Trận đấu dở nhất World Cup

Đó là lời nhận xét về trận đấu này của cựu HLV tuyển Ireland, McCarthy, hiện đang là bình luận viên của BBC.

Trận đấu giữa hai đội bóng nổi tiếng với lối chơi đẹp mắt là Brazil và Bồ Đào Nha đã kết thúc với không bàn thắng. Với kết quả này, Brazil và Bồ Đào Nha dắt tay nhau vào vòng 2. Các cầu thủ hai đội đã vào cuộc với cái đầu nóng không cần thiết trong một trận đấu không có gì phải căng thẳng. Có đến 7 chiếc thẻ vàng được trọng tài Benito Archundia rút ra cho cầu thủ hai đội (Bồ Đào Nha 4 thẻ). HLV Dunga đã phải rút tiền vệ trụ Melo ra sân ngay sau khi anh này phải nhận thẻ vì pha vào bóng thô bạo với Pepe. Có lẽ chiến lược gia của tuyển Brazil sợ rằng đội bóng của ông sẽ phải chơi với tình trạng thiếu người. Những chiếc thẻ vàng trong trận đấu này có thể sẽ khiến lực lượng hai đội suy yếu khi tiến sâu vào giải. Hiện Ramires, Melo, Juan và Fabiano là những người đang dính thẻ vàng của Brazil. Bên phía Bồ Đào Nha, Almeida, Mendes, C. Ronaldo, Duda, Pepe, Tiago, Coentrao sẽ bị treo giò nếu lãnh thêm thẻ. Đây có lẽ là trận đấu dở nhất của World Cup 2010. Thật đáng buồn khi hai đội bóng mạnh lại thi đấu như vậy Cựu HLV tuyển Ireland, Mick McCarthy Chứng kiến trận cầu tẻ nhạt giữa Brazil và Bồ Đào Nha, cựu tuyển thủ Anh, Chris Waddle, người hiện đang làm bình luận viên cho BBC đã phải thốt lên: “Tôi thật sự thất vọng với cả Brazil lẫn Bồ Đào Nha. Nhìn vào những cái tên mà họ có trong đội hình, chúng ta đã tưởng tượng ra một trận đấu đẹp mắt, nhưng không. Họ thậm chí còn chuyền bóng không chính xác trong cự ly gần”. Đồng quan điểm với Waddle, cựu HLV tuyển Ireland, Mick McCarthy nhận xét: “Đây có lẽ là trận đấu dở nhất của World Cup 2010. Thật đáng buồn khi hai đội bóng mạnh lại thi đấu như vậy”. Brazil là đội chiếm ưu thế phần lớn thời gian của trận đấu, trong khi Bồ Đào Nha chủ động phòng ngự bên phần sân nhà. Tuy nhiên, các học trò của HLV Dunga cũng không nhiệt tình tấn công. Chính vì vậy, chỉ có hai tình huống thực sự nguy hiểm được tạo về phía khung thành hai đội. Phút 31, tiền đạo Nilmar của Brazil sút bóng trúng cột dọc khung thành thủ môn Eduardo sau pha nhả bóng thông minh của Fabiano. Trong khi đó, nỗ lực phá bóng trong chân Cristiano Ronaldo của hậu vệ Lucio đã trở thành đường chuyền cho Meireles. Tuy nhiên, tiền vệ của tuyển Bồ Đào Nha lại dứt điểm trúng tay thủ môn Cesar ra ngoài. Về cuối trận đấu, khi mà hai đội chỉ chuyền bóng qua lại, bình luận viên của BBC đã phải than vãn rằng: “Một trận đấu không có bàn thắng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn xem những pha bạo lực và các đường chuyền thì bạn đã đến đúng chỗ”. Hải Lâm

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/worldcup2010/pages/201026/20100626090931.aspx