Trà chanh chém gió: Gặp Hữu Thắng, Phượng lại... nở?

Còn nhớ đầu mùa giải năm nay, Công Phượng áp lực vô cùng khi chưa thể là chính mình sau quãng thời gian trở về từ Nhật Bản...

Ba trận đầu tiên ở V-League 2017, HAGL toàn thua và Công Phượng thì mất tích dù trên tay có tấm băng đội trưởng.

Ngay cả khi HAGL có điểm đầu tiên, Công Phượng đặt dấu giày trong bàn gỡ hòa 1-1 của đội nhà thì việc anh sau đó lên tập trung U23 Việt Nam vẫn được xem là ưu ái hay vì cái tiếng trước đó mà được lên.

Vậy nhưng, gặp Hữu Thắng, Phượng lại… nở. Anh thi đấu năng nổ, kiến tạo một đường chuyền thành bàn và tự mình lập siêu phẩm ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam khi đá giao hữu với U23 Malaysia.

Nguồn cảm hứng từ U23 Việt Nam đã được Công Phượng duy trì khi trở lại với HAGL. Anh lập cú đúp giúp đội nhà có chiến thắng 3-0 trước Cần Thơ ở vòng 5. Đó cũng là chiến thắng đầu tiên của quân bầu Đức tại mùa giải năm nay.

Tiếp đến, Phượng tỏa sáng trong trận đấu với Long An ở vòng 7 với 2 pha kiến tạo cho Văn Thanh lập cú đúp và bản thân có bàn thắng mở tỷ số.

Nhưng sau chiến thắng tưng bừng trước “người cùng khổ” Long An, HAGL lại rơi xuống đáy với 3 trận thua liên tiếp và tất nhiên, trong cả 3 trận đấu đó, Công Phượng đều “biến mất”.

Trước ngày lên tập trung ĐT Việt Nam, Phượng có cuộc trở về quê nhà Nghệ An khi HAGL đấu SLNA. Nhưng rồi cũng giống như 2 năm trước đó, đội trưởng của HAGL bị khóa chặt và đội bóng của anh thua tâm phục khẩu phục.

Bây giờ thì có lẽ, Công Phượng lại phải cần cú hích từ bàn tay Hữu Thắng ở ĐT Việt Nam. Việc tạo cơ hội cho tiền đạo quê Đô Lương - Nghệ An ra sân trong trận đấu với Đài Loan chiều mai chẳng hạn. Mà ông Kazuo Kuroda của ĐT Đài Loan hiện tại thì chẳng lạ gì Công Phượng, bởi khi còn khoác áo U19, Phượng đã 3 lần chọc thủng lưới U19 Đài Loan của ông, tạo nên chiến thắng 6-1 cho U19 Việt Nam ở vòng loại U19 châu Á 2014.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tra-chanh-chem-gio-gap-huu-thang-phuong-lai-no-post189564.html