Trăm kiểu 'ẩn thân', vẫn không thoát lưới trời! (kỳ cuối)

Liên quan đến các đối tượng bị truy nã, có nhiều chuyện khó ngờ. Đoàn Văn Ân lẻn về quê thăm vợ; Nguyễn Đức Thuận 'bí mật' đưa người yêu đi chơi; Trương Văn Khanh thì đưa người yêu về quê ra mắt mẹ. Còn Nghiêm Khải Hoàn và Trương Văn Huy, người đi dự tiệc cưới, người thì tổ chức cưới vợ! Trong khi đó, hung thủ Hoàng Văn Ngọc suốt 15 năm 'ẩn thân' lẻn về quê ăn giỗ thì bị tóm...

Khi kẻ trốn truy nã... nhớ vợ (!)

Sáng 17-12-2021, Công an P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, bắt quả tang Đoàn Văn Ân (SN 1977, ngụ P.Mỹ Thạnh) tàng trữ 1 bọc nylon chứa chất bột màu trắng. Ân khai đó là heroin, mua về chích cho mấy con gà đá do Ân nuôi để đá hăng hơn (?!). Qua kết quả test nhanh, Ân được xác định âm tính với chất ma túy nên cho gia đình bảo lãnh.

Theo kết quả giám định, chất bột trong bọc nylon thu giữ trên người Ân là heroin, trọng lượng 0,1118 gram. Ngày 23-02-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Ân, nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Ngày 15-4-2022, Cơ quan điều tra ra lệnh truy nã Ân về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Sau mấy tháng lẩn trốn, Ân thấy nhớ vợ đang sống tại xã Vĩnh Trinh, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ. Trưa 06-5-2022, Ân lẻn về thăm vợ thì bị lực lượng truy nã tóm gọn. Đối tượng được đưa về An Giang, bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên điều tra, xử lý.

Trương Văn Khanh (đứng giữa 2 công an)

Tương tự trường hợp Đoàn Văn Ân, đối tượng trốn truy nã Nguyễn Đức Thuận (SN 1990, ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) nhớ người yêu, lẻn về thăm cũng bị tóm gọn.

Tháng 3-2015, khi nghe tin anh trai mình có mâu thuẫn với nhóm thanh niên trên đường Trần Cao Vân (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), Thuận chạy đến, dùng dao chém người gây thương tích. Sau khi gây án, anh trai của Thuận bị bắt, còn Thuận bỏ trốn, bị Cơ quan CSĐT Công an Q.Thanh Khê truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Trong thời gian "ẩn thân" ở Sài Gòn, Thuận nhớ bạn gái do lâu ngày không gặp mặt. Dù đang bị truy nã nhưng Thuận "liều một phen", lẻn về Đà Nẵng thăm người yêu để giảm nỗi nhớ thương! Chiều tối 29-7-2015, Thuận đưa người yêu đi chơi thì bị lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ.

Cũng đang trốn lệnh truy nã, Trương Văn Khanh (SN 1987, ngụ H.Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) "nổi hứng" dẫn người yêu về thăm mẹ thì bị bắt giữ ngày 28-4-2022, theo lệnh truy nã năm 2016 của Công an tỉnh Khánh Hòa. Theo hồ sơ, Trương Văn Khanh phạm tội "Hủy hoại tài sản" bị xử 9 tháng tù giam nhưng không chấp hành án. Sau khi bỏ trốn, Khanh liên tục thay đổi chỗ ở tại nhiều địa phương khác nhau nhằm tránh bị phát hiện. Đầu năm 2022, Khanh muốn nhập khẩu về quê mẹ ở xã Cẩm Tâm, H.Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Cẩm Tâm phát hiện Khanh có đặc điểm giống như đối tượng đang bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã.

Đoàn Văn Ân

Ngày 26-4-2022, Khanh về quê thăm mẹ ruột ở thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm. Lần đi này, Khanh đưa cả người yêu về ra mắt mẹ và gia đình bên ngoại. Xác định đối tượng truy nã đang có mặt tại địa phương, Công an xã Cẩm Tâm đã huy động lực lượng, phối hợp cùng tổ truy nã Công an H.Cẩm Thủy, bao vây, bắt giữ Khanh vào tối 28-4-2022.

Đang "ẩn thân" vẫn đi... ăn cưới

Nghiêm Khải Hoàn (SN 1986, ngụ thị trấn Đầm Hà, H.Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) bị truy nã về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Ngày 13-6-2017, Hoàn mượn xe máy của anh Phạm Văn Thái (SN 1996, ngụ xã Tân Bình, H.Đầm Hà) để đi công việc. Sau đó, Hoàn đưa chiếc xe này cho anh Phạm Văn Chi (SN 1990, ngụ xã Tân Bình) để vay 3 triệu đồng. Tiếp đến, ngày 24-6-2017, Hoàn mượn xe máy của ông Nguyễn Văn Ninh (SN 1985, ngụ xã Tân Bình) rồi mang xe đi cầm gần 7 triệu đồng để tiêu xài. Ngày 05-11-2017, Cơ quan CSĐT Công an H.Đầm Hà ra quyết định truy nã đối với Hoàn về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, năm 2006, Hoàn bị TAND H.Đầm Hà tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội "Hủy hoại tài sản". Đến năm 2010, Hoàn bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Giết người" trong vụ án mà Hoàn là đồng phạm.

Trong thời gian lẩn trốn, Hoàn nhận được tin một người bạn ở Đầm Hà tổ chức tiệc cưới nên lẻn đến dự thì bị lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh tóm gọn ngày 11-12-2017.

Hài hước hơn cả là Trương Văn Huy (1992, ngụ H.Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đang trốn truy nã nhưng vẫn tổ chức cưới vợ. Năm 2014, Huy cùng nhóm bạn trộm mủ cao su, rồi bỏ trốn. Bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản", Huy trốn về quê nội ở H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, Huy làm quen, kết giao nhiều bạn, trong đó có Lâm Thị Nhã, một cô gái quê, hiền lành. Sau vài lần gặp gỡ, 2 bên phải lòng nhau. Đang trốn truy nã, nhưng Huy nổ mình là người "làm ăn lớn", muốn "se duyên, kết tóc" với Nhã. Tin lời, Nhã đồng ý.

Nghiêm Khải Hoàn

Tổ chức xong đám cưới, Huy nói với vợ phải ra Đà Nẵng bàn chuyện "làm ăn", thực tế là làm phụ hồ. Mục đích của Huy là thay đổi địa bàn trốn truy nã, vừa làm việc kiếm tiền gửi về cho vợ. Cuối năm 2015, Nhã ra Đà Nẵng cùng chồng xem pháo hoa trên biển. Trong khi 2 người đang ăn tối tại một quán gần Khu công nghiệp Hòa Khánh thì các trinh sát ập vào. Quá bất ngờ, Huy liền nói dối nhằm trấn an Nhã đang mang thai 4 tháng, anh ta tham gia "đánh lộn" nên bị bắt, không lâu sẽ về với vợ và gia đình. Nhã càng bất ngờ hơn, có nằm mơ, chị cũng không nghĩ chồng mình phạm tội, trốn truy nã. Người vợ trẻ chỉ còn biết động viên chồng cải tạo tốt, sớm mãn hạn tù, tu chí làm ăn...

Trốn truy nã, lẻn về quê ăn giỗ

Đó là Hoàng Văn Ngọc (SN 1953, ngụ xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), phạm tội "Giết người", trốn truy nã hơn 15 năm.

Theo hồ sơ, đêm 08-12-2001, Ngọc đi từ nhà ra lò gạch thuộc ấp 3, xã Hội Nghĩa, uống rượu với ông Lý Minh Tâm cùng một số người khác. Trong lúc "chén thù chén tạc", ông Phan Văn Kí (bạn chung ấp với Ngọc) đến ngồi chơi nhưng từ chối uống rượu khiến nhóm nhậu bực tức. Chuyện chỉ có thế nhưng trong lúc có hơi men, Ngọc nổi cơn, cầm mã tấu chém ông Kí tử vong. Sau khi gây án, Ngọc bỏ trốn ở nhiều tỉnh thành, thay đổi danh tính, sống bằng nhiều nghề khác nhau.

Hơn 15 năm trốn truy nã, đến đầu năm 2017, Ngọc nhớ nhà nên quyết định về dự đám giỗ cha, thăm gia đình, người thân. Ngày 10-3-2017, Ngọc mò về nhà thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ theo lệnh truy nã từ năm 2002. Khai nhận tội, Ngọc cho rằng do rượu kích thích, không làm chủ được bản thân nên mới dẫn đến vụ việc.

Tại phiên tòa sơ thẩm năm 2017, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Ngọc 20 năm tù về tội "Giết người". Theo HĐXX, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuổi đã cao, thành khẩn khai báo... Cho rằng mức án xử bị cáo chưa tương xứng với hành vi phạm tội nên Viện KSND tỉnh Bình Dương ra kháng nghị, theo hướng tăng hình phạt đối với Ngọc.

Hoàng Văn Ngọc tại phiên tòa

Thạch Thị Bích Tuyền

TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm ngày 26-3-2018. HĐXX nhận định: Hành vi của Ngọc là nguy hiểm cho xã hội, vô cớ tước đoạt sinh mạng của người khác. Bị cáo phạm tội có tính chất côn đồ, tình tiết tăng nặng. Cấp sơ thẩm cho rằng bị cáo lớn tuổi, thành khẩn khai báo là chưa chính xác. Ngọc đã trốn truy nã hơn 15 năm, bị cáo mới 65 tuổi, do đó cần có mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục. Từ nhận định trên, HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng nghị, sửa bán án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với bị cáo Ngọc từ 20 năm, lên tù chung thân về tội "Giết người".

"Đồng hội đồng thuyền" với Hoàng Văn Ngọc có Thạch Thị Bích Tuyền (SN 1979, ngụ xã Tây Phú, H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Chưa có giấy phép lái xe nhưng tối 11-9-2010, Tuyền vẫn ung dung lái xe máy, chở theo người bạn (ngụ cùng xã) chạy trên Tỉnh lộ 943, hướng TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) đi H.Thoại Sơn. Đến khu vực xã Vĩnh Trạch, H.Thoại Sơn, xe của Tuyền va chạm với xe máy do anh Phạm Minh Luật điều khiển chở ông Phạm Văn Ca (SN 1963, trú xã Vĩnh Trạch). Cú tông quá mạnh làm ông Ca tử vong. Theo kết luận, nguyên nhân dẫn đến tai nạn do Tuyền không chú ý quan sát, lưu thông không đúng phần đường.

Sau tai nạn, Tuyền bỏ trốn, bị Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn truy nã ngày 08-4-2011 về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Sau hơn 8 năm lẩn trốn nhiều nơi, Tuyền nhớ nhà, muốn về thăm gia đình. Biết trong thân tộc có đám giỗ, Tuyền đã lẻn về dự, sẵn dịp thăm người thân. Vừa đặt chân đến địa bàn xã Tây Phú, Tuyền đã bị Công an H.Thoại Sơn bắt ngày 10-5-2019...

THÀNH LUÂN - VĂN CƯƠNG

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tram-kieu-an-than-van-khong-thoat-luoi-troi_143378.html