-my-hoa-hung-trong-mua-lu-2014-242934.bld