TP.HCM 'mở cửa' chính thức, người dân sung sướng thở phào, đường phố bắt đầu tấp nập

Chính thức được nới lỏng giãn cách, nhiều người dân TP.HCM thở phào nhẹ nhõm, tất bất sửa soạn để chuẩn bị mở lại hàng quán. Nhiều người dành hàng giờ trước tượng Đức Mẹ Hòa Bình để cầu nguyện sự bình an trước dịch COVID-19.

Cách thời điểm nới lỏng giãn cách vài giờ đồng hồ, trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM bắt bắt đầu tấp nập. Người dân tất bật sửa soạn, chuẩn bị bắt đầu trở lại công việc kinh doanh. Song, trước tượng Đức Mẹ Hòa Bình tại Nhà thờ Đức Bà (Quận 1), người dân thành kính cầu nguyện sự bình an trước dịch COVID-19.

Chùm ảnh ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống tại TP.HCM - nơi từng được coi là "tâm dịch" của cả nước:

Một góc Sài Gòn trước giờ nới lỏng giãn cách chính thức (Công trường Công xã Paris - Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, phường Bến Nghé, Quận 1).

Trước khi chính thức bước vào giai đoạn "bình thường mới" (1/10), khắp các nẻo đường trung tâm Sài Gòn bắt đầu tấp nập xe cộ lưu thông.

Việc "nới lỏng giãn cách" của TP.HCM với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã khiến nhiều người dân vui mừng, phấn khởi.

Khi những trục đường có khá nhiều người lưu thông thì tại một số con hẻm, tuyến đường nhỏ, các rào chắn cách ly y tế cũng được tháo dỡ.

Để chuẩn bị cho ngày đầu mở cửa trở lại, anh N.V.M (43 tuổi ở phường Bến Thành, Quận 1) tất bật quét dọn, sắp xếp bàn ghế sau nhiều tháng liền đóng cửa vì dịch bệnh. Theo anh M: "Thành phố nới lỏng giãn cách, tôi thấy như được hồi sinh sau hơn 3 tháng giãn cách nghiêm ngặt. Tôi mong sớm được đón khách để ổn định lại cuộc sống".

Bà Võ Thị Thu Vân (52 tuổi, số 1 đường Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, Quận 1) cũng chuẩn bị những sản phẩm thịt xiên, chả nướng thơm ngon nhất để chào đón những thực khách đầu tiên đến cửa hàng trong ngày đầu mở cửa.

Một gian hàng bán đồ ăn nhanh đã được đặt sẵn bên lề đường Pasteur, sẵn sàng cho ngày đầu mở cửa trở lại.

Chị Nguyễn Thị An làm sạch từng ngõ to, ngách nhỏ với tâm thế nhẹ nhõm, vui mừng.

Cũng theo nhiều chủ quán hàng, tuy chỉ bán mang đi, nhưng đây cũng được xem là những tiến triển quan trọng trong việc kiểm soát, thích nghi với điều kiện dịch bệnh của cả thành phố.

Trong các tuyến đường nhỏ, người dân bắt đầu tản bộ, thư giãn sau nhiều tháng thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, TTTM, siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa; chợ đầu mối, chợ truyền thống... chính thức được hoạt động trở lại và thực hiện nghiêm Thông điệp 5K, nhưng chợ Bến Thành vẫn "yên ắng".

Khu vực bên hông chợ Bến Thành (gần khu vực cửa Tây), người dân đi lại khá tấp nập.

Tượng Đức Mẹ Hòa Bình trong tư thế đứng thẳng, tay cầm trái địa cầu với mắt Đức Mẹ đăm chiêu nhìn lên trời như đang cầu nguyện cho Việt Nam được hòa bình...

Người dân Sài Gòn thành kính cầu nguyện cho đại dịch chóng qua, nhà nhà được bình an.

Xem thêm tư liệu đặc biệt của Báo Sức khỏe&Đời sống:

Bảo Loan

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//tphcm-mo-cua-chinh-thuc-nguoi-dan-sung-suong-tho-phao-duong-pho-bat-dau-tap-nap-169211001090514631.htm