Trận đánh trong lòng địch

Trong các năm 1967-1968, tên Văn Kỷ, Cảnh sát trưởng xã Hòa Cường, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Hòa Cường Bắc và phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) là tên ác ôn, chống cộng điên cuồng, gây cho ta biết bao tổn thất. Biết mình có nhiều nợ máu, tên Kỷ luôn cảnh giác, đề phòng khi đi lại. Từ nhà hắn ở khu vực chùa Bà Quảng đến cơ quan Hội đồng xã Hòa Cường trên đường Núi Thành (nay là UBND phường Hòa Cường Bắc), hắn thường xuyên thay đổi lộ trình, giờ giấc, đi lại không thành quy luật.

Ngày 9-6-1968, ông Nguyễn Văn Lợi (còn có tên là Thống, hiện đã 68 tuổi, ở phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Đội trưởng Đội 3 Biệt động thành Đà Nẵng, đang hoạt động trong nội thành, được lệnh gọi về căn cứ của Quận đội quận Nhất (ngày đó đóng tại thôn 1, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Tại đây, ông Lợi được Quận đội trưởng Phạm Như Hiền giao nhiệm vụ khẩn trương tổ chức trận đánh tiêu diệt tên ác ôn Văn Kỷ vì “hắn còn sống ngày nào thì cách mạng còn tổn thất ngày ấy”.

CCB Nguyễn Văn Lợi (bên phải) và CCB Hoàng Ngọc Thắng.

Ngay trong tối 9-6, ông Lợi đã trở về Đà Nẵng, gọi hai đội viên Hoàng Ngọc Thắng và Trần Văn Điền (cùng hoạt động tại nội thành) bàn phương án tác chiến. Ngày 10-6, 3 anh em cùng đi điều nghiên thực địa. Sau đó, cả tổ thống nhất: Ông Điền đảm nhiệm bám nắm mục tiêu và ra tín hiệu thông báo mục tiêu cho ông Lợi. Ông Thắng làm nhiệm vụ đưa đón ông Lợi bằng xe gắn máy trước và sau khi nổ súng. Ông Lợi trực tiếp sử dụng súng, phục tại bụi tre cạnh quán bà Nhị, sát con lộ đất nối đường Núi Thành với khu vực chùa Bà Quảng (nay thường gọi là dốc ô tô). Hằng ngày, khoảng 9 giờ, ông Thắng chở ông Lợi bằng xe gắn máy đến vị trí phục, rồi ông Lợi bí mật vào trong bụi tre, khoác bộ đồ biệt kích ngụy đã giấu sẵn trong đó, dõi mắt chờ đợi mục tiêu. Còn ông Thắng đi tiếp khoảng 40m, đứng chờ ở góc ngã ba chạy về hướng nội thành với phương án tiêu diệt tên Kỷ khi hắn từ cơ quan trở về nhà. Trong khi đó, ông Điền đi xe gắn máy đến khu vực cổng Hội đồng xã Hòa Cường như một người dân thường, khéo léo theo dõi hành tung của tên Kỷ.

Trong hai ngày 11 và 12-6-1968, tên Kỷ đi các đường khác, nhưng cả tổ vẫn kiên trì phương án tác chiến. Đến khoảng 11 giờ ngày 13-6, từ cổng cơ quan Hội đồng xã Hòa Cường, ông Điền chạy xe gắn máy ngang qua bụi tre cạnh quán bà Nhị, làm đúng tín hiệu hợp đồng (nẹt pô xe) kết hợp nói nhỏ nhưng rõ ràng: “Nó đến” và tiếp tục đi qua. Lập tức, ông Lợi nâng khẩu súng, nhằm thẳng vào ngực tên Kỷ đang đi xe ở phía sau ông Điền. Khi mục tiêu cách khoảng 3m, ông Lợi bắn liền một loạt vào ngực tên ác ôn. Tên Kỷ loạng choạng ngã xuống. Ông Lợi vọt ra, bắn bồi một loạt vào mặt hắn rồi nhanh chóng chạy đến chỗ ông Thắng đang đợi để phóng đi. Gần một giờ sau, khi 3 anh em trở về cơ sở an toàn, bọn địch mới hò hét đổ quân “truy bắt cộng sản”.

Trận đánh tiêu diệt tên ác ôn Văn Kỷ giữa ban ngày ngay trong lòng địch làm khiếp đảm quân thù và góp phần củng cố niềm tin thắng lợi của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng. Ôn lại chuyện cũ, ông Lợi tự hào cho biết: "Hồi đó, chiến công này như một cái tát đối với luận điệu tuyên truyền của Mỹ-ngụy, bởi từ sau Tết Mậu Thân 1968, chúng ra rả huênh hoang rằng: Quân đội Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam cộng hòa đã đẩy cộng quân trở về rừng sâu, không còn bén mảng trong thành phố”.

Sau trận đánh ấy, ông Lợi được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng hai, ông Thắng và ông Điền được tặng Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/tran-danh-trong-long-dich-510621